154 linh mục trong và ngoài giáo phận đã cùng Đức Cha Phêrô đồng tế trong thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt lúc 9g30 ngày 16.9.2003.

Nắng  buổi sớm mai càng đẹp và ấm hơn với thật nhiều người, thật nhiều xe cộ từ các nơi tuôn về… khuôn viên nhà thờ như nhỏ lại nhưng niềm vui thật bao la. Nhìn các Tân Chức, mọi người cảm thấy mình cũng được đón nhận thật nhiều hồng ân.

Lời đầu thánh lễ của Đức Cha Phêrô giúp cộng đoàn càng thêm sốt sắng hiệp dâng thánh lễ : “Chúng ta cầu hãy nguyện nhiều, cầu nguyện thật nhiều cho Giáo Hội, cho Giáo Phận, cho hàng linh mục và cách riêng cho tân Phó Tế và các Tân Linh Mục hôm nay. Chúng ta cầu xin chớ gì những hồng ân mà qua nghi thức đặt tay Tân Chức nhận lãnh, mãi mãi tươi trẻ, mãi mãi sinh động trong cuộc đời anh em …”

Bài giảng lễ của Đức Cha vắn gọn, nhưng chân thành và trìu mến, ngài chia sẻ cùng cộng đoàn tham dự và các Tân Chức về Chức Thánh mà các thầy sẽ được lãnh nhận. Với thầy phó tế ngài còn nói : “Con đã được hiến thánh cho Chúa, tâm hồn, thể xác, suốt cả cuộc đời con từ nay thuộc về Chúa và cho Chúa. Những gì cảm thấy mình còn yếu đuối, hãy tin qua việc cầu nguyện và đặt tay của Giám Mục, con nhận lãnh đủ ơn Thánh Thần để có thể thi hành cách thánh hiện chức năng Phó Tế của mình”.

Còn với các tân Linh mục, Đức Cha nhắc đến bổn phận rao giảng, tế lễ và là mục tử đạo đức thánh thiện để trở nên mối hiệp nhất và là niềm vui nơi mình hiện diện, Đức Cha nhấn mạnh : “chúng con phải tin vào Lời Chúa, tin vào luật Chúa. Khi đã tin, đã xác tín thì hãy lấy điều đó mà dạy dỗ. Khi đã dạy dỗ điều mình tin thì mình phải sống điều mình dạy dỗ. Ba điều đó sẽ giúp cho cuộc đời Linh Mục của chúng con luôn có ý nghĩa, luôn làm việc, không giây phút nào ngơi nghỉ”.

“…Hãy tin tưởng, chúng con có Ơn Chúa, có tình thương của Hội Thánh, có sự nâng đỡ của Dân Chúa… đừng bao giờ chùn bước, đừng bao giờ sợ hãi, hãy can đảm và hãy tin tưởng tiến lên”

Sau thánh lễ, đại diện giáo dân đã chúc mừng các Tân Chức về niềm vui của ngày hôm nay. Các Tân Chức cũng bày tỏ lòng cám ơn của các ngài đến với mọi thành phần Dân Chúa :

“Trọng kính Đức Cha kính yêu,

Chúng con vừa được sinh ra trong Chức Thánh để trở nên Linh Mục và Phó Tế, không phải vì chúng con nhưng vì lợi ích của Hội Thánh và của các linh hồn. Chúng con xin ghi ơn Đức Cha và hứa sẽ luôn vâng phục, hầu mọi việc chúng con thực hiện đều xây dựng sự hiệp nhất và bình an, để làm sáng Danh Chúa.

Kính thưa Cha Tiổng Đại Diện, quý cha Bề Trên, quý cha giáo và quý cha,

Để có được ngày hôm nay, chúng con biết là chúng con đã nhận được biết bao lời dạy dỗ, chỉ bảo, những gương sáng và cử chỉ yêu thương mà quý cha đã dành cho chúng con, là những học trò, những người con, chúng con xin ghi tạc công ơn đào tạo và xin quý cha tiếp tục yêu thương, dìu dắt chúng con trong ơn gọi Linh Mục, Phó Tế mà chúng con vừa lãnh nhận.

Kính thưa quý nam nữ tu sĩ,

Đặc biệt trong những ngày qua, nhờ lời cầu nguyện của các thầy, các soeur mà anh em chúng con đã nhận được nhiều ơn lành của Chúa, xin tiếp tục cầu nguyện, yêu thương và nâng đỡ chúng con.

Riêng với anh em chủng sinh thân mến,

Các anh em là những người đã cùng chúng tôi đồng hành trên con đường ơn gọi, cùng chia sẻ những thao thức, băn khoăn, những ước mơ. Xin cám ơn anh em về những ngày tháng đã qua giữa chúng ta và xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi.

Kính thưa quý thân bằng quyến thuộc,

Chúng con xin được nói lên lòng biết ơn về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và các bậc tổ tiên, cám ơn về tình yêu thương của mọi người thân thuộc cùng bằng hữu và về những bài học mà chúng con đã nhận được từ các thầy cô.

Kính thưa cộng đoàn Dân Chúa, đặc biệt giáo xứ Chánh Tòa,

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn đã tham dự thánh lễ phong chức và cầu nguyện cho chúng con. Chúng con biết trong những ngày qua mọi người đã cầu nguyện và vất vả chuẩn bị để thánh lễ hôm nay được sốt sắng và trang trọng, xin Chúa trả công bội hậu cho những người đã làm ơn cho chúng con…”

Buổi tiệc mừng sau thánh lễ được tổ chức tại nhà Hội Gioan 23 để chia vui với hết mọi người, vì chắc chắn, Ơn Chúa sẽ tuôn tràn rất nhiều trên cả giáo phận, trên mỗi giáo xứ và trên từng người trong ngày lễ hôm nay.

Nguyễn Viết Sinh

22-9-2003