5 giờ sáng ngày 09 tháng 9 năm 2017. Cha Phao lô Vũ Đức Vượng đã dâng Thánh lễ Tạ Ơn trước khi cha đi nhận sứ vụ mới tại Giáo Hạt Madaguôi.
Trong phần nhập lễ Cha Phao lô đã nói lên ý nghĩa của Thánh Lễ Tạ ơn với cộng đoàn tham dự thánh lễ: ”Hôm nay cử hành thánh lễ thứ 7 tuần 22 thường niên. Tuy nhiên lồng trong đó tâm tình tạ ơn Chúa. Xin quý cha và cộng đoàn cùng với tôi dâng lời cảm tạ Chúa vì đã hoàn tất công tác Mục vụ 12 năm tại Giáo xứ Tân Hà này được bình an, tạ ơn Chúa vì những kết quả tốt đẹp đã đạt được và tạ lỗi với Chúa và với cộng đoàn vì những gì còn thiếu xót. Xin Chúa tiếp tục đồng hành với tôi trong công tác mục vụ mới sắp tới. Tôi cũng xin Chúa chúc lành cho giáo xứ đã tiếp nhận tôi và cộng tác với tôi trong suốt 12 năm qua”.

Sau phần công bố lời Chúa, Cha Phao lô tâm tình:…“ Lời Chúa đến với tôi trong ngày kết thúc 12 năm phục vụ tại Giáo Xứ Tân Hà này, tình cờ thôi, nhưng có lẽ nhắc nhở tôi phải xét mình lại- Lời nói cùng đi đôi với chức vụ, chức vụ càng lớn thì lời nói càng chứng tỏ uy quyền. Quản xứ cũng là một chức vụ lớn, nhiều khi vô tình hay cố ý cũng hay gắt gỏng với giáo dân để chứng tỏ uy quyền, tỏ ra khó khăn để giải quyết các yêu cầu của giáo dân, vì vậy nhiều khi chúng tôi có “ thái độ biệt phái” dùng lời nói để tỏ uy quyền của chức vụ suốt 12 năm qua. Xin Chúa cho các cha và đặc biệt cho tôi khi kết thúc một sứ vụ để bắt đầu sứ vụ mới, biết học hỏi thái độ của Chúa Giêsu khi cư xử mềm mại và nhã nhặn với mọi người nhất là những người đang mong mỏi gặp được một Mục tử tốt lành”.

Sau Thánh lễ, Ông Chủ Tịch Hội đồng Giáo Xứ đại diện giáo dân Giáo Xứ Tân Hà phát biểu: “ “Kính thưa Cha! Xúc động nhìn lên Cung Thánh lúc này, chúng con nhận thấy tóc Cha đã Bạc trắng rất nhiều, phải rồi đã 12 năm từ khi phụng Thiên ý, Cha về làm Quản xứ giáo xứ chúng con, giáo xứ chúng con đã “ Thay da đổi Thịt “ rất nhiều, đồng thời cũng bòn rút không ít sức lực của Cha. Nhưng chúng con cảm thụ được rằng: Nơi mà mỗi dấu chân đầy nhọc nhằn trăn trở về định hướng, và chu toàn công việc mục vụ, qua từng hơi thở cuộc sống lo toan bộn bề, chất chứa bao kỷ niệm dạt dào, và gắn bó thành máu thịt với cha trên mảnh đất thân thương này, sẽ là điểm “Nhấn” trong cuộc đời Linh mục của Cha và là điểm “Son” trong định hướng phát triển Giáo xứ Tân Hà thời kỳ của Cha (27.12.2005 đến nay) giáo xứ chúng con xin Tri ân Cha rất nhiều về tất cả những gì Cha đã gây dựng cho giáo xứ chúng con, với tất cả Tâm huyết của Vị Mục tử luôn hết lòng vì đoàn Chiên, chắc rằng chúng con không cần phải kể ra, khi mà những gì Cha đã tận tụy hy sinh làm cho giáo xứ chúng con, không những tất cả giáo dân Giáo Xứ Tân Hà trong và ngoài nước khắc ghi, mà cả trong Giáo hạt và Giáo phận cũng cảm nhận. Vì thế trên con đường cha đi và gieo vãi, đã nở rộ mùa thu hoạch bao hoa trái tâm hồn. Cho nên, chan hòa tình người – tình Chúa. Và sẽ là thiếu sót nếu lời tạ ơn không kèm theo lời tạ tội. Xuất phát từ động lực yêu thương, biết bao tình cảm dạt dào mà cha dành cho giáo xứ, tất cả những điều mà cha đã làm đều mong cho giáo xứ kết nụ đơm hoa. Trước ân tình quá lớn lao mà cộng đoàn giáo xứ chúng con chưa đền đáp được, và qua cung cách sống và thái độ ứng xử của đoàn con, cách này hay cách khác, chắc hẳn đã làm cha buồn lòng, xin cha vui lòng lượng thứ và tiếp tục cầu nguyện cho chúng con”……

Thánh lễ kết thúc Cha Phao lô đã xuống từng hàng ghế bắt tay từ biệt các con chiên yêu quý của ngài trong sự cảm động và lưu luyến của cộng đoàn.
Tiếp sau đó vào lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày, Cộng đopàn dân Chúa Giáo Xứ Tân Hà đã tập trung đầy đủ tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ để tiễn cha Quản xứ Phao Lô Vũ Đức Vượng lên đường nhận sứ vụ mới tại Giáo Hạt Madagouil, Giáo Phận Đà Lạt.
Sau 12 năm làm công tác Mục vụ tại Giáo Xứ Tân Hà tình cảm Cha con quyến luyến, bịn rịn lúc chia tay, xin mượn những lời tâm tình của Đại diện Giáo xứ nói lên tình cảm sâu xa của cộng đoàn giáo dân Giáo Xứ Tân Hà tâm tình với người Cha dấu yêu trong ngày tiễn Cha Phao lô Quản xứ lên đường nhận sứ vụ mới tại Giáo Hạt Madagouil : “Con xin đại diện thay lời cho 5.095 con Tim Giáo dân GX Tân hà, cùng quí Soeur của 3 cộng đoàn trong Giáo xứ, nói lên những điều mà chúng con thực tâm không muốn nghĩ đến, cũng như không muốn nói lên, nhưng không còn cách nào khác là phải thốt ra hai tiếng “Tạ Từ” Cha.
Kính thưa Cha Sở yêu quí của chúng con!
“Đến rồi lại đi – Gần rồi lại xa” Âu cũng là lẽ thường của cuộc đời Linh mục. Dù chúng con vẫn biết là như thế, nhưng lễ sáng thứ bảy hôm nay, cũng giống như bao lễ sáng khác, nhưng sao cảm xúc u buồn tràn ngập tất cả mọi người chúng con, khi phải Từ Ly Vị Mục tử yêu dấu của mình về một chốn xa. Mà trong lòng chúng con không muốn xa rời Ngài. Nhưng nghe lời Chúa dạy: “ Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta”. Ý của Bề trên Giáo phận là ý Chúa, nên Cha và cộng đoàn chúng con vâng phục. Dẫu biết vậy, nhưng ngày chia tay, làm sao kìm nén những giọt nước mắt chân thành của đoàn con… Sau giờ Lễ này Cha Sở yêu dấu của chúng ta sẽ lên đường thi hành sứ vụ mới, đối với Con chiên GX Tân hà là cuộc từ ly, nhưng đối với con chiên GX Madaguoi hôm nay lại là một ngày trùng phùng , bởi họ được đón một vị mục tử mới – mục tử chăn dắt đoàn chiên. Cha Phaolô Vũ Đức Vượng sẽ rời đoàn chiên này để đến với đoàn chiên khác. Vậy thôi! Nơi các ngài vẫn còn đó hình dáng của vị mục tử muôn đời của Đức Kitô. Chúng con sẽ vâng lời Cha, cố gắng kìm nén cảm xúc, khi nói lời tạm biệt chia tay cha, không với những giọt lệ tím buồn, mà bằng nụ cười chiếu dọi những tia nắng hồng bình minh, cho người tông đồ dấn thân trên bước đường sứ vụ”.
9 giờ 30 phút cùng ngày Đức Cha ĐaMinh Phó Giáo Phận Đà lạt đã dâng thánh lễ đồng tế với sự hiện diện của quý cha trong Giáo hạt Madagouil, quý cha Giáo hạt Bảo lộc … quý nam nữ tu sỹ nam nữ và giáo dân Giáo xứ Tân hà, Madagouil. Cha Giám đốc Chủng Viện Giáo Phận Đà Lạt đã tuyên đọc quyết định bổ nhiệm Cha Phao Lô Vũ Đức Vượng làm Quản Xứ và Quản Hạt Madagouil. Sau đó Đức Cha Phó Giáo Phận đã làm các nghi thức trao quyền Quản Xứ Madagouil cho Cha Phao lô với sự hiện diện của quý cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn giáo dân tham dự thánh lễ.
Bình Đông









