1. Trời mưa mà tình người không ngại mưa
Ai cũng biết tuần vừa qua trời Đà Lạt mưa sụt sùi, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, việc đi lại khó khăn và ngại ngần.
Tu hội ICM chuẩn bị cho lễ gia nhập của 13 tu sĩ mà thầm cầu nguyện với Chúa, xin cho trời quang mưa tạnh, nắng hửng để chúng con tổ chức lễ cho anh em. Lời nguyện ước chẳng biết có thấu trời chăng mà mưa thì vẫn mưa, thậm chí còn mưa nhiều nữa là khác.
Vào lúc 8g00 ngày 22/7, dù trời vẫn mưa bay bay nhưng dòng người với xe cộ đổ về Giáo xứ Minh Giáo mỗi ngày một đông, họ đến hiệp dâng thánh lễ gia nhập của quý tu sĩ ICM. Trời mưa mà lòng người không “mưa” ngại khó đường xa.
2. Thánh lễ gia nhập của 13 tu sĩ ICM
Đúng 9g30 cùng ngày, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Đà Lạt, Bản Quyền của Tu Hội ICM chủ tế thánh lễ, cùng Cha Giuse Nguyễn Việt Hưng, Tổng Phụ Trách Nam ICM, quý cha ICM, quý cha đồng tế và thân nhân, ân nhân, bà con xứ Minh giáo đã cùng hiệp dâng lễ gia nhập của 13 anh em .

Trong số đó có 09 thành viên gia nhập khởi đầu và bốn thành viên gia nhập vĩnh viễn vào Tu hội.
Bài chia sẻ của Đức Cha Anton, Ngài nhấn mạnh đến thái độ, tâm tình theo Chúa dứt khoát, chọn Chúa là ưu tiên số một đời mình. Vấn đề không phải là gia nhập tạm hay vĩnh viễn, đó chỉ là tiến trình đào tạo huấn luyện trưởng thành tu sĩ, hoặc quy ước do Hiến Pháp đề ra. Cốt lõi vẫn là chất lượng đời tu, dù thời gian dài hay ngắn, chất lượng đời dâng hiến vẫn là ưu tiên số một.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm và tràn đầy tính hiệp thông trong lòng Giáo hội, Tu hội.

3. Lời tri ân của Tu Hội
Sau thánh lễ, Cha Tổng Phụ Trách ICM đã nói lên tâm tình tri ân sâu xa với Giáo Phận, với quý Đức Cha tiền nhiệm và Đức Cha Antôn.
Tiếp đến là một đại diện khấn sinh biểu lộ lòng biết ơn với Tu hội, với các bậc sinh thành và mọi người đã đến tham dự thánh lễ hôm nay.
Cuối cùng, tạ ơn Chúa mỗi năm Tu hội có thêm các thành viên dấn thân theo Chúa qua linh đạo ICM.
Jos Mạnh Khoa, icm









