Sau gần 2 năm miệt mài với nỗ lực của biết bao con người, với tấm lòng quảng đại hy sinh của nhiều ân nhân, Nhà nguyện dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Gia Lành) – thuộc Giáo xứ Phú Hiệp, Giáo Hạt Di linh – đã hoàn thành. Ngày 27/10/2009, Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Đàlạt ; Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân và 40 Linh mục cùng hiệp dâng Thánh lễ đồng tế Tạ ơn Thiên Chúa và cử hành nghi thức cung hiến ngôi nhà nguyện này.
Tham dự Thánh lễ còn có đại diện nhiều cộng đoàn tu sĩ nam nữ, quý khách trong và ngoài Giáo phận, bà con giáo dân tại địa phương và hầu hết các gia đình bà con dân tộc thiểu số thuộc Giáo họ Vô Nhiễm, vì ngôi nhà nguyện được xây dựng để phục vụ nhu cầu đạo đức cho chính những anh chị em dân tộc này (được biết, hiện có 260 gia đình với 1960 nhân danh).
Ngay từ đầu Thánh lễ, sau khi nhận chìa khóa từ đại diện giáo dân, Đức Cha Phêrô đã trao lại chìa khóa cho Cha phụ trách Giuse Phạm Văn Lễ (ICM), phó xứ Phú Hiệp, với lời căn dặn : “khi nhận chìa khóa Nhà nguyện là Cha ý thức được trách nhiệm mục tử của mình. Đón tiếp và chăm sóc những ai tìm đến với Chúa. Hãy mở rộng cửa Nhà thờ, mở rộng tâm hồn, mở rộng vòng tay để tiếp đón và không từ chối một ai cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa”. Tiếp đó, Đức Cha làm phép nước và rảy trên cộng đoàn tham dự, không chỉ là hình ảnh được tẩy xóa tội lỗi, mà còn nói lên sự sống con người được lãnh nhận từ Thiên Chúa.
Với những ý nghĩa của Thánh lễ và Nghi thức Cung hiến, dưới ánh sáng của các Bài đọc Lời Chúa (Nhm 8,2-4a.5-6.8-10 ; 1Pr 2,4-9 ; Ga 2,13-22), Đức Cha Phêrô nhắc lại tầm quan trọng của một ngôi Nhà thờ, Nhà nguyện : là nơi con người có thể tìm gặp Thiên Chúa, đón nhận từ nơi Ngài tình yêu, sức mạnh và lẽ sống ; là nơi mọi người lắng nghe những giáo huấn của Giáo hội, lãnh nhận các Bí tích, tham dự những cử hành Phụng vụ ; đây cũng là nơi để mọi người gặp gỡ, chia sẻ, nâng đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Vì thế phải có sự tôn trọng và giữ gìn nơi thánh thiêng này cách xứng đáng.
Đức Cha Phêrô cũng cho thấy : chúng ta là dòng giống được Thiên Chúa tuyển chọn để trở nên những tư tế vương giả, trở nên dân tộc thánh thiện, trở nên dân riêng của Chúa, dù rằng mỗi người đều bất xứng và nhiều tội lỗi. Trong ngôi Nhà nguyện được Cung hiến, mỗi tín hữu phải liên lỷ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và dâng những lời tạ tội thay cho bao nhiêu người đã không nhìn ra muôn vàn hồng ân Thiên Chúa trao ban, đã làm bao nhiêu điều xấu xúc phạm đến tình yêu thương của Thiên Chúa (phá thai, ly dị, bạo lực…).
Đối với cộng đoàn tín hữu tại địa phương, Đức Cha căn dặn phải xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương. Mỗi người phải trở nên một viên đá sống động để xây dựng ngôi nhà thờ đích thực cho Thiên Chúa ngự trị.
Sau bài giảng lễ, cộng đoàn hiện diện đã tuyên xưng đức tin và sốt sắng khẩn cầu Thiên Chúa, Đức Maria và các Thánh để “chúc lành và thánh hóa ngôi Nhà nguyện mới”. Đức Cha Chủ sự việc Cung hiến qua các nghi thức : Xức dầu Bàn thờ và tường Nhà nguyện ; xông hương và thắp sáng…
Trong lời cám ơn cuối Thánh lễ, Cha Đaminh Trần Đức Tuấn, Quản xứ Phú Hiệp, đã thay lời mọi người để tạ ơn Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội, với biết bao lời cầu nguyện, biết bao công sức, biết bao đóng góp, Thiên Chúa đã đoái thương và chúc lành cho công việc xây dựng ngôi Nhà nguyện được tiến triển và hoàn thành cách tốt đẹp. Ngài cũng không quên cám ơn Đức Cha Phêrô, Cha Tổng đại diện, Quý Cha, các cộng đoàn Nam nữ tu sĩ và nhiều người khác đã góp phần vào công việc tốt đẹp này.
Ngỏ lời với cộng đoàn, Đức Cha cũng đã chia sẻ những tâm tình và đặc biệt mời gọi :
- Các linh mục, các cộng đoàn tu sĩ và bà con giáo dân tại nơi này cùng ngồi lại, chia sẻ và hiệp nhất với nhau để xây dựng Giáo họ Mẹ Vô nhiễm thành một cộng đoàn sống động và yêu thương.
- Tôn trọng anh chị em người dân tộc thiểu số, phải thấy rằng vùng đất này là của chính những người dân tộc bản địa và giúp họ sống đúng phẩm giá mà Thiên Chúa trao ban khi tạo dựng con người.
- Mỗi người, mỗi gia đình trong Giáo họ Mẹ Vô nhiễm cần ý thức được giá trị của mình, từng bước sống vươn lên chứ không chờ đợi hay dựa dẫm vào người khác.
Xây dựng được một ngôi Nhà nguyện xứng hợp để thờ phượng Thiên Chúa đã là một việc khó, nhưng xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương còn khó bội phần. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn tràn muôn hồng ân cho Giáo họ, với lời cầu bầu của Đức Maria, Giáo họ Mẹ Vô nhiễm sẽ thực hiện được những gì Đức Cha Phêrô ao ước : “Từ nơi đây sẽ có những Linh mục, những tu sĩ nam nữ thánh thiện và đạo đức, có nhiều tông đồ giáo dân nhiệt thành góp phần mình xây dựng Hội Thánh Chúa và mưu ích cho phần rỗi của các linh hồn”.

Tứ Linh









