Năm 1969, được sự chấp thuận của Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Cha Micae Nguyễn Khắc Việt Anh, Đấng Sáng Lập Tu Hội Tận Hiến ICM đã cùng với một số anh em trong Tu Hội chung tay xây dựng ngôi nhà để làm nơi ở, sinh hoạt. Ngôi nhà tọa lạc phía sau nhà thờ Giáo xứ Minh Giáo.

Nhiều người khi mới bước tới Cộng đoàn ICM Minh Giáo, ngoài ngôi nhà mới khu A được khánh thành năm 2011, đã không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn vào dãy nhà cũ kỹ nằm ngay bên cạnh, có người còn ví bề ngoài của nó giống như “ngôi nhà hoang”. Thật vậy, được xây dựng từ năm 1969, cho đến nay ngôi nhà cũ ấy đã tồn tại gần 50 năm. Chừng ấy thời gian hiện diện, với biết bao thăng trầm của Tu Hội, ngôi nhà không chỉ là nơi cư trú mà còn là “người mẹ hiền” nuôi dưỡng nhiều lớp người trong Tu Hội ICM. Gần 50 năm đồng hành cùng Tu Hội qua nhiều biến cố vui buồn của lịch sử, ngôi nhà đó đã ghi khắc trong mình biết bao dấu ấn của thời gian và đã được trùng tu tới ba lần. Cho đến nay, nhiều phòng ở trong ngôi nhà đã bị xuống cấp không thể ở được nữa, một số vật dụng trong nhà đã hư hỏng từ lâu. Vì thế, ngôi nhà cũ này xứng đáng để được thay “chiếc áo mới”.

Mọi sự đã sẵn sàng. Sáng ngày 08/06/2017, Cha Phanxicô Nguyễn Văn Hoàng, Tổng Đại diện Tu Hội Tận Hiến ICM và quý Cha trong Tu Hội đã cùng với cộng đoàn cử hành Thánh lễ Khởi Công và Làm Phép Diện Tích đất xây dựng cho ngôi nhà mới (được gọi là khu B). Trước Thánh lễ, Cộng đoàn đã cùng nhau di chuyển đến phần đất xây dựng để cùng với Cha Chủ tế làm phép viên đá và diện tích đất xây dựng. Sau đó, mọi người cùng tiến về nhà nguyện của Cộng đoàn để bước vào Thánh lễ cầu nguyện cho việc khởi công xây dựng.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện nói về lý do của buổi lễ, buổi lễ hôm nay không chỉ là dịp để mọi người cùng quy tụ về Cộng đoàn ICM Minh Giáo là ngôi nhà mẹ của Tu Hội, mà qua đó còn là dịp để nhiều người cùng hướng về ngôi nhà mới sẽ xây dựng trong tương lai, để dâng lên Chúa lời cảm tạ và cầu xin cho mọi sự được bình an.

Trong bài chia sẻ lời Chúa, Cha Giuse Phạm Văn Bính đã nói về lịch sử hình thành và kỷ niệm của những lần trùng tu ngôi nhà thân thương này, thế hệ Cha Giuse là người đã cùng với Thầy Đễ và Thầy Tường (hai Thầy đã qua đời) là những chứng nhân đầu tiên góp phần xây dựng và sửa chữa cho ngôi nhà. Với cảm xúc dâng trào khi nói về kỷ niệm ngôi nhà, Cha Giuse không quên nhắn nhủ những anh em trẻ trong Tu Hội : “Hãy biết giữ gìn những giá trị cao quý mà Anh Trưởng (Cha Micae Việt Anh) đã để lại, trong đó có ngôi nhà. Cho dù theo thời gian có phải đập phá đi để xây dựng lại nhưng cũng đừng quên ngôi nhà này là cả tâm huyết của Anh Trưởng, nên việc xây dựng ngôi nhà mới không phải là để chạy đua với người đời, nhưng là để trở nên nơi ở, nơi đào tạo xứng đáng như ước nguyện của Anh Trưởng”.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa thay mặt Cha Chủ tế cám ơn Cộng đoàn phụng vụ, cách riêng với những gia đình Giáo xứ có liên hệ với Tu Hội, những ân nhân, thân nhân gắn bó với Tu Hội từ nhiều năm và biết bao người đã đóng góp cách này hay cách khác trong việc tổ chức Thánh lễ cũng như việc xây dựng ngôi nhà mới trong tương lai. Sau đó mọi người cùng chung vui cơm gia đình với nhau tại hội trường Cộng đoàn.

Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Cha cố Micae Việt Anh thương chúc lành cho công trình xây dựng ngôi nhà mới này của chúng con, để qua đó chúng con có được nơi ở, nơi đào tạo xứng đáng cho những Linh mục, Tu sĩ tương lai của Giáo hội.

 Fx. Thanh Lâm (ICM) –  Jos. Duy Bảy (ICM)