Hầu như năm nào cũng vậy, vào dịp Tết Trung Thu, thời tiết tại Đàlạt không được thuận lợi vì mưa bão. Trong những ngày qua, do ảnh hưởng cơn bão số 8, Đàlạt mưa gió không dứt, cũng đồng nghĩa thêm một Trung Thu nữa, các em thiếu nhi không được vui trọn vẹn với những chiếc lồng đền, những đám múa lân…

Dù vậy, lúc 17 giờ 30 chiều ngày 19.9.2013, khoảng 300 em thiếu nhi của Giáo xứ Chánh Tòa đã cùng quây quần bên nhau để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho chính mình. Cha Giuse Đinh Tấn Hoài, thay mặt cha sở Phaolô và quý cha, chúc mừng Trung Thu, ngày Tết của các em. Đồng thời qua các bài đọc Kinh Thánh, ngài còn cầu chúc các em được trở nên ánh sáng cũa Đức Kitô, để chiếu dọi tình yêu của Thiên Chúa đến cho người khác. Bên cạnh đó, ngài nhắc lại hình ảnh ngày xưa, các em thiếu nhi rất thích đến bên Chúa Giêsu để được Người ôm ấp, thương yêu và dạy dỗ. Nhưng ngày nay, rất nhiều em thiếu nhi, do hoàn cảnh và nhiều lý do, ngại ngần khi đến nhà thờ hay theo học các lớp giáo lý… Cha Giuse mong ước các em nhớ rằng điều cần thiết nhất trong cuộc đời Kitô hữu là biết Chúa và có Chúa trong cuộc sống của mình, nếu thiếu điều quan trọng nhất này, thì cuộc đời chẳng còn giá trị gì…

Cũng cần nói thêm rằng trong Thánh lễ này, rất nhiều em đến trễ lễ, không phải do thời tiết mưa gió, nhưng vì tại một số trường học tổ chức thi, hoặc chuẩn bị cho hôm sau, kỳ thi tháng thứ nhất của học kỳ I (!)

Thánh lễ kết thúc, dù trời lại bắt đầu mưa, nhưng niềm vui, sự háo hức của các em đã phải kìm nén bây giờ được vỡ òa. Đôi lân đón các em cuối Nhà thờ, các em hớn hở cùng chạy theo đôi lân để đến trước sân nhà xứ, nơi đây, giáo xứ dựng sẵn hai nhà rạp và sân khấu. Cha Sở Phaolô cùng đến để chia vui với các em, ngài chúc các em luôn đơn sơ và thánh thiện, trong sáng như ánh trăng rằm, dù bầu trời đêm nay quá nhiều mây đen và không có trăng.

Những tiết mục văn nghệ, những phần quà mà cả giáo xứ, qua Ban Giảng Viên Giáo lý, chuẩn bị, được các em đón nhận với sự vui thích. Niềm vui tròn đầy hơn nữa, khi các phần quà này được trao không chỉ dành riêng cho thiếu nhi Công giáo, nhưng cho hết mọi em hiện diện không kể lương giáo. Có ai đã không từng thích những chiếc bánh hình chú heo xinh xinh, nâng niu trong tay, bẻ từng lỗ tai, chiếc đuôi tí xíu, nhấm nháp từng chút một để tận hưởng cái ngọt ngào, thơm tho của chiếc bánh…

Mỗi dịp lễ, mỗi ngày vui của thiếu nhi, nhắc nhở những người có trách nhiệm với các em thật nhiều điều. Mỗi người hãy nhớ rằng mình cũng đã từng trải qua lứa tuổi của các em, cũng thích được vui chơi, nô đùa, chạy nhảy… Hãy làm hết khả năng của mình – những người lớn – để niềm vui của các em lúc nào cũng phải được trọn vẹn, đừng biến các em thành những “ông bà cụ non”, và nhất là, hãy dạy và giúp cho tâm hồn các em luôn trong sáng như lứa tuổi thơ ngây mà các em vốn có.

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng” (Mc 10,14).

Khải Linh