Trong hai ngày 26–27/01/2011, Ban Quản trị Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) xứ đoàn Mẹ Vô Nhiễm – Tân Hóa đã tổ chức trại Thăng Tiến III nhằm huấn luyện Đội trưởng, Đội phó và chuyển ngành cho các trại sinh.
Tiết trời se lạnh của những ngày cận Tết không làm chùn bước chân của các em thiếu nhi. Ngay từ 6g30 sáng, các em đã tập trung đông đủ để làm thủ tục nhập trại. Đến 8g00, Cha Tuyên úy xứ đoàn đã chính thức khai mạc đất trại, với sự hiện diện khích lệ của đại diện Ban hành giáo xứ và Hội Cựu học sinh / Hội Cha mẹ học sinh.
Với chủ đề “HÃY ĐẾN MÀ XEM” (Ga 1, 39-46), Cha Tuyên úy đã chia sẻ câu chuyện Chúa Giê-su tuyển chọn những môn đệ đầu tiên, những người sau đó đã giới thiệu bạn bè mình đến với Chúa, cùng Người dấn thân xây dựng Giáo hội.
Ngay sau vài phút sinh hoạt khởi động, 255 trại sinh đã nhanh chóng bước vào các bài khóa về Phong trào và kỹ năng chuyên môn. Buổi trưa là thời gian dành cho bữa cơm tập thể và giờ nhàn rỗi – cơ hội để các em giao lưu, kết thân giữa các phân đoàn và các ngành. Buổi chiều, không khí thêm phần náo nhiệt với các trò chơi vận động thi đua đầy kịch tính.
![]() | ![]() |
Sau Thánh lễ chiều và giờ cơm tối, đêm lửa trại đã được khai mạc dưới sự hiện diện của Cha phó Giuse Nguyễn Minh Cường. Đêm lửa trại diễn ra vô cùng hào hứng với các tiết mục văn nghệ, vũ điệu tự biên tự diễn và những vở kịch vui nhộn nhưng vẫn lồng ghép bài học nhân bản sâu sắc. Khi lửa tàn, các em chuẩn bị chuyển ngành đã cùng ngồi lại bên đống than hồng, thinh lặng hồi tâm chuẩn bị cho ngày đại lễ hôm sau.

Ngày trại thứ hai bắt đầu bằng Thánh lễ sáng cùng cộng đoàn giáo xứ. Sau bữa điểm tâm, các em được lắng nghe câu chuyện dưới cờ của Cha Tuyên úy. Qua hình ảnh con chim đầu đàn và Thánh Tông đồ Phê-rô, Ngài đã làm phép cờ đội và trao quyền cho các Đội trưởng.

Điểm nhấn của buổi sáng là “Trò chơi lớn” mang chủ đề của ngày trại. Các em đã tái hiện sinh động hành trình từ giai đoạn Thánh Gio-an Tẩy Giả làm phép rửa tại sông Gio-đan, đến việc các môn đệ đi theo Chúa Giê-su sau lời giới thiệu: “Đây Chiên Thiên Chúa…”. Buổi chiều, các trại sinh bước vào phần sát hạch phong trào và các kỹ năng chuyên môn đã được thử thách từ sáng. Trước khi bước vào cao điểm của ngày trại là Thánh lễ chiều, Ban Điều hành đã tổng kết và trao cờ danh dự cho đội xuất sắc nhất.
Trong Thánh lễ chiều bế mạc, xứ đoàn đã long trọng tổ chức nghi thức tuyên hứa cho 82 em ngành Ấu chuyển lên ngành Thiếu, và 54 em ngành Thiếu chuyển lên ngành Nghĩa Sĩ.

Hai ngày trại khép lại đã để lại trong lòng các em những niềm vui và kỷ niệm khó quên. Qua gần 200 bản ghi nhận tâm tình, Ban Điều hành nhận thấy tinh thần hòa đồng, đồng đội của các em đã tiến bộ vượt bậc – từ việc làm bếp, ăn uống cho đến vui chơi, học tập. Đơn giản như niềm vui của một em ngành Thiếu khi “biết cách nấu cơm bằng bếp củi”, hay quyết tâm sống gương mẫu của một em Đội trưởng ngành Ấu Nam: “Làm gương cho cả các anh chị Nghĩa Sĩ”. Ngược lại, các anh chị Nghĩa Sĩ cũng ý thức được trách nhiệm của mình khi là tấm gương để các em ngành Ấu và Thiếu nhìn vào, từ đó định hình lối suy nghĩ tích cực và sống “đàng hoàng” hơn.
Nhìn thấy những quả ngọt ấy, các Huynh trưởng cũng như Ban Tuyên úy đều cảm nhận được rằng, mọi vất vả, mệt nhọc của anh chị em trong suốt thời gian qua không hề vô ích, mà đang âm thầm sinh hoa kết quả mỗi ngày một nhiều hơn.










