VÀI CẢM NGHĨ VỀ THÁNH LỄ TẠ ƠN: HỒNG ÂN TIÊN KHẤN CỦA 14 SOEUR HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT VÀ 16 SOEUR MỪNG 75 KHẤN DÒNG,70 NĂM KHẤN DÒNG, 50 NĂM KHẤN DÒNG VÀ 25 NĂM KHẤN DÒNG SÁNG THỨ NĂM NGÀY 01/06/2017 TẠI NGUYỆN ĐƯỜNG HỘI DÒNG 115 LÊ LỢI – LỘC THANH – TP BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG – VIỆT NAM LÚC 9 GIỜ 00 DO ĐỨC CHA TOMA, ĐỊA PHẬN GIA NGHĨA, ĐẠI DIỆN ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT CHỦ SỰ.
Bầu khí Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt sáng nay thật vui, thật nhộn nhịp vì có Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Tiên Khấn và Kỷ Niệm Khấn Dòng. Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt và Đức Cha Phó Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh vì phải tham dự Thánh Lễ Truyền Chức Giám mục cho Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc vào lúc 7 giờ 00 sáng nay 01/06/2017, do đó, Đức cha Chính Giáo Phận Đà Lạt Antôn đã xin Đức cha Toma, Giáo phận Gia Nghĩa, Đài Loan thay mặt Ngài nhận lời khấn của 14 khấn sinh tiên khấn. Đức cha Antôn dù bận việc của Giáo Hội, nhưng Ngài đã luôn hiện diện, chúc lành cho ngày lễ Tạ Ơn hôm nay tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.
Thánh lễ Tạ Ơn sáng nay quy tụ thân nhân, ân nhân của 14 soeur tiên khấn và gia đình, thân nhân, ân nhân, bạn bè của 16 soeur có kỷ niệm khấn Dòng 75 năm, 70 năm, 50 năm và 25 năm. Sự có mặt của đông đảo tu sĩ nam nữ, và sự hiện diện của hơn 60 linh mục đồng tế với Đức Cha Toma trong Thánh Lễ Tạ Ơn đã nói lên ơn gọi thánh hiến trong Giáo hội quả thực quan trọng và ý nghĩa biết bao.
Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí ấm cúng, đạo đức và hết sức thánh thiện. Đức cha Toma dù không biết tiếng Việt nhưng Ngài cũng cố gắng nhận lời Đức cha Antôn để dâng Thánh Lễ Tạ Ơn cho Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Trong bải chia sẻ, Ngài đã nhấn mạnh tới đời sống thánh hiến qua việc tuyên khấn với Thiên Chúa cách hoàn toàn tự nguyện, tự do ba lời khuyên Tin Mừng: Khiết tịnh, Nghèo khó và Vâng phục.Đức cha Toma cho biết đây là lần đầu tiên, Ngài được tham dự và cử hành một Thánh Lễ Tạ Ơn có đông khấn Dòng như thế vì ở Đài Loan làm gì có đông giáo dân, đông linh mục và đông tuy sỹ. Đây là hạnh phúc và niềm vui vì Giáo ội Việt Nam còn tương đối có nhiều ơn gọi và Dòng nào, Tu hội nào cũng có nhiều người tu.
Ca đoàn do các soeur trong Dòng phụ trách đã hát những bài thật đạo đức sốt sắng. 14 soeur tiên khấn đã dâng lời khấn cách hiên ngang, anh hùng bởi vì qua phần tuyên khấn của từng soeur đơn giản, nhưng đấy đủ ý nghĩa : “ Tôi là…trước mặt Đức Giám mục, Đại Diện Đức Giám mục Giáo phận và trong tay Chị Tổng Phụ Trách… Tôi xin tuyên khấn với Thiên Chúa….ba lời khấn Khiết tịnh, Nghèo khó và Vâng phục 01 năm…”. Lời tuyên khấn thật can đảm, đầy anh hùng của các soeur tiên khấn đã làm cho mọi người có mặt thật cảm động và mọi người chỉ biết hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Chư Thánh về hồng ân cao cả Chúa đã chọn các soeur trong đời sống thánh hiến, và cầu nguyện cho các soeur trung thành, bền đỗ theo Chúa tới cùng.
Riêng đối với các soeur đã sống trong đời sống thánh hiến 75 năm, 70 năm, 50 năm và 25 năm, các soeur đã tuyên lại lời khấn và tạ ơn Thiên Chúa, xin Chúa tiếp tục đồng hành và dẫn dắt các Sơ sống trọn đời để luôn yêu mến Thánh Giá của Đức Kitô.
VÀI CẢM NGHĨ:
Mỗi lần tham dự một Thánh Lễ khấn Dòng, một kỷ niệm khấn Dòng, người Kitô hữu luôn nhận ra ơn gọi của mình. Chúa muốn chọn ai là do Ngài, bởi vì : “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã ơn các con…”. Ơn gọi là mầu nhiệm bắt nguồn từ Tình Yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Ơn gọi cũng là dấu hiệu của sự tín nhiệm. Chúa gọi ai là vì Thiên Chúa tín nhiệm người ấy muốn trao cho người ấy một công việc, một sứ mệnh, một nhiệm vụ.
Tôi còn nhớ trong thư gửi các phụ nữ thế giới ngày 29 tháng 6 năm 1995, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết : “Cha cám ơn chị em là người tận hiến, chị em tự nguyện bước theo Mẹ Maria, là Đấng có phúc hơn mọi người nữ, là Đấng đã sinh ra Ngôi Hai Nhập Thể, chị em đã lấy lòng tin phục vụ và trung tín trọn vẹn, mở tâm hồn đón nhận tình yêu Thiên Chúa, và như vậy chị em tạo cho Giáo Hội và thế giới điều kiện dâng lên Thiên Chúa một sự đáp trả có tính cách giao duyên, nói lên một cách kỳ diệu sự hiệp thông mà Thiên Chúa muốn thiết lập với tạo vật của Người”.
Thánh lễ Tạ Ơn Hồng Ân Tiên Khấn và Kỷ niệm khấn Dòng của 14 soeur tiên khấn và 16 soeur mừng kỷ niệm khấn Dòng trong Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong những người có mặt sáng nay tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Gia Đà Lạt, Lộc Thanh, Bảo Lộc.
Nguyện chúc cho Soeur Tổng Phụ Trách, Quý soeur trong Ban Cố Vấn và Hội Dòng luôn ôm chặt lấy Thập Giá Chúa Kitô và Hội Dòng phát triển không ngừng về mọi mặt theo lòng Chúa mong muốn.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









