Trong hai ngày 27 -28/07/2013, tại Giáo xứ Thiện Lộc – Giáo hạt Bảo Lộc đã diễn ra chương trình trại giao lưu với chủ đề: “HIỆP SĨ ĐỨC TIN”. Tham dự trại là những anh chị Huynh Trưởng, Dự Trưởng của Giáo xứ Thiện Lộc cùng với các anh chị Huynh Trưởng, các em thuộc khối Bao đồng thuộc Trung Tâm Giáo Lý Nhà Thờ Chánh Tòa Sài Gòn. Đồng hàng với các em còn có hai nữ tu dòng Phaolô là Sr. Marie Nguyễn Thị Ngọc Thủy và Sr. Marie Nguyễn Thị Thảo Nguyên.

Đây cũng là điều thuận lợi nhằm giúp cho Giáo xứ Thiện Lộc có một cái nhìn sâu hơn về phong trào, qua sự sinh hoạt giao lưu, học hỏi và sự giúp đỡ từ phía anh chị Trung Tâm Giáo Lý Sài Gòn, để mỗi ngày xứ đoàn của giáo xứ sẽ phát triển và vững mạng, xứng đáng trở thành những HIỆP SĨ ĐỨC TIN để cùng giúp cho các em thiếu nhi của mình trở thành những nhân chứng sống động cho Nước Chúa.

Với sức trẻ năng động và sự nhiệt thành các bạn đã mang đến cho ngày trại thật nhiều những tiếng cười và niềm hạnh phúc. Ngay giây phút đầu tiên khi vừa bước xuống xe các bạn của Trung Tâm Giáo Lý Sài Gòn đã nhanh chóng làm quen với các bạn Giáo Xứ Thiện Lộc qua nhũng bài hát và cử điệu hết sức dễ thương. Sau khi vượt qua trạm thử thách các bạn đã bắt tay ngay cho cuộc hành trình đầy gian nan và thử thách, với sự đoàn kết và tương trợ các bạn đã nhanh chóng vượt qua. Sau khi được cha Giuse Nguyễn Minh Cường quản xứ Giáo xứ Thiện Lộc ban lời huấn từ và khai mạc các bạn đã chính thức nhập cuộc chơi.

Sau giờ cơm trưa các bạn bắt đầu bước vào hành trình sa mạc. Cầm mật thư trên tay – chìa khóa giúp các bạn hoàn thành cuộc hành trình, vận dụng tất cả kiến thức đã được học hỏi các bạn đã nhanh chóng giải được mật thư để vượt qua các trạm.

Kết thúc hành trình chiến đấu với huy chương hiệp sĩ đươc đeo trên cổ các bạn đã cùng nhau vui chơi, ca múa sinh hoạt quanh lửa trại lúc 17g30. Tiếng cười vui của các bạn đã đẩy lùi sự tĩnh mịch của đêm đen.

Hôm sau, sau Thánh lễ sáng Chúa nhật, do cha Giuse Nguyễn Minh Cường chủ sự, các anh chị huynh trưởng đã dành thời gian để sinh hoạt với các em thiếu nhi Giáo xứ Thiện Lộc. Sau khi bữa cơm trưa anh chị Huynh Trưởng và các em khối Bao đồng thuộc Trung Tâm Giáo Lý Nhà Thờ Chánh Tòa Sài Gòn lên đường trở về Sài Gòn.

Kết thúc hai ngày trại với bao lưu luyến, một điều quan trọng hơn là các trưởng đã thu hoạch được những kiến thức, kinh nghiệm để giúp cho các em thiếu nhi mà mình phụ trách.

Cảm ơn Chúa đã quy tụ chúng con lại với nhau để qua đó chúng con được học hỏi, sống chia sẻ cùng với nhau như lời Chúa dạy: “ Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”. (Ga 15.12)

 

K’ Ches