Mỗi năm, Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát đều có một ngày Trại Hè, như đỉnh cao của những ngày nghỉ hè vui chơi thoải mái, và như đỉnh cao của một năm học giáo lý cũ, chuyển tiếp đến năm học giáo lý mới.

Năm nay, chương trình chuẩn bị trại hè đã được khởi động từ hai tháng trước. Các em đi lễ hằng ngày, học giáo lý hè, giáo lý nhân bản, gương thánh tử đạo Việt Nam, bài hát sinh hoạt, trò chơi… tất cả để chuẩn bị hướng đến ngày quan trọng này.

Ngày chờ đợi rồi cũng đến, Thứ Sáu, 28/07. Trại hè đã khai mạc với Thánh Lễ lúc 5 giờ sáng, trong đó, Cha Sở Phêrô đã phó thác trại hè năm nay cho Thánh Tâm Chúa Giêsu là Bổn Mạng của Giáo Xứ.

Sau Thánh Lễ, các em hối hả ăn sáng, dựng trại, và nghi thức nhập trại chính thức lúc 7 giờ sáng với sự hiện diện của Cha Sở Phêrô và Cha Phó Micae, của HĐGX, mọi thành phần Dân Chúa và hơn 300 trại sinh. Sau nghi thức gia nhập trại là bài hát chủ đề: “SỐNG ĐẠO” và đọc kỷ luật trại.

Buổi sáng trôi qua thật rộn ràng với Trò Chơi Lớn. Các đội lần lượt đi qua các chặng, gặp gỡ các các nhân vật Cựu Ước. Đó là những thử thách đầy cam go, vất vả, khó khăn cùng với việc khảo hạch phần giáo lý hè. Đích đến của trò chơi lớn là gặp gỡ Đức Giêsu nơi Thánh Thể.

Sau phần thi nấu cơm trong kỷ luật và tinh thần đồng đội, các em ăn trưa, nghỉ ngơi để bước vào chương trình buổi chiều. Trò chơi dân gian luôn đem lại sự hào hứng vô cùng. Các trò chơi như kéo co, nhảy bao bố, vẽ tranh được xen kẽ giữa các tổ, các em đồng cỏ non, và cả các anh chị giáo lý viên.

Đặc biệt, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề năm mục vụ gia đình. Chủ đề do cácĐội tự chọn là: Phaolô: Gia đình Thánh Gia; Anrê: Yêu thương và phục vụ; Luca: Cầu nguyện trong gia đình; Tôma: Tình mẫu tử; Marcô: Lời Chúa và giờ kinh tối trong gia đình; Philipphê: Hãy dành thời gian cho gia đình; Phêrô: Siêng năng dự lễ hằng ngày và viếng Thánh Thể; Giacôbê: Đi lễ hằng ngày và đúng giờ; Matthêu: Gia đình học hỏi Lời Chúa; Gioan: Gia đình yêu thương. Tranh và thuyết trình của các tổ đều rất hay và cảm động, đến nỗi ban giám khảo đã cho tất cả các tổ điểm tối đa.

Trong đêm lửa trại, các trại sinh đã thể hiện tất cả sự nhiệt tình và sáng tạo của mình qua các tiết mục kịch Kinh Thánh như Cain và Abel, Lazarô và Phú Hộ, … xen lẫn với những vũ khúc sôi động. Lửa trại càng cháy càng nóng, mưa càng ngày càng lớn, như sự nhiệt tình của các em càng ngày càng cao hơn nữa.

Rồi đêm lửa trại đã khép lại một ngày vui tươi tốt lành với phút cầu nguyện và phép lành. Cám ơn Chúa, cám ơn Giáo Xứ, cám ơn mọi người. “Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt Gấu Misa nhé…”, ngày mai các em đã lên lớp rồi, mở ra cho một năm học mới đầy hy vọng và thành đạt; và hẹn gặp lại vào ngày Đố Vui Giáo Lý sắp tới.

Ban truyền thông giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát