9 giờ 30 ngày thứ tư 27/3/2013, Đức Cha Antôn đã cử hành Thánh lễ Dầu tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà lạt. Trên 200 cha gồm linh mục đoàn của Giáo phận và các cha khách thuộc nhiều giáo phận, nhiều cộng đoàn tu sĩ nam nữ và khoảng 2.000 giáo dân từ nhiều nơi trong và ngoài giáo phận cùng hiện diện trong Thánh Lễ này. Đoàn đồng tế thật đẹp, khi các cha đều mặc một kiểu áo lễ, một màu vải… Được biết bộ áo lễ này do một ân nhân gởi tặng. Nhìn hàng linh mục hiệp nhất, quây quần bên Vị Cha chung của giáo phận, mỗi giáo dân càng thêm lòng tin yêu, phó thác và vui mừng.

Hôm nay cũng là ngày đáng ghi nhớ của Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt, vì ngay sau Thánh Lễ này, Đức Cha Antôn cử hành việc làm phép viên đá đầu tiên và diện tích xây cất Nhà Mục vụ của Giáo xứ.

Trong lời đầu Thánh Lễ, Đức Cha Antôn gợi lên những ý nghĩa cao quý của ngày lễ này, ngài nói : “Thánh lễ Làm Phép Dầu là dịp chúng ta cùng nhau thể hiện mối hiệp thông với Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại, đã nhờ Thánh Thần để giao hòa chúng ta với Chúa Cha và giao hòa chúng ta với nhau. Chúa Giêsu thiết lập các Bí tích để tiếp tục công trình cứu độ ở mọi thời và mọi nơi. Dầu sẽ được làm phép hoặc thánh hiến được dùng để cử hành Bí tích Thánh Tẩy, Thêm Sức, Truyền Chức Thánh và Xức dầu bệnh nhân.

Thánh lễ Làm Phép Dầu cũng là dịp giáo sĩ và giáo dân trong Giáo phận quây quần bên nhau như trong một gia đình, nói lên mối hiệp thông giữa các thành phần Dân Chúa trong Hội Thánh địa phương. Đặc biệt năm nay, sau Thánh Lễ, mọi người còn hiệp thông trong nghi thức khởi công xây dựng Nhà Mục vụ Giáo xứ Chính tòa.

Giáo sĩ cũng như giáo dân, mỗi người đều là con cái trong gia đình Giáo phận, mỗi người có trách nhiệm riêng trong công việc chung của cả nhà. Chúng ta cầu nguyện cho nhau biết chu toàn nhiệm vụ Chúa đã trao phó với tinh thần khiêm tốn phục vụ”.

Đây là Thánh Lễ duy nhất trong năm tại Nhà thờ Chánh Tòa, ca đoàn hát bộ lễ De Angelis. Điều này càng làm cho bầu khí Thánh Lễ thêm trang trọng và cũng nói lên tinh thần hiệp thông của cộng đoàn phụng vụ với Giáo Hội toàn cầu.

Qua các bài đọc Lời Chúa và những ý nghĩa của ngày lễ, Đức Cha nhắc đến hai sự kiện đặc biệt của Mùa Chay trong Năm Đức Tin: sự kiện Đức Thánh Cha Bênêđitô 16 tuyên bố từ nhiệm, và việc Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio của Argentina được bầu làm Giáo hoàng, với tông hiệu Phanxicô. Hai sự kiện này như những dấu chỉ mà Thiên Chúa và Hội Thánh muốn con cái mình cùng suy nghĩ và cùng sống.

Nhắc lại những lời nói, cách cư xử và đặc biệt những việc làm của Đức Bênêđitô 16 và Đức Thánh Cha Phanxicô, để từng người nhìn lại mình đã yêu mến và đã làm được gì cho Hội Thánh Chúa (xin xem Bài giảng của Đức Cha Antôn).

Mượn lời Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng Thánh Lễ Khai mạc Sứ vụ, Đức Cha Antôn nhắn nhủ hàng linh mục, là những “hoàng tử” của một Vị Vua bị đóng đinh trên Thánh giá : “Chúng ta đừng bao giờ quên rằng quyền bính đích thực là sự phục vụ, và cả Giáo Hoàng nữa, để thi hành quyền bính, cũng phải ngày càng tiến sâu hơn vào sự phục vụ đó với đỉnh cao sáng chói của nó nơi Thánh Giá; Giáo Hoàng phải nhìn vào sự phục vụ khiêm tốn, cụ thể, chan chứa lòng tin của Thánh Giuse, và cũng như ngài, mở vòng tay để bảo vệ tất cả Dân Thiên Chúa và đón nhận, với lòng trìu mến và tình yêu thắm thiết-dịu dàng, toàn thể nhân loại, nhất là những người nghèo khổ hơn cả, những người yếu đuối nhất, những kẻ bé mọn nhất, những người mà Thánh Matthêu mô tả trong cuộc phán xét cuối cùng về lòng bác ái: những người đói, khát, những ngoại kiều, những người trần truồng, những người đau ốm, những kẻ bị cầm tù (x. Mt 25, 31-46). Chỉ người nào phục vụ với lòng yêu mến mới biết bảo vệ!”.

Và Đức Cha cầu chúc mọi người : “Ước gì những cảm nghiệm đặc biệt trong Mùa Chay năm nay, giúp chúng ta hồi tâm để có được niềm vui sâu thẳm của Mùa Phục Sinh. Hy vọng sự hồi tâm thúc đẩy chúng ta đổi mới cách sống đạo và cách loan báo tin Mừng. Chúa Giêsu Kitô, mà hai vị Giáo hoàng đã bước theo, chính là Sự Thật, Sự Sống và là Đường dẫn tới Phục Sinh, đồng thời cũng là con đường xây dựng hòa bình theo lời kinh của Thánh Phanxicô Assisi: Lạy Chúa khoan nhân, xin dạy chúng con nhận biết, yêu thương và phụng sự Chúa trong hết mọi người chẳng trừ ai…”

Ngay sau bài giảng, linh mục đoàn đã lập lại lời hứa ngày lãnh nhận Thiên Chức Linh mục. Lời hứa này sẽ “hâm nóng” lại bầu nhiệt huyết và tình yêu nơi các cha trong ngày trong đại của cuộc đời các ngài. Đức Cha Antôn cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho ngài “để cha trung thành với nhiệm vụ tông đồ đã ủy thác cho con người yếu hèn của cha…”.

Tiếp đó, Đức Cha Antôn đã làm phép ba loại Dầu sẽ được dùng trong Phụng vụ : Dầu bệnh nhân, dầu Dự tòng và dầu Chrisma.

Ngày sau Thánh Lễ, Đức Cha Antôn, linh mục đoàn, các tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân, đã đến khuôn viên phía sau nhà xứ, để cử hành nghi thức làm phép diện tích xây dựng và đặt viên đá đầu tiên. Cha Tổng Phaolô Lê Đức Huân, cũng là cha sở của Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, đọc lại Thư Ngỏ của Đức Cha Antôn gởi các thành phần Dân Chúa trong giáo phận về việc xây cất Nhà Mục Vụ tại Giáo xứ Chánh Tòa.

Sau khi rảy nước thánh toàn khu vực xây cất, Đức Cha đã đặt viên đá đầu tiên, chính thức khởi công xây dựng nơi để phục vụ cho bà con giáo dân, không chỉ của giáo xứ Chánh Tòa mà còn cho cả giáo phận.

Lời cảm ơn của vị đại diện cho thấy sự cần thiết của Nhà mục vụ, đây không chỉ là nơi : dạy và học giáo lý, cử hành Phụng vụ, tổ chức các sinh hoạt đạo đức, mà còn là nơi “cho khách đổ nhờ”. Ngoài ra, công trình này còn “ghi nhớ tròn hai năm Đức Cha về nhận giáo phận”.

Thật hân hoan vui sướng và tràn đầy tâm tình tạ ơn Thiên Chúa trong ngày Lễ Dầu năm nay. Hiệp thông với toàn thể Hội Thánh, với Giáo Hội Việt Nam, giáo phận Đàlạt sẽ ngày càng hiệp nhất, yêu thương nhau hơn, cùng chung tay góp sức để xây dựng và phát triển Hội Thánh tại địa phương này được như lòng Chúa mong muốn.

Dầu Thánh tỏa lan trong toàn giáo phận, để ơn thánh và sức mạnh của Thiên Chúa sẽ trợ lực, thêm sức cho mỗi người biết sống trong ơn nghĩa Chúa, đặc biệt trong Tam Nhật Thánh sắp đến, thông phần vào các đau khổ của Đức Kitô trong cuộc Khổ nạn để cũng sẽ được cùng sống lại với Người.

Khải Linh