Hạt giống Đức Tin được gieo vãi tại vùng đất cao nguyên nay đã gần được 100 năm : Theo sổ sách còn ghi chép lại, ngày 25 tháng 01 năm 1919, em bé đầu tiên được rửa tội tại Đàlạt. Và lúc 17 giờ ngày 07 tháng 12 năm 1927, tại Di linh, Đức Cha Gioan Casseigne rửa tội cho người đồng bào dân tộc đầu tiên, bà Maria K’Trút.

Với ơn Chúa và với những nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ thừa sai, của các tông đồ tiền bối và của rất nhiều người, dù rằng vẫn được coi là miền đất truyền giáo, nhưng hiện nay, chỉ tính riêng con số người đông bào dân tộc thiểu số tin và theo Chúa đã là 130 ngàn người, chiếm 50% số người dân tộc của tỉnh Lâm Đồng, và cũng chiếm hơn 1/3 số người Công giáo tại vùng đất này.

10 giờ 00 Chúa nhật 27 tháng 10 năm 2013, Thánh Lễ truyền thống lần thứ 8 của các tín hữu Công giáo người dân tộc thiểu số, được tổ chức trọng thể tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Có khoảng 1.500 anh chị em dân tộc từ Langbian, Tà Nung, Păng Tiên, Măng Lin… về tham dự. Đức Cha Antôn, Cha Tổng đại diện Phaolô và 16 linh mục trong Giáo Hạt Đàlạt dâng Thánh Lễ Đồng tế để tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng và cầu nguyện đặc biệt cho anh chị em tín hữu Công giáo đồng bào dân tộc thiểu số trong giáo phận.

Thánh Lễ được cử hành bằng tiếng Kơ ho. Trong bài giảng Thánh Lễ của Đức Cha Antôn, cha Tổng đại diện Phaolô đã phiên dịch lại bằng tiếng bản địa cho bà con. Đức Cha Antôn nói :

“Anh chị em rất thân mến,

Hàng tuần vào Chúa nhật, anh chị em vẫn dâng Thánh lễ tại giáo xứ của mình. Nhưng hôm nay, anh chị em quy tụ về nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, trung tâm của Giáo phận, để dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Đức tin Chúa đã ban cách đặc biệt cho những người dân tộc trong tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, Giáo phận Đàlạt có 130 ngàn giáo dân là đồng bào dân tộc, chiếm 1/2 số đồng bào dân tộc tại tỉnh Lâm Đồng ; và chiếm hơn 1/3 số người Công giáo trong Giáo phận Đà lạt.

Chúng tôi rất tự hào về anh chị em, cám ơn anh chị em vì đã có những người theo Đạo Công giáo trong tỉnh Lâm Đồng là người dân tộc. Người đầu tiên theo Đạo là người dân tộc tại Dilinh, để rồi nhiều người dân tộc trong tỉnh Lâm Đồng này nhận thấy Chúa do chính anh em truyền Đạo. Nếu có ai ở ngoài Giáo phận hỏi tôi: Giáo phận Đàlạt có điều gì đặc biệt, thì tôi không ngần ngại trả lời : Giáo phận Đà lạt có nhiều bà con giáo dân người dân tộc.

Đức tin mà chúng ta nhận được là một ân huệ Chúa ban, Chúa ban đặc biệt cho những người khiêm tốn.

Hai người vào đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái kiêu căng, một người tội lỗi khiêm tốn, Chúa nói rằng người tội lỗi khiêm tốn này đã được Chúa thương nhậm lời.

Tại sao thế ? Vì ngay từ đầu, khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Ađam – Eva đã nghe lời dụ dỗ của Satan, đã muốn làm Thiên Chúa, muốn bằng Thiên Chúa, tội kiêu ngạo ấy đẩy con người đến chỗ chết, vĩnh viễn không bao giờ được làm Con Thiên Chúa.

Nhưng Thiên Chúa yêu thương, Ngài yêu thương con người bằng cách từ trời Ngài đã khiêm tốn hạ mình xuống làm người. Khi Chúa Giêsu rao giảng tám mối phúc, thì mối phúc đầu tiên là phúc cho những người khó nghèo, tức là người khiêm tốn, tín thác vào Thiên Chúa.

Gần đây, có người hỏi Đức Thánh Cha Phanxicô: ngài là ai? Ngài đã trả lời: tôi là một người tội lỗi, đây là điều đúng đắn. Tự đáy lòng, tôi ý thức mình là người tội lỗi.

Sau khi ngồi trên thuyền của Simon để rao giảng cho đám đông dân chúng, Chúa Giêsu nói Phêrô thả lưới đánh cá. Phêrô cho biết ông đã thức suốt đêm mà không bắt được con cá nào, nhưng vì vâng lời Thầy, ông thả lưới. Khi chứng kiến mẻ cá lạ, Simon chạy đến quỳ dưới chân Chúa Giêsu và nói xin Thầy xa ông, vì ông là kẻ tội lỗi. Chính lúc đó, lúc Simon ý thức mình là người tội lỗi, Chúa đã gọi ông theo Người.

Trong bữa tiệc ly, Phêrô tự hào thề sống thề chết với Chúa, khi nghe Thầy cho biết ông sẽ chối Thầy ba lần. Khi chối Thầy rồi, thấy Thầy Giêsu nhìn ông với ánh mắt tràn đầy yêu thương tha thứ thì ông đã hối hận, và chúng ta biết, Chúa tiếp tục chọn Phêrô làm đầu Giáo Hội, làm Giáo hoàng đầu tiên của Hội Thánh.

Bài Tin Mừng hôm nay một lần nữa nhắc chúng ta hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa và nhớ rằng chúng ta là người tội lỗi. Hãy có tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì dù chúng ta tội lỗi, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và chọn chúng ta làm con của Ngài. Do đó chúng ta cũng phải có nhiệm vụ phải chia sẻ hạnh phúc làm con Thiên Chúa cho người khác. Cám ơn anh chị em”.

Thánh Lễ kết thúc đã là giữa trưa, những phần cơm đơn sơ nhưng gói ghém tình cảm thương yêu của mọi người dành cho anh chị em. Được biết, các hiền mẫu giáo xứ Chánh Tòa đã lo liệu 1.500 phần cơm trưa, với sự đóng góp của nhiều người trong hơn 2 tuần vừa qua. Sự hiện diện của Đức Cha Antôn, Cha Tổng đại diện Phaolô và quý cha với anh chị em, diễn tả được phần nào tình thương của Mẹ Hội Thánh dành cho con cái của mình, nhất là với những người con luôn chịu nhiều thiệt thòi, nghèo khó nhưng luôn đơn sơ và chân thành.

Khải Linh – Đình Quang