Vào Lúc 17g15 ngày 24 Tháng 11 Năm 2016, Cha Quản Xứ Phao Lô Cùng Với Cha Phó Xứ Giuse Và Thày Phó Tế  Anphongso  Bùi Văn Ngọc đã dâng Thánh Lễ đồng tế Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Lễ Đài Các Thánh Tử Đạo của giáo xứ.

Sau Phần phụng vụ Lời Chúa, Thầy Phó tế đã chia sẻ:

“ Thưa quý ông bà, anh chị em, trải qua hơn 300 năm Tin mừng được rao giảng trên quê hương yêu dấu, từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, từ thời hậu Lê đến thời nhà Nguyễn, Giáo Hội Việt Nam đã phải trải qua biết bao nhiêu cơn phong ba bão táp, đã phải cam chịu biết bao cuộc bắt bớ cấm cách. Hàng trăm ngàn người đã bị bắt bớ, tra tấn, tù ngục và đã chết dưới những cực hình để tuyên xưng danh Chúa, trong đó 118 vị đã được tôn phong lên hàng Hiển thánh, thuộc nhiều tầng lớp khác nhau: có người là Giám mục, có người là Linh mục, tu sĩ, giáo dân, lý trưởng, quan thị vệ hay là người nông dân chất phác. Các Ngài đã đổ máu mình ra, những dòng máu đỏ thắm đượm tình yêu: tình yêu sắt son với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình”…..

“ Nhìn về các Thánh Tử Đạo, ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi không phải là hy sinh, đổ máu mình ra như các Thánh. Nhưng chúng ta được mời gọi phải sống, sống giá trị Tin Mừng trong cuộc sống của mình. Cuộc sống không phải chỉ bó gọn trong việc tham dự thánh lễ hay sinh hoạt trong giáo xứ, nhưng cụ thể: đối với vợ chồng: hy sinh ý riêng, đôi khi là những nhu cầu riêng để quan tâm xây dựng gia đình….đối với phận làm con: những người còn đang đi học, hãy hi sinh bằng cách học hành chăm ngoan, biết vâng lời, giúp đỡ cha mẹ khi có thời gian rảnh, đừng chạy theo bạn bè, theo những thú vui… Đối với giới trẻ: đang còn trẻ, còn khỏe còn đầy nhiệt huyết, còn tinh thần, hãy biết giúp đỡ cha mẹ, hãy biết làm việc với tất cả sự vui tươi, nhiệt huyết để xây dựng tương lai tốt đẹp. Mặc dù ngày hôm nay còn biết bao khó khăn, cám dỗ lôi cuốn. Nhưng hãy đặt tất cả những dự tính, băn khoăn, lo lắng trong tay Chúa, Ngài sẽ chăm lo cho chúng ta.

Thầy Phó tế cũng kêu gọi cộng đoàn nhìn lại bản thân: “Chúng ta hãy dành một phút để nhìn lại những gì chúng ta đã làm trong thời gian qua….Chúng ta có dám tử vì đạo như các vị thánh của chúng ta không? Hay là chúng ta làm cho đạo tử ngay trong tay của mình? Thày kêu mời mọi người: “Chúng ta hãy làm những việc hy sinh nhỏ nhặt như cầu nguyện sớm tối, đọc kinh gia đình, cầu nguyện cho các thai nhi, cho các linh hồn, sống yêu thương hang xóm láng giềng, không xả rác bừa bãi, không to tiếng. lượm một hòn đá chắn ngang trên đường đi, rót một ly nước thân tình cho những người hái thuê cà phê cho chúng ta… đó cũng là cách chúng ta đang sống tinh thần tử đạo ngày hôm nay…”.

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là cha ông chúng con, Xin cho chúng con biết tôn thờ Chúa  trên hết mọi sự, biết noi gương gương các ngài để thể hiện niềm tin trung kiên của mình trước những cám dỗ lợi lộc của thế gian. Xin giúp chúng con biết thể hiện niềm tin của mình qua đời sống thánh thiện, bác ái yêu thương. Amen

 

Bình Đông