Ngày Họp mặt Giới trẻ Giáo Phận Đà Lạt 18.6.2013

Tóm lược bài nói chuyện của cha Gioan Bosco Hoàng văn Chính với giới trẻ

 Mở đầu cha Gioan Bosco Hoàng văn Chính đã hướng các bạn trẻ đến Ngày Quốc Tế Giới trẻ tại Rio de Janeiro, Bra-xin (từ 22-29/7/2013) và “Sứ điệp của ĐTC Bênêđictô nhân ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2013: « Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ » (Mt 28, 19) để sống tình hiệp thông với giới trẻ toàn thế giới.

Dựa vào sứ điệp của ĐTC cha Chính  nhấn mạnh các từ Hãy đi và làm cho….. là lời cổ vũ truyền giáo vĩ đại mà Chúa Kytô đã để lại cho Hội Thánh suốt 2000 năm qua. Đó là lời mời gọi cấp bách dành cho mỗi người trẻ.

Tiếp đó Cha chính gợi mở và mời gọi các bạn trẻ “hãy trở nên môn đệ của Chúa Giêsu”, khi là môn đệ Chúa Giê su thì “Các con hãy ra đi” đến với muôn dân. Để minh chứng cho việc ra đi cha Chính mới chứng nhân đức tin là chị Quỳnh Trâm, (GX Tạo Tác, Đà Lạt), chị Trâm là một thạc sĩ, con đường thăng tiến nghề nghiệp rất tốt nêu như trong bản khai lý lịch chị chịu xóa mục “Tôn giáo”. Với Đức tin vững vàng chị Trâm đã chấp nhận làm một giáo viên bình thường. Trong môi trường giáo dục, cô giáo Trâm đã sống, làm việc với lương tâm một Kitô hữu để làm chứng cho Đức tin của mình, nhiều sinh viên nhận ra một cô giáo “khác thường” vì cô là một người Công giáo. Cô gợi ý để các bạn trẻ hãy luôn biết nghĩ đến cChu1a, cầu nguyện với Chúa bằng những lời cầu nguyện tắt, mọi lúc mọi nơi, có Chúa sẽ giúp ta vững tin, có Chúa ta sẽ không phải e sợ điều gì…

Nối tiếp, cha Chính mời gọi các ban trẻ “Hãy  làm cho họ trở thành môn đệ” bằng những việc làm cụ thể, bằng đời sống thực tế.  

Xin hỏi các bạn:

– Đã có bao giờ các bạn gặp khó khăn trong việc làm cho bạn bè của mình hiểu về đức tin?  Nghĩa là không biết giải thích thế nào về đức tin cho bạn mình khi bạn hỏi về đạo?

– Phải làm gì khi có một người bạn có một ước muốn nhận biết Chúa Kytô?

Các bạn thân mến, để cho bạn bè của chúng ta cảm nghiệm về đức tin, nhận biết Chúa Kitô và muốn làm môn đệ của Ngài, chúng ta phải làm gì đây? 

Quả thực, nhiều lúc chúng ta lúng túng khi phải nói về niềm tin của mình cho các bạn khác. Nhưng chúng ta cần sự can đảm và đơn sơ. Chúa sẽ làm bước kế tiếp.

Tôi xin đề nghị 2 điều:

– Đối với các bạn đồng đạo, chúng ta biết bảo nhau sống tốt. những bạn trẻ công giáo sống tôt trong đạo và tốt ngoài xã hội sẽ là lời công bố cho các bạn trẻ không công giáo biết chúng tôi là môn đệ của Đức Giêsu. Bạn bè bảo nhau sống tốt là đang giúp nhau giữ tư cách người môn đệ CGS.

– Đối với các bạn khác tôn giáo, chúng ta phải cho họ thấy niềm tin của chúng ta. Có một bạn trẻ kể cho tôi rằng, anh bạn không Công giáo của anh có lần hỏi anh: hôm nay chủ nhật mày đi lễ chưa? Và hôm ấy anh ta cảm thấy xấu hổ vì đã nói dối “đi rồi”.  Cho họ thấy chúng ta sống niềm tin của mình đã là một chứng từ sống động, nhưng tốt hơn nữa nếu chúng ta gần gũi họ và qua chứng tá đơn sơ của chúng ta, Chúa sẽ có thể chạm đến tâm hồn của họ. Việc loan báo Tin Mừng không chỉ là nói về Thiên Chúa, nhưng bao hàm toàn bộ cuộc sống và được thể hiện bằng những cử chỉ yêu thương. Cử chỉ yêu thương đầu tiên đối với tha nhân là chia sẻ với họ nguồn mạch niềm hy vọng của chúng ta. Ai không trao ban Thiên Chúa thì trao ban quá ít!

Trong sứ điệp, ĐTC muốn  mỗi người tự đặt ra những câu hỏi sau: Tôi đã dám đề nghị Bí tích Rửa Tội cho những bạn trẻ vẫn còn chưa lãnh nhận nó không? Tôi đã mời người ta bước theo một hành trình khám phá đức tin Kitô giáo chưa?.. đừng sợ những đề nghị như vậy. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần.

– Như vậy, Xin hỏi các bạn :Làm cho người ta trở thành môn đệ CGS có khó không ? Thật khó đối với chúng ta.

Tiên tri Giêrêmia ngày xưa, khi chúa gọi ông đi rao giảng Lời Chúa thì ông đã kêu giật lên: « Ôi, lạy Chúa là Thiên Chúa, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói! ». Trước khó khăn này chúng ta cũng bị cám dỗ kêu như vậy. Nhưng với chúng ta, Chúa cũng luôn trả lời: « Đừng nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi» (Gr 1, 6-7). ĐGH viết trong sứ điệp: mỗi lần các con cảm thấy mình không hợp, mình bất xứng với sứ mạng loan báo và làm chứng đức tin, thì các con đừng sợ. Việc Phúc Âm hóa hay còn gọi là việc làm cho người ta trở thành môn đệ trước tiên được xây dựng trên sức mạnh của Ngài chứ không phải trên sức mạnh của chúng ta”.

Trước khi kết thúc bài nói chuyện, cha Chính nhắc đến 3 điểm mà ĐTC khuyến khích người trẻ  hãy thực hành để có thể “làm cho muôn dân thành môn đệ”

  1. Hãy bén rễ sâu trong đời sống cầu nguyện. Phải biết nói với Thiên Chúa để có thể nói về Thiên Chúa. Cầu nguyện cho mình trở thành những khí cụ của ơn cứu độ thành những chứng nhân cho tình yêu của Ngài. Và cầu nguyện cho người khác: Xin Chúa chạm đến tâm hồn họ.
  2. Biết đến với Bí tích Thánh Thể nguồn mạch đời sống đức tin và chứng tá kitô hữu của các con, bằng việc chuyên cần tham dự thánh lễ Chúa Nhật và ngày thường khi có thể và chầu Thánh Thể.
  3. Hãy thường xuyên chạy đến với Bí tích Hòa Giải : đó là nơi gặp gỡ quý báu với lòng thương xót của Thiên Chúa.

Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính  gửi đến các bạn trẻ tâm tình của ĐTC Bênêđíctô: “Chúa Kitô cần đến sự dấn thân và chứng tá của các con. Ước gì không có gì – dù là những khó khăn hay những thiếu hiểu biết – làm cho các con từ bỏ việc loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô trong những nơi các con sống ….Giáo Hội tin tưởng vào các con và cám ơn các con cách sâu xa vì niềm vui và sự năng động mà các con mang lại cho Giáo Hội. Hãy thể hiện mọi tài năng của các con cách quảng đại để phục vụ cho việc loan báo Tin Mừng” .(18.10.2012 Bênêđíctô XVI).

Hữu Phước.