Tu hội Nhập Thể Tận Hiến, Truyền Giáo hôm nay hân hoan dâng lời tạ ơn hồng ân Ngôi Lời Nhập Thể và Mẹ Maria của lời “xin vâng”, nhờ bởi mầu nhiệm tự huỷ của các Ngài mà Tu Hội được khai sinh trong lòng Giáo Hội, được nuôi dưỡng và phát triển trong Giáo phận Mẹ, và được trưởng thành trong ơn gọi qua hồng ân gia nhập tạm thời vào Tu hội của năm thành viên hôm nay.
Sau một thời gian dài đến mà xem, mà tìm hiểu, nhận biết và yêu mến, các chị đã can đảm đáp lại lời mời gọi của Tình yêu Nhập Thể, Tận Hiến, quảng đại vào đời chia sẻ cảm nghiệm tin yêu vào Đức Giêsu cho muôn người.
Để có được hoa trái xinh đẹp hôm nay, chắc hẳn quí chị đã qua nhiều trải nghiệm nội tâm với Thiên Chúa và tha nhân, trải nghiệm ấy phải được kết tinh qua đời sống cầu nguyện, phục vụ, qua các hoạt động tông đồ truyền giáo. Tình yêu được đơm bông ấy, không chỉ là những nỗ lực bản thân nhưng tiên vàn vẫn chính là hồng ân nhưng không Thiên Chúa trao ban, chính Ngài đã gọi tên, đã yêu thương và đã chọn gọi quí chị cho Ngài, để sống cho Thiên Chúa và tha nhân.
Không gì hạnh phúc chân thật hơn lời tạ ơn hiến thánh, tình yêu huyền diệu từ nay phủ dày trên cuộc đời quí chị, để quí chị can đảm dấn thân, ra đi xây dựng Giáo Hội và thế giới ngày một xinh đẹp, tinh tuyền như Thiên Chúa muốn.
Hiệp chung lời tạ ơn với Tu hội là sự hiện diện của Cha chủ tế Giám Quản Giáo Phận Đàlạt, quí cha giáo, cha Tổng đại diện Nam Tận Hiến, quí cha đồng tế, quí ân nhân, thân nhân và quý khách. Thánh lễ tạ ơn được cử hành với bầu khí thánh thiện, trang trọng, nhờ bởi ơn thánh sủng Thiên Chúa tràn đầy. Lần đầu tiên Tu hội được hiện diện trong lòng Giáo phận Mẹ, nơi ngôi nguyện đường nhỏ bé, thanh lặng mà ấm cúng vì có Thiên Chúa hiện diện.
Trong tâm tình cảm tạ vui sướng, Tu hội không quên ngỏ lời tạ ơn Đức Tổng Giáo Phận Hà Nội, vị đại ân nhân của Tu hội đã dày công chăm lo cho mái ấm huấn luyện hôm nay được trổ bông kết trái. Tu hội không quên gửi lời tri ân quí ân nhân, tha nhân xa gần tại quê hương cũng như ngoài hải ngoại đã góp công, góp sức, góp lời cầu nguyện cho mái ấm được thành hình để chị em có nơi cầu nguyện, học tập và phục vụ.
Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa tồn tại mãi trong lòng thế giới, để mọi người, mọi nhà ngày càng nhận biết sự hiện diện của Ngài qua đời sống hiệp nhất, yêu thương, phục vụ. Như lời Cha Giám quản nhắn nhủ: Hãy vui lên, Tu hội hãy vui lên, chị em hãy vui lên vì sự dấn thân hôm nay của chị em là dấu chỉ sự phát triển của Tu hội đang được Thiên Chúa chúc phúc. Hãy vui mừng vì cánh đồng truyền giáo có thêm nhiều tâm hồn quảng đại gieo rắc Tin Mừng yêu thương cho muôn muôn người.
Ước mong lời cầu chúc của Cha, sẽ nên hiện thực nơi Tu hội nhỏ bé của chúng con.

M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.








