Được sự quan tâm tận tình của Cha quản xứ và các ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ Lạc Viên, ban giảng viên giáo lý đã tổ chức một ngày trại hè cho các em thiếu nhi vào ngày 25/06/2010, một sân chơi thật bổ ích và lành mạnh, và hướng tới ngày tổng kết và phát thưởng năm học giáo lý của các em vào ngày chủ nhật 27/06, đánh dấu một năm học đã kết thúc.

Như một truyền thống của Giáo xứ Lạc Viên, cứ đến cuối năm học là các em thiếu nhi được cắm trại, sinh hoạt và gặp gỡ nhau trong Chúa Kitô, sau giờ khai mạc của cha Quản xứ vào lúc 7 giờ 30 là những trò chơi dân gian, những nụ cười thật dễ thương và những câu hỏi hồn nhiên. Thật náo nhiệt hơn nữa là một trò chơi lớn với chủ đề “ Đại hội Si khem” vào lúc 9 giờ  các em phải dịch mật thư theo dấu đi đường leo lên đỉnh núi sau nhà thờ, đỉnh núi thật cao thật dốc và cuối cùng những cái thở phào nhẹ nhóm khi đã đến điểm dừng. Trên đỉnh núi các em lại vui đùa hát hò trong những trò chơi để tái hiện lại câu chuyện sự phân tranh của 12 chi tộc Israel, đến 11 giờ các em xuống núi và dùng cơm trưa tại trại của mình. Năm nay các em được cười thỏa thích hơn vì được tham gia cuộc thi rung chuông vàng vào lúc 13 giờ với chủ đề “Mầu nhiệm Hội Thánh”, một tài liệu dành cho Năm thánh của Giáo Phận Đà Lạt. Gần 400 các em thiếu nhi từ lớp sơ cấp trở lên đã nghiêm trang trong tư thế ngồi rung chuông vàng, tất cả đồng loạt đưa cao tấm bảng của mình lên sau câu hỏi của chị trưởng ban giáo lý. Thật vui thật hào hứng, từng người một bước ra khỏi sân chơi vì trả lời sai và cuối cùng chỉ còn lại một em đã xuất sắc vượt qua 33 câu hỏi. Sau đó các em bước vào cuộc thi nấu cơm, vừa di chuyển vừa thổi lửa, vừa thổi cơm cho mau chín, cuối cùng là bữa cơm chiều vào lúc 5 giờ 30.

Đúng 6 giờ 30 tiếng còi tít tít ngân lên báo hiệu giờ khai mạc đêm lửa trại đã đến. Tất cả các em thiếu nhi nắm tay nhau bao quanh đống củi trong sự im lặng bởi bóng tối bao trùm cả sân. Bỗng nhiên tiếng sét ầm ầm, những con quỷ bóng đêm ( do các anh chị GLV thủ vai) gào thét chạy nhảy khắp nơi, làm các em thiếu nhi thót cả tim, mọi sự tối tăm, ồn ào và chờ đợi, chờ đợi một tia sáng từ ngọn đuốc thiêng nơi tay Cha xứ đang tiến lại đống củi, và ùm cả một khung trời sáng rực. Đống củi đã được đốt lên trong điệu múa nổi lửa lên, ánh sáng đã chiến thắng tối tăm của sự dữ. Cũng trong giờ phút này cha Quản xứ khai mạc đêm văn nghệ và phố ẩm thực. Năm nay cha xứ đã kêu gọi tất cả các ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ góp một tiết mục văn nghệ và một gian hàng ẩm thực, trên tinh thần cả xứ vui cùng thiếu nhi. Chính vì thế các tiết mục văn nghệ phong phú và vui nhộn hơn, các món ăn ẩm thực nhiều hơn, ngon hơn và các em thiếu nhi thật vui hơn vì một số gian hàng phục vụ miễn phí cho mọi người tham dự. Còn một điều bất ngờ hơn nửa là đúng 9 giờ vừa kết thúc chương trình văn nghệ, là trên màn hình lớn 500 inch của sân khấu đã kết nối trực tiếp trận bóng đá giữa Brazil và Bồ Đào Nha của giải bóng đá thế giới phục vụ các bật phụ huynh và những người yêu thich bóng đá. Mười một giờ đêm là lúc mọi người  vui tiễn hai đội Brazil và Bồ Đào Nha cùng vào vòng đá tiếp theo cũng là lúc thiếu nhi nhổ trại trong sự hào hứng vui tươi tuyệt vời.

Tháng 6 năm nay ở Giáo xứ Lạc Viện quả thật là tháng của thiếu nhi, tất cả mọi hoạt động nổi bật đều dành cho thiếu nhi, từ hội chợ ngày quốc tế thiếu nhi đến cắm trại, văn nghệ, tổng kết và khen thưởng sắp tới … Chính vì điều đó đã nói lên được rằng cha xứ và các ban ngành đã thật sự quan tâm và chăm sóc cho thiếu nhi là tương lai của Giáo xứ. Ước gì các em thiêu nhi nhận ra được điều đó và cố gắng học tập vươn cao để đáp trả sự quan tâm và yêu mến của Cha xứ và mọi người.