Chiều thứ Sáu đầu tháng 7.2012, các bạn trẻ giáo hạt Đàlạt cùng quy tụ về nhà thờ Chánh Tòa, để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho chính mình và cho bạn bè đồng trang lứa. Cùng hiện diện và dâng Thánh Lễ này là Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân và quý cha phụ trách giới trẻ của giáo hạt, quý cha Quản xứ.
Dù đang trong những ngày thi đại học, nhưng các bạn trẻ vẫn ý thức được sự cần thiết của Ơn Thánh Chúa trong cuộc sống, vẫn quý trọng những giờ phút được sống bên nhau để cùng tuyên xưng một đức tin, một lòng mến, để cùng được chia sẻ cho nhau những niềm vui, nỗi buồn và những băn khoăn trong cuộc đời này.
Ca đoàn Giáo xứ Langbian, gồm những anh chị em người dân tộc Lạch, với giọng hát khỏe khoắn, cao vút, đã giúp cộng đoàn nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa thật sốt sắng.
Trong Thánh Lễ chiều nay, Cha Tổng Phaolô mời gọi các Bạn Trẻ và cộng đoàn cùng dừng lại chiêm ngắm chân dung Thánh nữ Maria Goretti (1890 – 1902), được mừng kính ngày 06 tháng 7.
Ngài sống ở trấn thế chỉ có 12 năm nhưng câu chuyện của Ngài đã làm xúc động biết bao tâm hồn. Maria Goretti đã sẵn sàng chết để bảo vệ sự trong trắng của thân xác và tâm hồn, để luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa…
Một tấm gương đáng khâm phục. Cha Tổng Phaolô Lê nhấn mạnh với các bạn trẻ rằng: Hãy tránh xa mọi mời mọc, cám dỗ trần gian, tránh xa những cạm bẫy có thể làm hoen ố đời sống thánh thiện của chúng ta.
Hãy CAN ĐẢM và MẠNH DẠN rao giảng Lời Chúa bằng chính đời sống khiết tịnh của mỗi người. Ngày nay với công nghệ cao, kĩ thuật tiên tiến, có rất nhiều văn hóa phẩm không lành mạnh được lan truyền khắp mọi nơi, xâm nhập vào thế giới của người trẻ, khiến ít nhiều trong số họ bị ảnh hưởng và từ đó sóng xa cách Thiên Chúa. Vì vậy hãy biết khước từ và chống trả lại những cám dỗ đó, hãy học theo gương sáng của thánh nữ Maria Goretti.
Sau Thánh Lễ, các Bạn Trẻ quây quần bên nhau tại nhà Hội quán để cùng tham dự giờ sinh hoạt truyền thống mỗi tháng. Các Bạn thuộc Giáo xứ Chánh Tòa đã mang đến tiếng cười vui, như muốn xóa đi phần nào những buồn lo trong cuộc sống của giới trẻ. Đồng thời, qua những bài hát, những vở kịch, cũng muốn nhắc nhủ nhau phải vươn lên, sống tin yêu và phó thác trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Hiểu được rằng yêu và được yêu là nhu cầu của người trẻ, và tình yêu ấy chỉ trọn vẹn khi được tan hòa trong tình yêu của Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin tiếp thêm cho chúng con sức mạnh để chiến thắng mọi cám dỗ ở trần gian này, xin làm cho tâm hồn chúng con trở nên những đền thờ thiêng liêng dành cho Ngài.
Thanh Thủy









