Trong niềm vui đón Tết Trung Thu, lúc 18 giờ thứ hai ngày 16/09/2024 (14/8 âm lịch), tại nhà nguyện nhỏ của Giáo xứ Vinh Sơn rực rỡ những lồng đèn dễ thương đầy màu sắc, các em thiếu nhi đã cùng nhau sốt sắng tham dự thánh lễ do Cha Quản xứ Giuse Phạm Thanh Tính cử hành, để bắt đầu cho đêm “Vui Trung Thu bên Chúa Giêsu”.
Trong bài giảng, Cha Quản xứ Giuse chia sẻ niềm vui Tết Trung Thu với các em thiếu nhi. Dựa vào bài Tin Mừng theo thánh Maccô: “Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy”, Cha nhắc các em “phải biết đáp lại tình yêu thương của Chúa bằng cách vâng lời bố mẹ, thầy cô giáo, chăm chỉ học hành, biết giúp đỡ bố mẹ, sống yêu thương… Đặc biệt trong những ngày này, cần biết chia sẻ và cầu nguyện cho các nạn nhân bão lụt để họ mau chóng vượt qua những khó khăn và ổn định cuộc sống, đặc biệt các trẻ em được sớm trở lại trường học.” Cha cũng mời gọi cộng đoàn hãy trở nên giống trẻ nhỏ, sống hiền lành, đơn sơ vì “Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng”.
Sau thánh lễ là chương trình “Vui Trung Thu bên Chúa Giêsu”. Mở đầu là múa lân, tiếp theo là hóa trang các con thú, được các Thầy Vinh Sơn thực hiện tạo tiếng cười sảng khoái, thích thú cho các em. Văn nghệ cây nhà lá vườn góp vui gồm các tiết mục do các bé lớp Đồng Cỏ Non, lớp Sơ Cấp I, các em ca đoàn thiếu nhi, ca đoàn giới trẻ trình diễn. Kết thúc, trên 400 phần quà Trung Thu đã được trao cho các em thiếu nhi trong giáo xứ cũng như các em thiếu nhi tôn giáo bạn ở chung quanh đến chung vui tại giáo xứ.
Chương trình Trung Thu năm nay tuy gọn nhẹ nhưng thật vui nhộn, ấm áp, chan hòa tình thân ái. Có được buổi “Vui Trung Thu bên Chúa Giêsu” này trước hết là nhờ sự quan tâm lo lắng của Cha Quản xứ, Hội đồng mục vụ, lòng nhiệt tình của quý Thầy Vinh Sơn, đồng thời cũng nhờ tấm lòng quảng đại của rất nhiều ân nhân trong và ngoài giáo xứ. Bên cạnh đó là sự chung tay góp sức của Ban Giáo lý viên, Ca đoàn giới trẻ, Ca đoàn thiếu nhi và các em thiếu nhi.
Bài: Mỹ Dung
Hình: Nhật An