9 giờ 30 ngày thứ hai 22/07/2012, tại nhà thờ Giáo xứ Minh Giáo (Giáo Hạt Đàlạt), Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã dâng Thánh lễ tạ ơn, đồng thời cử hành Nghi thức Gia nhập tạm và Gia nhập vĩnh viễn cho 13 anh em thuộc Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo (ICM), thường được gọi là Tu Hội Tận Hiến. Cùng dâng lễ và đón nhận lời xin gia nhập, có Cha Tổng Phụ Trách Tu Hội Giuse Nguyễn Việt Hưng. Ngoài ra, còn có quý cha thuộc Tu Hội, Quý cha khách trong và ngoài Giáo phận đồng tế trong Thánh lễ này.

Trong tư cách là Đấng Bản quyền của Tu hội, là người cha và là người thầy, Đức Cha Antôn mời gọi cộng đoàn không chỉ cầu nguyện cho các anh em xin gia nhập Tu Hội hôm nay, mà còn cầu nguyện cho nhau để tất cả có thể sống tốt ơn gọi của mình.

Sau phần công bố Lời Chúa, cha Giuse Phạm Văn Bính, Trưởng ban Huấn luyện của Tu Hội, giới thiệu đến Đức Cha và cộng đoàn chín anh em gia nhập tạm và bốn anh em gia nhập vĩnh viễn.

Các anh em gia nhập tạm thời (01 năm) gồm có :

1. GB. Lý Tấn Thành

2. Phaolô Nguyễn Trọng Ban

3. Giuse Nguyễn Phúc Vinh

4. Fx. Nguyễn Văn Do

5. Phaolô Vũ Hoàng Bảo Sơn

6. Anrê Lê Bảo Đồng

7. Philipphe Nêri Lê Trần Vũ

8. Giuse Nguyễn Quang Quyền

9. Phêrô Yađan

Các anh em gia nhập vĩnh viễn gồm có :

1. GB. Nguyễn Quốc Tuấn

2. Đaminh Phan Anh Trọng

3. Antôn Nguyễn Trần Đức Tân

4. Giuse Maria Hồ Viết Tịnh

Đây là niềm vui lớn lao của Tu Hội, của gia đình Giáo phận Đàlạt. Niềm vui này được tỏ lộ qua sự hiện diện của tu sĩ nhiều Hội dòng, của cha mẹ, bà con thân bằng quyến thuộc và giáo dân từ nhiều nơi về. Sự hiện diện này còn nói lên tâm tình hiệp thông của mọi thành phần Dân Chúa, để nguyện xin Thiên Chúa thương ban ân phúc trên những anh em muốn dấn thân bước theo Đức Kitô trong linh đạo của Tu Hội ICM.

Dưới ánh sáng Lời Chúa (1V 19,16b.19-21 ; Ep 1,3-14 ; Lc 9,57-62) và với những ý nghĩa cao quý của Nghi thức Gia nhập Tu Hội, Đức Cha Antôn chia sẻ :

“Kính thưa Cha Tổng đại diện Tu Hội, Quý Cha, Quý Tu sĩ và anh chị em thân mến,

Trước việc có những người muốn theo Chúa, nhưng họ lại xin trở về chôn cất cha hay từ biệt gia đình, thái độ của Chúa Giêsu rất thẳng thừng và dứt khoát.

Những điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu  dạy chúng ta cắt đứt tình nghĩa gia đình, bất hiếu với bố mẹ. Nhưng trước hết, ngôn ngữ Do thái không có cách nói so sánh hơn kém theo thứ tự ưu tiên mà là cách nói loại trừ. Chẳng hạn khi nói : ai muốn theo Chúa thì phải bỏ cha mẹ, có thể hiểu cách đơn sơ rằng : Theo Chúa thì phải có tự do, không bị ràng buộc bởi một điều gì khác ngoài Thiên Chúa. Ai muốn theo Chúa thì phải đặt Thiên Chúa lên trước và lên trên mọi việc, mọi sự.

Theo Chúa thì phải dứt khoát. Vậy sao không gia nhập vĩnh viễn mà phải là tạm ?

Có người nói : anh, chị đó đạo mới nhưng tốt hơn người đạo dòng, đạo gốc. Như thế, tốt hay không là ở cách sống và chất lượng sống đạo chứ không phải là mới hay cũ, ít hay nhiều năm.

Là giám mục, linh mục, tu sĩ đã khấn, đã gia nhập vĩnh viễn, chúng tôi cũng phải luôn xem lại mình đang sống điều đã đoan hứa thế nào. Tạm hay vĩnh viễn chỉ mang tính sư phạm, tiệm tiến, là bước khởi đầu cho một hành trình. Dù chỉ gia nhập tạm nhưng cũng đã có một sự dứt khoát là muốn sống điều mình tuyên hứa trước Thiên Chúa, trước mặt Hội Thánh, trước mặt cộng đoàn.

Bất cứ tu sĩ nào cũng tuyên hứa giữ Ba lời khấn Phúc âm là : Khó nghèo, khiết tịnh – vâng phục.

Khi Đức Tân Giáo Hoàng chọn tông hiệu là Phanxicô, sau đó chính ngài giải thích, và mọi người nhìn vào cung cách ứng xử của ngài thì thấy rõ, ngài sống và kêu gọi mọi người sống khó nghèo. Khi chọn vị Bề trên Tổng quyền dòng Phanxicô làm Tổng Thư ký Bộ Tu sĩ, ngài cũng muốn nhắc tu sĩ các Hội dòng là lưu ý sống tinh thần khó nghèo của thánh Phanxicô Assisi.

Khó nghèo trước hết là tín thác vào Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã có lần nói với những người theo Chúa (Lc 14,28-33): phải tính toán phí tổn trước khi xây tháp, hoặc tính toán quân lực trước khi giao chiến… Việc theo Chúa cũng vậy, không một cách tính toán nào của con người mang lại kết quả nhưng lòng mong ước, ngoài việc từ bỏ hết mọi sự và tín thác vào Thiên Chúa. Hai câu đối treo nơi Cung Thánh hôm nay : ‘Nương tựa Chúa chứa chan hạnh phúc – kề cận Cha tràn ngập niềm vui’, phải là điều tâm niệm của những người theo Chúa. Không ai trong chúng ta có thể tự sức mình để sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục được.

Với những người sống trong bậc hôn nhân gia đình, anh chị em cũng đã đến trước đại diện Hội Thánh và cộng đoàn thề hứa yêu thương chung thủy suốt đời. Nhưng bước vào cuộc sống thực tế, chúng ta thấy không dễ dàng để thực hiện những điều đó. Đâu phải ngày nào trong đời sống hôn nhân cũng là ‘tuần trăng mật’…

Như vậy, thật khó khăn trong đời sống của mỗi người với ơn gọi của mình. Dù chúng ta tính toán thế nào, cuối cùng chỉ còn một cách là nương tựa Chúa. Muốn nương tựa Chúa phải kề cận Cha, sống thân mật, kết hợp với Thiên Chúa thì Ngài sẽ giúp sức. Không ai có thể tự sức để sống ơn gọi của mình tốt được.

Trong Thánh lễ này, mọi người cầu nguyện cho các anh em đây và cũng cầu nguyện cho nhau, để chúng ta sống chất lượng, sống tốt ơn gọi của mình theo ý Chúa muốn trong từng giây phút của cuộc đời. Sống nghèo khó, khiêm tốn và tín thác vào Thiên Chúa”.

Sau bài giảng lễ là Nghi thức Gia nhập Tạm. Chín anh em lần lượt đến quỳ trước cha Tổng Phụ Trách Tu Hội, dưới sự chứng kiến của Đức Cha Antôn, từng người nói lên ước nguyện muốn gia nhập vào Tu hội Tận Hiến “… Tôi cũng xin được ơn trung thành với đặc sủng của Tu Hội và tuân giữ những lời khấn tư: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục trong một năm theo Hiến Pháp của Tu Hội. Amen”. Sau khi Đức Cha Antôn đọc lời khẩn nguyện dâng các anh em này lên Thiên Chúa, từng người được trao Bản Hiến pháp và Nội quy của Tu Hội, là “đường sống cho cuộc đời của anh em”.

Tiếp đó là cử hành Nghi thức Gia nhập Vĩnh viễn. Cũng sau những lời khấn hứa thật đơn sơ trước Cha Tổng Phụ Trách và Đức Cha Antôn, từng anh em này được trao sách Kinh Thánh và huy hiệu của Tu Hội. Lời Chúa sẽ soi rọi và hướng dẫn cuộc đời từng người, còn huy hiệu là dấu chỉ để nhắc nhở anh em “trở nên nhân chứng cuộc đời tận hiến của Đức Kitô trước muôn dân”.

Các cha và các thành viên đã gia nhập vĩnh viễn trong Tu Hội, hân hoan đón nhận bốn thành viên mới bằng những cái ôm tràn đầy tình huynh đệ, và cũng là lời khẳng định sẽ đồng hành với anh em trong ơn gọi phục vụ của mình.

Cuối Thánh lễ, trong lời cám ơn của Cha Tổng Phụ Trách Giuse, ngài nhắc lại lịch sử của Tu Hội và hình ảnh các Đấng Bản quyền tiền bối. Nhắc lại để tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã cho Tu Hội được sinh ra và lớn lên trong chiếc nôi Giáo phận Đàlạt. Để từ nơi đây, ngày càng có nhiều người trẻ dấn thân bước theo tiếng gọi của Đức Kitô, Đấng đã Nhập Thể, Tận Hiến và Truyền giáo. Cám ơn Đức Cha Antôn đã luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc, cám ơn mọi người luôn đồng hành và nâng đỡ Tu Hội.

Tâm tình của một anh vừa Gia nhập vĩnh viễn bày tỏ với Cha Giuse, Quý Cha, Quý tu sĩ và hết mọi người, cho thấy một lối sống đơn sơ, nhỏ bé của những người con trong Tu Hội Tận Hiến.

Chính lối sống này, mà trong lời đáp từ, Đức Cha Antôn đã nói : “Tôi thay mặt mọi người cám ơn Tu Hội về những lời tốt đẹp. Cám ơn vì những gì Tu Hội đã làm cho Giáo phận, cho Hội Thánh. Không phải tự chúng tôi thương Tu Hội – muốn không thương cũng không được – nhưng chính vì ai nhìn vào Tu Hội cũng thấy đơn sơ, nhỏ bé và dễ thương. Cầu chúc Tu Hội giữ được vẻ dễ thương này luôn mãi”.

Tạ ơn Thiên Chúa đã ban nhiều hồng ân trên Tu Hội Tận Hiến, trên Giáo phận Đàlạt. Xin cho từng người chúng con, qua sự kiện này, nhìn ra được tình thương yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Để chớ gì trong cuộc sống, chúng con biết làm sáng danh Chúa bằng chính cách sống của mình. Nhất là cho chúng con biết rằng : Nương tựa Chúa sẽ chứa chan hạnh phúc và kề cận Cha luôn tràn ngập niềm vui”.

Khải Linh