Anh chị em thân mến,
Đêm phụng vụ bắt đầu trong bóng tối, bóng tối che phủ tất cả, đó chính là hình ảnh của tội lỗi, tâm hồn và đời sống con người.
Ánh sáng từ cây nến Phục Sinh và bài công bố Tin Mừng nói lên với chúng ta : Đức Kitô là Ánh Sáng chiếu soi vào trong thế gian, Ngài đã sống lại, những ai đón nhận Ngài sẽ không đi trong bóng tối.
Các bài Kinh Thánh cho thấy chính Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người ; nói lên quyền năng của Thiên Chúa, Ngài chỉ phán một lời mọi vật đều có một cách tuyệt hảo.
(Một sáng sớm nào đó, anh chị em chiêm ngắm mặt trời mọc, có cảnh nào đẹp như thế ! Hoặc một buổi chiều xem mặt trời lặn, thật là thơ mộng !). Mọi việc Thiên Chúa làm đều tốt đẹp. Nhưng không phải để ngợi khen Thiên Chúa, tự Ngài có tất cả, không ai đem vinh quang đến cho Thiên Chúa. Tất cả vì con người, Ngài đem sự khôn ngoan, tình yêu, quyền năng của Ngài để tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, con người được tạo dựng để đón nhận sự sống, để chia sẻ vinh quang của Ngài…
Thiên Chúa tạo dựng, ban cho con người chính sự sống và hình ảnh của Ngài, cho nên con người phải có tự do (không có tự do, con người không còn là con người). Tiếc thay con người đã dùng tự do của mình để đi ngược lại con đường của Thiên Chúa, đi vào trong bóng tối, tội lỗi và sự chết. Con người không phải là máy móc, không phải là súc vật, mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành vi và đời sống của mình và chính điều đó làm cho con người trở nên cao cả.
Nhưng Thiên Chúa không để con người đi mãi trong cái chết, dù con người khước từ Thiên Chúa nhưng Ngài không bao giờ khước từ con người, Ngài tìm mọi cách giải thoát chúng ta ra khỏi cái chết đó. Thiên Chúa luôn kêu gọi con người trở về con đường công chính, những biến cố đã xảy ra trong Cựu Ước chính là những lời mời gọi, những lời nhắc nhở con người sám hối ăn năn quay trở lại.
Dù muốn quay trở lại, nhưng tội lỗi vẫn đè nặng, dù muốn hoán cải nhưng nhục dục, thế gian luôn lôi cuốn… phải có một sức mạnh nào đó để thay đổi, giải thoát, cứu con người. Sức mạnh đó chính là Con Một Thiên Chúa, Ngài xuống trần làm người, chia sẻ thân phận con người, mang lấy hết tội lỗi của chúng ta và chịu chết để đền thay cho chúng ta. Qua cái chết của Ngài, tội lỗi, thế gian, xác thịt, ma quỷ đã bị đánh bại vì Ngài đã sống lại, sự sống lại của Ngài là một minh chứng hùng hồn, không quyền lực nào đè bẹp được Ngài và cũng không còn quyền lực nào có thể giết chết con cái của Ngài.
Vâng thưa anh chị em, có thể nói đó là lịch sử mà đêm nay chúng ta cử hành, lịch sử này vẫn mãi mãi tiếp diễn cho đến ngày Đức Kitô trở lại trong thế gian. Chúng ta vẫn tiếp tục phạm tội và tiếp tục đi vào trong cái chết. Nhưng những ai đặt niềm tin vào Đức Kitô, sẽ có một đời sống mới, đó chính là sự sống mà Đức Kitô sống lại ban cho chúng ta.
Trong đêm nay, không phải chúng ta cử hành một lịch sử đã qua đi, nhưng cử hành chính sự sống của Hội Thánh và của mỗi người. Có thể khi buớc vào Mùa Chay, chúng ta cũng có nhiều tâm tư, nhiều ước muốn. Lúc này, lúc khác, chúng ta gặp được lời kêu gọi của Chúa, có những giây phút chúng ta thấy mình sốt sắng lạ thường. Đặc biệt trong Tam Nhật Thánh, từng bước một, chúng ta hòa mình vào Mầu Nhiệm Tử Nạn của Đức Kitô, chúng ta thấy mình dần được lột bỏ ra khỏi áp lực của tội lỗi, sự ích kỷ, thói kiêu căng vì luôn nhìn vào Đức Kitô và tìm được nơi Ngài ánh sáng, sức mạnh để có thể thay đổi, để giúp chúng ta chọn lựa, dấn thân và lên đường.
Chắc chắn chúng ta không thể nghi ngờ vì Đức Kitô đã sống lại, Ngài không phải là một hình ảnh của quá khứ, Ngài vẫn hiện diện giữa chúng ta. Nếu không có niềm tin đó thì Giáo Hội để làm gì, những công việc của chúng ta để làm gì ?
Thánh Phaolô nói rõ : Nếu Đức Kitô không sống lại thì đức tin của chúng ta hoàn toàn vô ích. Đức tin đó tối hôm nay, một số anh chị em tân tòng đến xin cùng Hội Thánh, Hội Thánh không lấy đức tin của mình mà ban cho, nhưng là đức tin mà Đức Kitô đã gieo vào lòng anh chị em. Tôi biết trong lòng anh chị em còn nhiều thao thức, còn nhiều điều chưa hiểu thấu, không riêng anh chị em mà cả nơi chúng tôi nữa, không phải mọi điều đã trở nên rõ ràng, nhiều khi chúng ta vẫn sống trong mập mờ, đi trong bóng tối, những điều đó không có gì lạ, đã làm người thì chúng ta vướng mắc, nhưng được trở nên con người mới, được thanh luyện trong cái chết của Đức Kitô và sự phục Sinh của Ngài đem lại cho anh chị em một đời sống mới.
Nhìn bên ngoài không có gì thay đổi, cũng con người đó… nhưng trong thâm sâu của tâm hồn, sự hiện diện của Chúa sẽ giúp anh chị em có một cái nhìn, có một suy nghĩ, có những hành động phù hợp với Tin Mừng của Chúa. Nếu chỉ dùng sức riêng mình, chúng ta sẽ không thực hiện được, nhưng chúng ta tin Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng tất cả, Ngài cũng giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi, xác thịt, thế gian.
Anh chị em hãy tin vào Ngài và rồi sẽ thấy từng bước một, đức tin của anh chị em sẽ lớn lên và trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi một nguời, Chúa tiếp tục hiện diện, Thánh Thần của Ngài tiếp tục soi sáng và hướng dẫn, Giáo Hội tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho anh chị em, không bao giờ chúng ta cô đơn trong Hội Thánh.
Tôi được biết trong đêm nay, Giáo Hội Hoa Kỳ có 100.000 dự tòng xin được Rửa Tội, chỉ là một con số nhưng nói lên rằng Đức Kitô vẫn tiếp tục hoạt động, Giáo Hội trải qua những thử thách vẫn tiếp tục đi tới, mỗi một Kitô hữu dù có nhiều lúc sa ngã trong cuộc đời, có nhiều lúc chán nãn, nhưng sức mạnh của Đức Kitô Phục Sinh giúp chúng ta chiến thắng.
21-4-2003
Tam Linh – Nguyễn Ngọc Hiệp









