Sau hơn một năm chuẩn bị, sau tuần Cửu nhật sốt sắng và đạo đức để chuẩn bị tâm hồn mừng 90 năm thành hình và phát triển Giáo xứ. Chiều ngày 10.5.2010, Đức Cha Giuse – Giám mục Giáo phận Nha trang, đã chủ sự Thánh lễ đồng tế để dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa về muôn hồng ân Ngài đã ban qua Mẹ Maria, qua thánh Bổn mạng Nicôla, qua biết bao tông đồ tiền bối và các tiền nhân của Giáo xứ. Đồng tế với Đức cha Giuse có 34 Linh mục triều và dòng đại diện các cộng đoàn trong Giáo phận. Trong Thánh lễ này còn có sự hiện diện của quý nam nữ tu sĩ, đặc biệt các Hội dòng có cơ sở nằm trong Giáo xứ Chánh tòa và toàn thể con cái gia đình Giáo xứ.

Cũng cần nhắc lại, đây là dịp lễ mà Đức cha Phêrô, nguyên Giám mục Giáo phận Đàlạt, đã quan tâm và mong muốn không chỉ tổ chức về mặt đạo đức, nhưng còn cả những sinh hoạt mừng lễ khác, vì ngài cũng là người con của Giáo xứ. Nhưng vâng theo Thánh ý Chúa và vâng lời Hội Thánh, ngài đã lên đường nhận sứ vụ mới. Do vậy, ngày lễ này không có sự hiện diện của ngài, và Giáo xứ cũng chỉ tập trung vào việc ý nghĩa và cần thiết nhất : Thánh lễ tạ ơn.

Bước vào Thánh lễ, trong tâm tình của một người cha, một người anh và một người con, Đức cha Giuse ngỏ lời cùng cộng đoàn :

“Kính thưa Cha Nhiếp chính Giáo phận Đàlạt cũng là Cha Sở Nhà thờ Chánh tòa,

Kính thưa Cha Giám đốc ĐCV, quý Cha Quản Hạt, quý cha Quản xứ, Quý Cha,

Kính thưa quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh,

Kính thưa quý ban đại diện gia trưởng, hiền mẫu, anh chị em thân mến,

Trong bầu khí linh thiêng ngày tạ ơn dịp mừng 90 năm hình thành và phát triển Giáo xứ, lẽ ra người cha và là người anh cả của chúng ta : Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sẽ hiện diện và chủ sự, vì Giáo xứ được 90 tuổi thì Phêrô Nguyễn văn Nhơn đã sống ở đây 72 năm. Và lẽ ra, Đức cha Phaolô Bùi văn Đọc, một người con của Giáo xứ, một đàn anh của chúng tôi cũng hiện diện. Nhưng ý Chúa để tôi về với anh chị em, cám ơn Cha Quản xứ đã nhã ý mời tôi chủ sự Thánh lễ, cùng tạ ơn Chúa với các thế hệ tín hữu trong 90 năm qua của Giáo xứ thánh Nicôla trên vùng cao nguyên Đàlạt thân thương.

Không dám chúc mừng, vì tôi cũng là người con. Hãnh diện về Giáo xứ Mẹ của mình và luôn xác tín từ nơi đây Chúa đã tuôn đổ muôn ơn lành trên tín hữu, tu sĩ, giáo sĩ trong suốt 90 năm qua, Ngài sẽ tiếp tục chúc lành cho Giáo xứ và Giáo phận Đàlạt thân yêu ngày càng phát triển như lòng Chúa mong muốn”.

Qua các Bài đọc Lời Chúa, Đức cha Giuse chia sẻ một vài tâm tình của ngài trong ngày lễ trọng đại này của Giáo xứ.

Trước hết là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì : ““Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những ai kính sợ Chúa”. Có lẽ không thể nào nói ra hết được biết bao hồng ân mà Thiên Chúa đã ban trên Giáo xứ này. Qua những thăng trầm, những biến động, những đổi thay, nhưng gia đình Giáo xứ vẫn yêu thương, hiệp nhất, trung thành với ơn gọi theo Chúa, làm con Chúa và sống chứng nhân Tin mừng.

Nhìn lại lịch sử của Giáo xứ, không thể không thấy sự khởi đầu lạ lùng của Họ Đạo thánh Nicôla, mà nay một phần là Giáo xứ Chánh Tòa, Đức cha Giuse nói : “Thường thì một Giáo xứ được thiết lập khi đã đông đảo tín hữu, từ đó có sự hiện diện của các tông đồ giáo dân, các tu sĩ, linh mục… Còn Giáo xứ này, không phải vì đông giáo dân mà là từ khi có bước chân tông đồ. Trước khi có tông thư để phần đất này trở nên Giáo xứ thì Đức cha Mossard, vị đại diện tông tòa ở Sàigòn, đã đặt chân đến đây, ngài tìm một nơi để đón tiếp anh em Linh mục thừa sai, tâm hồn ngài mở rộng ra với các tông đồ của Chúa. Vì vậy, chắc hẳn trong tư cách là mục tử, là đấng kế vị các tông đồ, ngài chọn, cầu nguyện và xin Chúa thánh hóa phần đất nơi đây, từ đó mở ra sự hình thành và phát triển của Giáo xứ thân yêu này”.

Sự thành hình và phát triển của một Giáo xứ luôn là hồng ân của Thiên Chúa, vì qua Hội Thánh, con người được mời gọi nên thánh, Đức cha Giuse nhấn mạnh : “Mục đích duy nhất của Hội Thánh là mở con đường tin-cậy-mến, để lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần hầu trở nên thánh, kết hợp mật thiết với Thiên Chúa là Đấng Thánh”.

Qua đó, Đức cha nhắc đến một người con của Giáo xứ – Đức cha Phêrô, đã noi gương và sống tâm tình của các tông đồ tiền bối. Mới đây, khi ngỏ lời với cộng đoàn Dân Chúa tại Tổng Giáo phận Hà nội, Đức cha Phêrô nói : “Tôi đến đây vì vâng lời Chúa, vâng lời Đức Thánh Cha. Tôi không mang gì làm hành trang của tôi ngoại trừ Phúc Âm của Chúa, tôi mang Chúa đến cho anh chị em”.

Một sự kiện mang nhiều ý nghĩa được Đức cha Giuse thuật lại : “ngày 25.01.1919, chính Đức cha Mossard đã ban Bí tích Rửa tội cho em bé đầu tiên tại đây, em bé này không kịp có tên ở đời, chỉ có tên thánh là Phêrô, bút tích của Đức cha ghi lại trong sổ Rửa tội :  em bé này đã về với Chúa”. Đức cha Giuse nói tiếp : “Khởi điểm của Giáo xứ này không chỉ vì sự hiện diện của đấng kế vị các tông đồ như đã nói, mà còn là một vị thánh anh hài, người anh trưởng của các thế hệ tín hữu trong Giáo xứ thân yêu này”.

Để có thể nên thánh, bổn phận của một Kitô hữu không chỉ đối với Thiên Chúa mà còn phải : “Cầu nguyện cho Giáo Hội, trung thành với Tòa Thánh, cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, trung thành với Đức Giáo Hoàng, không bao giờ mở miệng nói một lời xúc phạm đến Đức Giáo Hoàng hay Tòa Thánh mà luôn sống tình con thảo, yêu thương và vâng phục Hội Thánh Chúa. Phần đất này đã đào tạo nên các thế hệ tín hữu như thế, để rồi dù làm việc này hay việc khác ; dù được sai đến nơi nào, đến bất cứ phương trời nào, thì vẫn giữ được bản chất của con cái Giáo xứ thánh Nicôla Đàlạt : phụng thờ Chúa, yêu mến Hội Thánh, tôn trọng Đức Thánh Cha, trung thành với Tòa Thánh, hiệp nhất trong Giáo Hội Công giáo và làm tất cả mọi sự để làm sáng danh Chúa”.

Thật hạnh phúc cho những người con của Giáo xứ khi được thừa hưởng một gia sản quý báu từ các bậc tiền nhân. Nhưng để có thể sống xứng đáng và làm phát triển gia sản này, Đức cha Giuse nói : “Con cái trong Giáo xứ có thánh Nicôla bảo trợ, muôn đời sẽ không bao giờ được phép quên tâm tình của mình là biết ơn”. Đây cũng là điều mà suốt thời gian là Cha Sở, Đức cha Giuse không ngừng nhắc nhở mọi người trong Giáo xứ : phải có lòng biết ơn, phải nhớ về nguồn cội của mình.

Cuối bài giảng lễ, một lần nữa Đức cha Giuse bày tỏ tâm tình hiếu thảo và biết ơn của ngài đối với Mẹ Giáo xứ, nơi ngài đã được nuôi dưỡng, trưởng thành.

Theo thống kê mới nhất, Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt hiện có 4243 giáo dân (1093 gia đình) được chia thành 12 khu giáo. Xuất thân từ Giáo xứ hiện có 03 Giám mục, 17 Linh mục, 35 tu sĩ nam nữ, chủng sinh, 8 Hội dòng có cơ sở đặt trong địa bàn Giáo xứ.

Sau Thánh lễ, Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân thay mặt gia đình Giáo xứ cám ơn Đức cha Giuse đã hiện diện và dâng Thánh lễ, cám ơn quý Cha và hết mọi người đã yêu thương và đồng hành với Giáo xứ trong 90 năm qua. Ngài xin Đức cha, quý Cha và mọi người tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ Giáo xứ. Cha Sở Phaolô cũng không quên mời gọi mọi người nhớ đến các tông đồ tiền bối và các bậc tiền nhân đã góp phần xây dựng, vun đắp cho Giáo xứ này. Ngài ước ao con cái của Giáo xứ hiện nay và mai sau, tiếp tục hợp tác để Giáo xứ ngày càng tăng triển trong đức tin và lòng mến, xứng đáng là Giáo xứ Mẹ của Giáo phận Đàlạt thân yêu.

Tứ Linh.