Những ngày hè sôi động với những chuyến dã ngoại, vui chơi và không thiếu những trận cầu lôi cuốn, hấp dẫn… Nhưng dù có hấp dẫn, lôi cuốn thế nào thì hôm nay 02/7/2010, các Bạn Trẻ vẫn dành thời gian qui tụ tại Nhà thờ Chính Tòa Đàlạt để cùng tham dự Thánh lễ và sinh hoạt trong ngày thứ Sáu đầu tháng dành riêng cho giới của mình.

Mở đầu Thánh lễ, cha Giám quản Phaolô nhắc các bạn trẻ về tình thương của Đức cha Phêrô dành cho tất cả các bạn trẻ trong suốt thời gian Ngài ở Đàlạt. Qua đó, các Bạn có thể cảm nghiệm được phần nào tình yêu từ Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Mẹ Hội Thánh dành cho giới trẻ, cho con người.

Trong bài giảng, cha Gioan Cao Thái Bình – phó xứ Thánh Mẫu – chia sẻ với các bạn trẻ về sự chân thành của tuổi trẻ qua cuộc đời của Thánh sử Matthêu.

“Hãy theo Thầy” ! Khi Chúa Giêsu mở lời thì Mátthêu đã bỏ tất cả mà theo Người. Ngày đó, Matthêu là một nhân viên thu thuế bị mọi người xa lánh, ghét bỏ. Nhưng khi nghe nói về Chúa Giêsu và về những việc Người làm như : chữa lành người phong cùi, đuổi trừ ma quỷ và đi trên mặt nước… ông còn nghe : “Con Người có quyền tha tội” và ông mãi suy tư về điều này, vì ông là người có tội. Điều mà ông vẫn tâm niệm “Có tiền mua tiên cũng được” đã lộ ra sự giới hạn và sai lầm. Làm việc của mình nhưng ông luôn suy nghĩ về những lời của Chúa Giêsu ; có thể vì ngại ngần nên ông không dám ngước mặt lên, nhưng ông biết Người đang đứng trước mặt ông. Cuối cùng, ông cũng phải ngước lên và bắt gặp ánh mắt đang nhìn xuyên suốt con người ông, xuyên suốt cuộc đời trống rỗng của ông.

Giờ phút này ông cảm thấy mình dơ bẩn, bên trong chỉ toàn cặn bã, rác rưởi. Ông bồn chồn bất an, ông chờ đợi một tiếng nguyền rủa, nhưng thật ngỡ ngàng, một lời thân tình thốt lên : “Hãy theo Thầy” và ông đã theo Người. Ông thấy phấn khởi tràn đầy, không còn thấy mình dơ bẩn, ông được rửa sạch, được tha thứ, được bình an. Cuối cùng, cuộc đời của ông được nối dài và kết thúc trong viễn cảnh tốt đẹp.

Thông qua cuộc đời và lời mời gọi của Chúa Giêsu đối với Thánh sử Matthêu, các bạn trẻ cần có thái độ xác tín trước những thách đố và nguy cơ trong cuộc đời này. Nếu Chúa Giêsu đã gọi một người tội lỗi theo Người, chúng ta cũng có quyền hy vọng, vấn đề là không chần chờ gì nữa mà hành động ngay lập tức theo lời mời gọi của Chúa nơi tâm hồn, trên đôi tay, đôi chân và trong chính con người của chúng ta.

“Ai biết chân thành đáp trả và đi theo tiếng gọi của Chúa sẽ thấy Chúa chân thành biến đổi đời mình”, đó là bí quyết giúp người trẻ chúng ta trẻ mãi, cho người già nên trẻ lại.

Kết thúc thánh lễ như thường lệ là lời cảm ơn của Cha Giám Quản với Cha phụ trách Giáo xứ Minh Giáo và ca đoàn của Giáo xứ, đã phục vụ Thánh lễ giới trẻ đầu tháng cách nhiệt tâm và sốt sắng.

Ngay sau thánh lễ các bạn trẻ quy tụ nhau tại nhà hội của Giáo xứ để cùng sinh hoạt và thưởng thức những tiết mục văn nghệ. Với sự duyên dáng và dí dỏm của anh Quân -người dẫn chương trình thuộc giáo xứ Tạo Tác-, và những bước nhảy sôi động, chuyên nghiệp của các bạn trẻ giáo xứ Langbian, tạo cho các bạn trẻ những giây phút sinh hoạt thật vui tươi và sống động.

Chia tay nhau trong tâm tình hân hoan và phấn khởi hẹn gặp các bạn trong thánh lễ thứ Sáu đầu tháng 8.

Anrê Minh (CTV)