“ Này con xin đến để thực thi ý Chúa”
Vào lúc 10g30’ ngày 26/9/2024, tại nhà nguyện kính Thánh Antôn, thuộc Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Matthêu Đinh Viết Hoàng, nhân ngày giỗ giáp năm của Ngài. Đồng tế với Đức Cha có quý Cha linh tông, nghĩa tử, quý Cha cố nhà hưu dưỡng, quý Cha trong giáo phận. Hiệp thông trong thánh lễ có quý tu sĩ, gia đình linh tông huyết tộc của Cha cố, cùng cộng đoàn tín hữu đến từ các giáo xứ trong giáo phận, mà khi sinh thời Cha cố đã từng phục vụ.
Mở đầu thánh lễ Đức Cha Antôn nói: Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để dâng Hy lễ tạ ơn, tưởng nhớ và cầu nguyện cho Cha cố Matthêu. Đối với Linh mục, tất cả thánh lễ đều là thánh lễ tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã cho Ngài sống trên trần gian này 76 năm và 48 năm trong thiên chức Linh mục. Tạ ơn tròn một năm Cha cố Matthêu được về Nhà Cha trên trời. Thương nhớ Cha cố, chúng ta hãy bày tỏ niềm vui với Cha hơn là đau buồn, vì chúng ta tin rằng: Cha cố đang chung hưởng hạnh phúc bên Chúa và chuẩn bị chỗ cho chúng ta.
Cha Alphongsô Nguyễn Đức Vĩnh – Quản xứ Giáo xứ Quảng Lâm (Nghĩa tử Cha cố Mátthêu), chia sẻ trong bài giảng: Thánh Phaolô có tư tưởng đặc biệt lắm, chúng ta vừa nghe thư Ngài gửi tín hữu Rôma (Rm 14,7-9.10c-12). Sống cũng được, chết cũng được, không quan trọng. Quan trọng là gì? Thánh Phaolô nói: “Quan trọng là thuộc về Đức Kitô, sống thuộc về Đức Kitô, chết cũng thuộc về Đức Kitô”. Thật đúng với cuộc đời và sứ vụ của Cha cố Matthêu, một người Cha đáng kính, một mục tử nhân lành đối với đoàn chiên. Cha cố luôn tỉnh thức trong đời sống nhân bản và nội tâm sâu xa. Trong cuộc đời mục vụ Cha cố luôn cầu nguyện và tìm ý Chúa. Cha cố Matthêu đã ân cần nói với Cha Alphongsô ngay khi Cha còn bé rằng: Con muốn theo Chúa, mỗi buổi sáng con hãy cầu nguyện như thế này:
Lạy Chúa ! Con muốn theo Chúa, đẹp lòng Chúa, thuộc về Chúa, giúp việc Chúa, từ hôm nay cho đến trót đời con.
Và từ ngày đó, lời cầu nguyện này là kim chỉ nam cho cuộc đời Mục tử của Cha Alphongsô.
Tư tưởng thuộc về Chúa mà Cha cố hướng tới không chỉ mình Ngài, Cha cố luôn giới thiệu hành trình tiến về Nhà Cha trên trời cho những gia đình gặp trắc trở. Có lần, một gia đình kia đến xin ý Cha cố để sửa lại ngôi nhà của mình, Cha cố nói: “Đi về sửa tính trước khi sửa nhà!” Với tinh thần tỉnh thức theo Tin Mừng, Ngài sống khiêm tốn, bao dung và mẫu mực trong đời dâng hiến phục vụ Giáo Hội, phục vụ tha nhân. Nếu khi còn sinh thời vì yếu đuối, vì tội lỗi và có lúc nào Ngài chưa thực sự thuộc trọn về Chúa, thì nhờ thánh lễ này, cùng những thánh lễ khi còn sống Cha cố đã dâng, xin cho Ngài trọn vẹn thuộc về Chúa.
Cũng tư tưởng đó, bài Phúc âm hôm nay (Ga 14, 1-6) Thánh Gioan nói đến hình ảnh hữu hình hơn: “Thầy đi để dọn chỗ…” Giờ phút này Cha cố gần Chúa hơn chúng ta, gần hơn vì không còn rào cản, rào cản về thời gian và không gian. Ngài cũng đang hiệp với Thầy Giêsu dọn chỗ cho chúng ta. Như câu châm ngôn sống đời Linh mục của Cha cố Matthêu “Này con xin đến để thực thi ý Ngài”, với Cha cố Matthêu, 76 năm cuộc đời và 48 năm Linh mục là một hành trình cố gắng từng ngày thuộc về Chúa. Vậy nếu chúng ta thương nhớ Cha cố Matthêu, hãy ghi nhớ những việc Ngài làm và những lời khuyên dạy của Ngài.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc