Sáng ngày 22/07/2013 đức cha Antôn, giám mục Giáo phận, đã về ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi Giáo xứ Lạc Viên trong niềm hân hoan chào đón của cả Giáo xứ nhân ngày lễ kính thánh Maria Mađalêna.

Các em thiếu nhi, các đoàn thể trong giáo xứ, các bậc phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu cùng với cha xứ, cha phó và Đức Cha  cùng tiến vào nhà thờ trong tiếng kèn trống vang lừng. Các em thiếu nhi chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thêm Sức bao gồm 46 em , do Cô Mến  và anh  Du phụ trách, sau 8 năm chuyên cần học Giáo lý. Cha xứ  và cha phó cũng đã hỗ trợ đắc lực trong  việc  giảng dạy giáo lý và giúp các em tĩnh tâm trong các ngày sắp lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ đã diễn ra một cách nghiêm trang,  sốt sắng với bài giảng của Đức Cha: ngài nói Maria Mađalêna là người phụ nữ đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh, vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần bà một mình vội vã chạy ra mồ để thăm Chúa Giêsu, phải nói rằng bà là một phụ nữ rất can đảm, đầy tình yêu thương dành cho thầy Giêsu nên bà có thể làm điều mà một người phụ nữ bình thường không thể làm được. Đức cha đã  nói dí dỏm: “Bà Maria này rất  Chúa Giêsu”. Thế rồi, bà chạy về gọi hai ông Gioan và Phêrô ra mộ Chúa. Chính bởi vì bản thân bà tội lỗi và yếu đuối đã hối cải nên được Chúa thương nhiều. Sứ điệp phục sinh mà Chúa nhắn nhủ bà cũng như các tông đồ là đem sự bình an đến cho mọi người. Đức Cha nói: truyền giáo là sứ vụ của tất cả mọi người, và đối tượng truyền giáo không những dành cho những người chưa nhận biết Chúa nhưng ngay cả cho những người đã biết Chúa nhưng chưa sống sự bình an mà Chúa mang đến. Qua đó  ngài mở rộng, nhấn mạnh, giải thích cách chi tiết thế nào là đem bình an đến cho người khác để các em thiếu nhi và tất cả mọi người nhìn nhận và sống tinh thần truyền giáo cách cụ thể hơn nơi gia đình, trường học, khu xóm hay bất kì một nơi nào khác. Các em thiếu nhi đã có dịp trao đổi, chia sẻ  với Đức Cha về những công việc mà mình có thể làm, đã làm và sẽ làm để sống yêu thương hay nói khác hơn là để loan báo Tin Mừng cho mọi người trong gia đình và bạn bè ở nhà trường. Đức Cha đã kết thúc bài giảng với một  câu nói: “Sống yêu thương là dấu hiệu người đó có Chúa Thánh Thần và chịu phép Thêm Sức là để làm chứng cho Chúa ”.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên tâm hồn mọi người tín hữu chúng con, và nhất là  các em được lãnh nhận bí tích Thêm Sức hôm nay, để mọi người được sống đẹp lòng Chúa và biết làm chứng cho Chúa giữa lòng đời.

Hồng Vân – Hải Đăng