Kỷ niệm 27 năm ngày Cung hiến Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt (24.4.1983-2010), vào lúc 17g15 chiều thứ bảy ngày 24.4.2010, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã cử hành Thánh lễ đồng tế để tạ ơn Thiên Chúa, để cầu nguyện cho Giáo xứ Chánh tòa, cho Giáo phận Đàlạt thân thương. Chiều nay bắt đầu Phụng vụ của Chúa nhật Chúa Chiên lành, cầu nguyện cho Ơn gọi Linh mục và tu sĩ. Trong Năm Linh Mục, trong Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam, mừng Kim khánh Giáo phận Đàlạt, ngày lễ này càng mang nhiều ý nghĩa. Riêng với gia đình Giáo xứ Chánh tòa, có thể nói đây là Thánh lễ cuối cùng, Đức cha Phêrô cử hành với đoàn con mà Ngài đã cận kề chăm sóc hơn 35 năm qua trong cương vị là Cha Sở Nhà thờ Chánh tòa và trong chức vụ là Giám mục Giáo phận Đà lạt.

Không nói gì về những việc sẽ đến trong thời gian sắp tới, cũng không nói gì về việc phải ra đi, trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô chia sẻ với cộng đoàn về hình ảnh Vị Mục tử Nhân lành đích thực là chính Đấng đã nói : “Ta là Mục Tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta theo Ta”. Ngoài Đức Giêsu, không ai dám tự xưng mình là mục tử tốt lành.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ cùng cộng đoàn tham dự :

  1. Chúa chiên hay Mục tử là từ thường được gọi những ai có nhiệm vụ chăm sóc, đứng đầu… Nhưng thật ra, chỉ có một Mục Tử Nhân Lành duy nhất là Đức Kitô, Đấng tự xưng là “Mục Tử Nhân Lành”.
  2. Vị Mục Tử Nhân Lành ấy biết rõ từng con chiên và không bỏ sót một con chiên nào. Ngài chăm sóc, nuôi dưỡng khi chiên đau yếu ; băng bó khi chiên bị thương tích ; tìm kiếm khi chiên lạc bước sa chân. Trên hết, Vị Mục Tử Nhân lành đó đã chết cho đàn chiên và sống lại để mang lại sự sống đích thật cho đoàn chiên.
  3. Vị Mục Tử Nhân Lành đó tiếp tục nơi – không phải qua – các chủ chăn được Ngài kêu gọi, tuyển chọn, thánh hiến và sai đi. Các chủ chăn này phải rao giảng lời của Đức Kitô ; cử hành các Bí tích như chính Đức Kitô để nuôi sống đoàn chiên ; tổ chức, điều khiển và dẫn dắt đoàn chiên chính là phục vụ dân Chúa, vì “Ta đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ”.

Tiếp đó, Đức cha chia sẻ về hình ảnh Giáo Hội, về sự liên đới trong Giáo Hội để cho thấy Giáo Hội là một, nên không chỉ biết cho riêng mình mà phải quan tâm đến toàn thể, ngài nói : “Chúng ta liên lỉ cầu nguyện, vì trên thế giới hôm nay và ngay trong Giáo Hội Việt Nam còn thiếu rất nhiều mục tử. Nhưng chúng ta phải chia sẻ, vì không phải Giáo Hội chỉ ở Phi Châu hay Giáo Hội Phi Châu tách rời khỏi Giáo Hội toàn cầu, mà Giáo Hội là một. Hiện nay, tại Việt Nam vẫn còn những Địa phận chưa được 1% người biết Chúa. Còn bao người đang chờ đợi để được yêu thương, được chăm sóc, được rao giảng… Xin Chúa thương ban cho Giáo Hội toàn cầu và Giáo Hội Việt Nam nhiều mục tử như lòng Chúa mong muốn. Điều này không phải tự ý con người, nhưng chính Chúa Giêsu đã dạy : Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt còn thiếu, hãy xin cùng Chủ ruộng sai nhiều thợ gặt đến trong thửa ruộng của Ngài”.

Sau Thánh lễ, một đại diện của Giáo xứ bày tỏ những tâm tình hiếu thảo, yêu mến, biết ơn với Đức cha Phêrô : “Chúng con xin hiệp thông và gia tăng lời cầu nguyện để Đức cha can đảm thi hành Thánh Ý Chúa… Chúng con được gần gũi hầu như suốt cuộc đời của Đức cha, đặc biệt trong 16 năm (1975-1991), Đức cha là cha sở đã coi sóc chúng con tại Giáo xứ Chánh Tòa, chúng con được nhận lãnh từ tay Đức cha biết bao hồng ân của Chúa. Khi được cất nhắc lên làm Giám mục, Đức cha vẫn là chủ chăn của chúng con trong Giáo phận nhà. Suốt 19 năm qua, đã nhiều lần chúng con được Đức cha dạy dỗ ngay trong ngôi Nhà thờ thân thương này, làm sao chúng con quên những lời dạy, cách riêng gương sáng của Đức cha về tình hiệp thông, hiệp nhất và truyền giáo. Chúng con rất tiếc vì không còn được Đức cha trực tiếp dẫn dắt và chúng con cũng rất thương Đức cha, vì tuổi của Đức cha đã cao và sức khỏe không còn sung mãn. Nguyện xin thánh Phêrô cầu bầu cho Đức cha trước Tòa Chúa. Nguyện xin Chúa ban Thánh Thần để Đức cha luôn làm tròn Thánh Ý Chúa. Chúng con xin tạ ơn Đức cha vì những hy sinh phục vụ của Đức cha cho Giáo xứ chúng con. Thật ra những lời cám ơn của chúng con không thêm gì cho Đức cha, mà cũng chẳng cân xứng với tình yêu thương và những hy sinh lao nhọc của Đức cha dành cho chúng con. Xin Đức cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con”.

Lẵng hoa tươi và tâm tình qua lời bài hát được vang lên như muốn bày tỏ lòng những người con đối với người cha kính yêu của mình “cùng hòa lên hai tiếng cám ơn…”

Cũng vẫn với một phong cách đơn sơ và trìu mến, Đức Cha nói : “Trời đã tối, tôi không dám giữ anh chị em lại lâu, tôi chỉ xin có vài lời. Trước hết, chúng ta để ý ca đoàn hát bài cuối cùng không bình thường lắm… bài này tôi nghe người ta hát vui hơn, nhanh  hơn, phấn khởi hơn. Nhưng chắc ca đoàn muốn đặt tâm tình của mình vào đó nên diễn tả cách khác, xin cám ơn ca đoàn về tâm tình này. Cám ơn vị đại diện đã nói lên những lời gây cho tôi nhiều xúc động, nhắc cho tôi 16 năm làm Cha Sở tại đây và 19 năm làm Giám mục… và trước đó vị đại diện cũng có nói nhà thờ Chính Tòa đã gắn bó gần như suốt cả cuộc đời của tôi. Thật vậy, gần như suốt cả cuộc đời của tôi đều ở đây… nhưng Lời Chúa phải thực hiện khi Ngài nói với Phêrô : Khi ngươi còn trẻ, ngươi “tung tăng”, ngươi muốn đi đâu, làm gì thì làm ; đến khi ngươi già, người ta sẽ thắt lưng cho ngươi, đưa ngươi đi đến những nơi ngươi không muốn. Tôi chỉ xin vâng theo ý Chúa thể hiện qua Giáo Hội và sẵn sàng đi nào Chúa sai đến, xin cầu nguyện cho tôi.

Riêng phần mình, tôi chỉ có thể nói một lời : cám ơn anh chị em. Tôi có được ngày hôm nay vì tôi đã được sinh ra trong Giáo xứ này, tôi được Rửa tội tại Nhà thờ này, được Rước lễ lần đầu, được Thêm sức và ơn gọi làm Linh mục của tôi trong Giáo xứ này. Được chịu chức Linh mục rồi trở về làm Cha Sở, làm Giám mục của Giáo phận cũng tại đây… Suốt cuộc đời của tôi là ở đây, nên chắc là chết cũng sẽ được ở đây. Xin cám ơn anh chị em”.

Vâng, đã nhiều lần Đức cha dạy chúng con, yêu thương không chỉ là lắng nghe mà còn phải hành động. Chúng con thương Đức cha rất nhiều, chúng con sẽ ghi nhớ những lời dạy dỗ của Đức cha và cố gắng thực hiện, để dù như thế nào, Đức cha vẫn nhớ có những người con hiếu thảo là Linh mục, là tu sĩ nam nữ, là giáo dân của Giáo xứ Chánh Tòa, của Giáo phận Đàlạt luôn gắn bó và cầu nguyện cho Đức cha.

Tứ Linh