“Tất cả dành cho Cha Cố Giuse”, đó là lời của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương trong tiệc mừng Ngọc Khánh Linh Mục và mừng Đại thọ 90 của Cha Cố Giuse. Có lẽ đây không phải là lời hiệu triệu hay một châm ngôn sống, nhưng là tâm tình của cả Giáo phận Đàlạt muốn gởi đến Cha Cố Giuse trong dịp trọng đại này.

Cha Giuse Nguyễn Minh Luân sinh năm 1923 tại Quần Xá – Thanh Hóa. Là trưởng nam trong gia đình gồm 7 anh chị em. Khi còn nhỏ, cậu Luân học tiểu học tại trường Tư thục Công Giáo giáo xứ Quần Xá và sau đó được nhận vào Chủng Viện Ba Làng (Thanh Hóa). Học xong trung học, ngài được chọn học tại Trường Lý Đoán Phúc Nhạc (Phát Diệm). Được Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê truyền chức Linh mục ngày 31.5.1953 tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Với lời mời gọi và lệnh lên đường của Đức Kitô, Cha Cố Giuse đã lắng nghe, vâng phục và đi đến rất nhiều nơi để loan báo Tin Mừng Tình Yêu và xây dựng Hội Thánh Chúa Kitô. Ngài bắt đầu sứ vụ tại Giáo xứ Hoài Lai – Giáo Phận Phát Diệm (1953-1954), đồng sáng lập Giáo xứ Thanh Hóa Hố Nai – Giáo Phận Xuân Lộc (1954-1957), đồng sáng lập Giáo xứ Thanh Bình – Giáo Hạt Đức Trọng (1957 – 1958), Quản xứ Giáo xứ An Bình – Giáo Hạt Đà Lạt (1958-1965), Quản xứ Giáo xứ Tân Hà – Giáo Hạt Bảo Lộc (1965-1973), Quản xứ Giáo xứ Chân Lộc – Giáo Hạt Bảo Lộc (1973-1993), Quản xứ Giáo xứ Thượng Thanh – Giáo Hạt Bảo Lộc (1993-2007). Và từ năm 2007đến nay ngài nghỉ hưu. Tuy vậy, ngài đã tự nguyện giúp Giáo xứ Bảo Lộc khoảng gần 3 năm. Hơn 2 năm nay, vì sức khỏe giảm sút, ngài được đưa về nghỉ dưỡng tại Đà Lạt theo nguyện vọng của gia đình.

Trong Thánh Lễ Tạ ơn lúc 09 giờ 30 sáng ngày 19.3.2013, Đức Cha Antôn, Cha Tổng Đại diện Phaolô, Cha Micae – Giám Đốc Chủng Viện Minh Hòa, Quý Cha Hạt trưởng, Quý Cha đang phụ trách các Giáo xứ mà Cha Cố Giuse đã phục vụ, Quý Cha trong Giáo phận Đàlạt, các cộng đoàn nam nữ tu sĩ, bà con giáo dân nhiều Giáo xứ, linh tông huyết tộc quy tụ tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, để cùng với Cha Cố Giuse dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Dù rằng với 90 năm làm người và làm con Chúa, dù rằng trong 60 năm thi hành sứ vụ linh mục, biết bao thăng trầm và biết bao vấp phạm, … nhưng tình yêu Thiên Chúa vẫn tuôn tràn trên Cha Cố Giuse, giúp ngài trung thành với ơn gọi của mình.

Thánh Cả Giuse mà toàn thể Giáo Hội mừng kính hôm nay, cũng đã trải qua nhiều thử thách, và chắc chắn, rất nhiều chọn lựa với ơn gọi sống đời hôn nhân, làm chồng và làm cha, trong ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, nhưng ngài đã lắng nghe và kiên trung thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Đó là điều Đức Cha Antôn chia sẻ cùng cộng đoàn qua các bài đọc Lời Chúa và qua gương sống của Thánh Cả.

Có lẽ chỉ ngần ấy thôi cũng đã đủ cho mỗi người, dù là Giám mục, Linh mục, tu sĩ hay giáo dân, bất cứ ai trong ơn gọi của mình, hãy suy nghĩ và noi gương Thánh Giuse để chu toàn ơn gọi và trách nhiệm của mình.

Nhưng trong Thánh Lễ Tạ ơn này, Đức Cha Antôn muốn nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô 2 để nói rằng : Linh mục còn là Hôn phu của Hội Thánh. Điều này đã được thánh Phaolô nói đến trong thư của ngài gời tín hữu Êphêsô “Người làm chồng hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh” (Ep 5,25). 60 năm Linh mục, Cha Cố Giuse đã nỗ lực để xây dựng, yêu thương và phục vụ những con người được trao phó cho ngài, cũng là xây dựng, yêu thương và phục vụ Hội Thánh Chúa Kitô, là một gia đình.

Cuối Thánh Lễ, Đức Cha Antôn cùng hàng Linh mục, đã đến trước Cha Cố Giuse để bày tỏ lòng cám ơn và dâng lời chúc mừng. Dù rằng không nói được gì, nhưng chắc chắn Cha Cố Giuse cũng muốn bày tỏ lời tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn Hội Thánh và những con người đã cùng chung lòng, chung sức với ngài để thi hành Thánh Ý Thiên Chúa trong cuộc đời của ngài.

Đặc biệt trong lúc này, gia đình em trai út của Cha Cố Giuse, là nơi ngài sống những tháng ngày cuối đời, đã là nơi quy tụ, xum vầy của cả đại gia đình và bà con giáo dân, không những trong sinh hoạt đời thường, mà còn là những giờ kinh nguyện, những Thánh Lễ tạ ơn. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, ban nhiều ơn lành cho Cha Cố Giuse. Cũng xin cho chúng con biết nhìn vào một con người bình thường, để ý thức rằng mỗi người chúng con cũng được Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc.

Khải LinhĐình Phong