Hồi 07 giờ sáng Chúa Nhật 29 tháng 05 năm 2016, Cha Phao Lô Quản Xứ đã dâng thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa và cho 143 em thiếu nhi trong Giáo xứ Rước lễ lần đầu trong cuộc đời Ki Tô hữu của mình.
Để được Rước Lễ lần đầu, các em dưới sự hướng dẫn của cha Quản xứ,Cha Phó Giuse, Quý Soeur và các anh chị Giáo lý viên, đã có một quá trình chuẩn bị rất chu đáo và các em Rước lễ lần đầu hôm nay đã học hết lớp giáo lý Sơ cấp 2, và đã được kiểm tra rất nghiêm ngặt.

Trước Thánh lễ, cha Quản xứ đã chia sẻ với các em về ngày lễ Mình máu Thánh Chúa : Trong ngày lễ kính Mình Máu Chúa Kitô, Giáo Hội cho chúng ta nghe đoạn Tin Mừng về phép lạ bánh hóa nhiều. Ðây là phép lạ duy nhất được cả bốn Phúc Âm thuật lại. Ðây cũng là một phép lạ công khai trước mặt một số đông người. Năm chiếc bánh và hai con cá trở thành lương thực nuôi khoảng năm ngàn người mà vẫn còn dư mười hai thúng đầy….Bữa tiệc ly không phải là một hành vi đột xuất không suy nghĩ trước. Trái lại, Chúa Giêsu đã phải nhiều lần bận tâm với mơ ước nuôi cả nhân loại, nuôi họ bằng chính bản thân Ngài và ban cho họ sự sống vĩnh cửu: “Này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con. Này là chén máu Thầy, sẽ đổ ra cho các con”. Chúa Giêsu mời chúng ta ăn tấm bánh và uống chén rượu đã được thánh hiến để có dịp tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Ngài. Bí tích Thánh Thể là sáng kiến tuyệt vời của một tình yêu vô tận.

Chúa Giêsu đã bẻ bánh nhiều lần trong cuộc đời của Ngài. Ðời Ngài được kết tinh trong hành vi bẻ bánh, để rồi cuối cùng Ngài bẻ chính cuộc đời Ngài ra để trao ban.“Chúng con hãy cho họ ăn đi”. Các môn đệ đã góp 5 chiếc bánh và 2 con cá, đến phiên chúng ta, chúng ta cũng hãy góp phần của mình để làm nên phép lạ nuôi sống sống nhiều người còn đói khát.
Sau thánh lễ mỗi em lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa hôm nay được Cha Quản xứ và các Phụ huynh tặng một món quà là một cuốn sách “Hạnh các Thánh” để các em học tập và noi gương theo các Thánh trong đời sống Ki Tô hữu của mình.
Bình Đông









