Ngày 24/04/1983, trong bầu khí hân hoan mừng Năm Thánh Cứu Độ kỷ niệm 1.950 năm biến cố Vượt Qua (25.3.1983 – 22.4.1984), cùng với đông đảo linh mục, tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân trong giáo phận Đàlạt, Đức Cha Cố Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm đã dâng Thánh Lễ trọng thể để tạ ơn Thiên Chúa và cử hành Nghi thức Cung hiến Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt.

Ngôi Thánh đường hiện nay đã được xây dựng trong khoảng thời gian từ 1931-1942, với Nghi thức đặt viên đá đầu tiên ngày 19/07/1931 do tay Đức Cha Colomban Dreyer, Khâm mạng Tòa Thánh tại Việt nam; vào ngày 25.01.1942, Đức Cha Antonin Drapier – Khâm sứ Tòa Thánh tại Đông Dương và Đức Cha Gioan Cassaigne – Đại diện Tông Tòa Sàigòn, đã cử hành Nghi thức làm phép và khánh thành (là Nhà thờ thứ ba kể từ khi hình thành họ Đạo Đàlạt – 1920). Đến ngày 24/11/1960, với sắc chỉ Venerabilium Nostrorum, Chân phước Giáo Hoàng Gioan 23 thiết lập hàng Giáo phẩm Việt Nam và 3 giáo phận mới, trong đó có giáo phận Đàlạt, với Nhà thờ Chinh Tòa tước hiệu Nicôla Bari, đặt Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền làm Giám mục tiên khởi.

Chiều hôm nay, 24/04/2013, Thánh Lễ trọng thể mừng kính 30 năm ngày Cung hiến Nhà thờ được cử hành thật đơn sơ tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt.

Cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân, Cha Sở đương nhiệm, ngỏ lời vắn tắt cùng cộng đoàn hiện diện ngôi Nhà thờ đã được Cung hiến này. Ngài cũng nhắc nhở cộng đoàn nhớ đến các Mục tử tiền bối, những người đã dày công xây dựng Hội Thánh Chúa tại địa phương. Đồng thời, nhớ đến biết bao thế hệ giáo dân, những ân nhân đã góp công, góp sức xây dựng không chỉ về những công trình vật chất, mà còn là lòng đạo đức và biết bao tinh hoa được truyền lại đến ngày nay, đặc biệt là cha Céléste Nicolas, được xem là Ông Tổ của Giáo xứ, người đã xây cất ngôi Nhà thờ này.

Trong bài giảng lễ, Cha Sở Phaolô nhắc lại các diễn tiến trong Nghi thức Cung hiến Nhà thờ và cho thấy ý nghĩa cũng như giá trị của các Nghi thức này.

Trước hết, việc một ngôi nhà thờ được Cung hiến là dấu hữu hình cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Vì chính tại nơi này, ân sủng của Thiên Chúa được tuôn tràn qua các Bí tích và các nghi lễ phụng vụ. Nhà thờ là nơi quy tụ các thành phần dân Chúa và tượng trưng cho Mầu nhiệm hiệp thông. Nhưng trên hết, mừng kính ngày lễ Cung hiến nhắc nhở mọi người ý thức về đền thờ đích thực là chính tâm hồn và cuộc sống của mình. Qua Bí tích Rửa tội, mỗi tín hữu đã được cung hiến để nên đền thờ để Thiên Chúa ngự trị, như lời thánh Phaolô “Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?”

Lời chúc lành long trọng cuối Thánh Lễ càng cho thấy giá trị của ngày lễ hôm nay. Ước mong trong tương lai, những dịp lễ như thế này sẽ có sự hiện diện nhiều hơn của mọi thành phần dân Chúa, từ các mục tử đến các cộng đoàn tu sĩ và bà con giáo dân. Vì ngôi  nhà thờ này là “Nhà thờ Mẹ của mọi Nhà thờ trong Giáo phận”. Hơn thế nữa, đây là cơ hội cho dân Chúa cảm nghiệm những ân sủng mà Thiên Chúa trao ban trong Hội Thánh, để từng người biết sống xứng đáng là Đền thờ của Thiên Chúa.

Khải Linh