Hôm nay ngày 10/07/2010 thánh lễ gia nhập khởi đầu cho 10 anh em :

1.Vinh Sơn Trần Xuân An

2.Đaminh Nguyễn Văn Bỉnh

3.Phaolô Nguyễn Văn Bang

4.Giuse Nguyễn Phước Đạt

5.Phêrô Nguyễn Quang Hiếu

6.Giuse Nguyễn Xuân Thuyên

7.Vinh Sơn Phạm Thanh Phong

8.Giuse Nguyễn Ngọc Sơn

9.Phêrô Nguyễn Đình Ngân

10.Phêrô Nguyễn Thế Quang

do cha Giám Quản Địa Phận Phaolô Lê Đức Huân chủ sự tại nhà nguyện tu Hội ICM Thanh Xuân-Bảo Lộc. Thánh lễ qui tụ cha mẹ, thân nhân, ân nhân của 10 anh em vừa đủ sức chứa cho một nhà nguyện tương đối khiêm tốn nhưng vẫn tạo ra bầu khí  ấm cúng. Đoàn đồng tế cùng với cha Giám Quản gồm hơn 20 Linh mục Triều, Dòng trong và ngoài giáo phận Đà Lạt.

Tôi vẫn có cảm nghiệm sâu xa về sự dấn thân của 10 anh em trẻ như lời cha Giám Quản nói:” Anh em dấn thân theo Chúa Giêsu có phải là liều lĩnh lắm không ? “. Cha Giám Quản đặt vấn đề nhưng sau đó Ngài đã mở ra rõ ràng :” Anh em theo Đức Kitô mà anh biết Ngài là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống “. Thực tế, 10 anh em dấn thân khởi đầu bằng những lời khuyên Tin Mừng: Khó nghèo, Khiết tịnh và Vâng phục trong Tu Đoàn Tông Đồ  Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền Giáo, ICM tạm thời một năm. Sự dấn thân dù Hiến Pháp và Qui Luật của Tu Hội ICM nói rằng: tạm để thích hợp anh em khấn tạm sẽ lập lại lời khấn và sau đó dấn thân vĩnh viễn trong Tu Hội.Tôi đã tham dự nhiều lễ khấn nhưng mỗi một lễ khấn lại giúp tôi hiểu rõ hơn về việc dấn thân của mình trong đời sống tận hiến. Tôi vẫn tâm đắc lời của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu :” Một khi Chúa Giêsu đã chăm chú nhìn một linh hồn, thì linh hồn ấy không thể xa rời cái nhìn ấy được. Linh hồn không được ngưng nhìn Người, dù chỉ một phút thôi…Ngay từ nhỏ, em đã quyết tâm không bao giờ để tâm hồn em xa rời cái nhìn của Chúa Giêsu…”.Tôi nghĩ điều quan trọng không phải cái bề ngoài hoành tráng, nhưng cái điều quí hóa, kỳ diệu vẫn là đã có những người trẻ dám đi theo Đức Kitô và khi Ngài nhìn họ, họ không ngưng nhìn Người. Các nghi lễ đơn giản nhưng vẫn nói lên được sự can đảm, nhiệt tình của các bạn trẻ bởi vì như thánh Têrêsa Hài Đồng nói :” Chúa Giêsu cầm tay tôi trong tay Người…Người không nói gì với tôi. Tôi cũng không nói gì với Người. Tôi chỉ biết yêu Người hơn yêu tôi. Tôi cảm thấy đúng là như vậy. Bởi vì tôi thuộc về Người hơn là thuộc về tôi…Con đường Người dắt tôi đi chẳng có gì là an ủi đối với tôi, tuy nhiên nó lại cho tôi tất cả mọi an ủi. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã chọn cho tôi. Còn tôi, tôi chỉ muốn an ủi Người, chỉ một mình Người mà thôi “. 10 anh em dấn thân sáng nay trong Tu Hội ICM đã tuyên hứa trước mặt Chúa, trước mặt cha Giám Quản, Quí cha, và cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt trước mặt anh Giuse Nguyễn Văn Hoàng tổng đại diện Tu Hội, thay mặt anh Việt Hưng, Tổng phụ tách Tu Hội nhận lời cam kết và tiếp nhận 10 anh em gia nhập Tu Hội tạm thời.

Tôi vẫn tâm đắc với lời của cha Giám Quản :” Tu Hội tận Hiến ICM đã góp công sức nhiều cho địa phận Đà Lạt, xin Anh em và Tu Hội tiếp tục cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn vì chính Ngài đã mở đường để Tu Hội được phê chuẩn, được công nhận và là Tu Hội thuộc địa phận Đà Lạt. Nên sự gắn bó của địa phận với Tu Hội là sự gắn bó nội tại “. Lời của cha Giám Quản như một nhắc nhớ cho mọi anh em Tu Hội Nam cũng như Nữ ICM hãy dấn thân theo Đức Kitô với tất cả lòng tin và tình yêu của mình.

Và lời của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu rất phù hợp với quan điểm của thánh Phaolô,cho tôi hiểu rất rõ về sự dấn thân của 10 anh em hôm nay :” Sự tuyển chọn của Chúa không tùy thuộc ý muốn và những cố gắng của con người, mà hoàn toàn tùy thuộc vào lòng xót thương của Chúa “ ( Rm 9, 16 ).

10 anh em đã đi theo Chúa mặc dầu tương lai vẫn là gì rất mầu nhiệm :” Do đức tin, Abraham đã đáp lại lời gọi. Ngài vâng lời và đi tới một xứ sở mà Ngài sẽ nhận làm gia nghiệp. Ngài ra đi mặc dù không biết là đi đâu “ ( Hipri 11, 8 ).

Thánh lễ đã để lại trong tôi và nhiều người những suy nghĩ, những trăn trở của lòng tin.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT