Niềm vui tiếp nối niềm vui, ân tình hòa với ân tình … là lời diễn tả đầy cảm mến của toàn thể chị em Hội dòng Mến thánh Già Đà Lạt trong mùa thánh hiến, đặc biệt trong thánh lễ vĩnh khấn của 15 chị em ngày 08/06/2017.
Đúng 9g00 sáng, tiếng chuông nguyện đường vang lên, dòng nhạc du dương nâng bước các chị hân hoan tiến vào nguyện đường. Lòng đồng lòng, bước tiếp bước, cả cộng đoàn nhịp theo câu hát: “Hân hoan trong ngày tận hiến, ngày tận hiến hát khúc tạ ơn….”. Vâng, đã hơn một lần các chị đáp lời thân thưa xin được hiến thân phụng sự thánh ý Chúa, thì nay, lại một lần nữa, các chị muốn thưa lên một lời cho trọn một đời hiến dâng của mình.

Sự hiện diện đầy yêu thương của Đức Cha Antôn và hơn 60 Linh mục trong và ngoài Giáo phận là sự khích lệ cho Hội dòng. Đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân của các khấn sinh và quý khách của Hội dòng càng làm cho bầu khí thêm long trọng, ấm áp. Cả cộng đoàn như chung mối tâm tình với Đức Cha khi Ngài chia sẻ với các khấn sinh: các con thật liều lĩnh! Tuy nhiên Ngài cũng dùng Lời Chúa để khích lệ chị em: đối với Chúa, không có gì là không thể!
Phải chăng vì một tình yêu qua lớn dành cho Đấng Tình Quân của mình nên các chị đã dám mượn lời Kinh thánh để thưa lên rằng: Dù nước lũ, dù sóng cồn cũng không thể nào dập tắt tình yêu các chị dành cho Ngài (X.Dc 8: 7). Và phải chăng vì thế mà các chị đã cùng cộng đoàn tha thiết thưa lên: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Ngài.
Tuy nhiên, biết rằng đời dâng hiến của các chị chẳng phải luôn bằng phẳng, lối đi cũng lắm lúc chẳng thênh thang nên qua bài Tin Mừng, Đức cha đã quảng diễn hình ảnh con lạc đà chui qua lỗ kim để cộng đoàn hiểu thêm về cái không thể của con người đã trở thành cái có thể của Thiên Chúa. Để rồi ngay sau đó, các chị đã tin tưởng nói lên lời tuyên khấn trọn đời.
Hôn lễ nay được ghi dấu bằng việc các chị nhận lãnh nhẫn giao ước và Thánh giá Đấng chịu đóng đinh. Niềm vui tràn trên mi mắt, Hạnh phúc dâng đầy nơi đôi tay các chị nâng niu và cung nghinh Thánh giá. Niềm vui ấy, hạnh phúc ấy còn trào tràn nơi cộng đoàn, nơi con tim của gia đình các khấn sinh và đặc biệt, nơi tâm hồn của mỗi chị em Mến Thánh Giá Đà Lạt; Bởi vì các chị đã chính thức trở thành thành viên của Hội dòng, cây Hội dòng đã đơm thêm những hoa thơm trái ngọt.

Thánh lễ hôm nay như tái hiện cách cụ thể nhất tình yêu Thiên Chúa trào tràn trên Hội dòng, qua tình thương mục tử của Đức Cha, qua sự quan tâm quý mến của quý Cha, quý khách và thân nhân chị em. Tâm tình tạ ơn không chỉ dừng lại nơi bài ca kết lễ nhưng mãi còn văng vẳng trong tâm trí mỗi chị em Mến Thánh Giá Đà Lạt.
HD MTG Đà Lạt









