Một mùa hè nữa lại về, đây dường như là khoảng thời gian được các em thiếu nhi yêu thích nhất. Đây là lúc mà các em được nghỉ ngơi sau một năm cắp sách tới trường, mùa của những chuyến du lịch, những ngày sinh hoạt thật vui và bổ ích. Vì lẽ đó, vào những ngày giữa tháng 7, các em thiếu nhi của Giáo xứ Lạc Viên lại náo nức chuẩn bị cho buổi trại hè do cha xứ và các anh chị Giáo Lý Viên tổ chức. Tiếp nối truyền thống, năm nay trại hè được tổ chức với chủ đề: “Tuổi Hoa” vào ngày 20/07/2017.
Ngày trại được diễn ra tại sân bóng Giáo xứ với sự có mặt của: Cha Quản Xứ, Cha Phó, các Giáo Lý Viên cùng toàn thể các em thiếu nhi của 12 khối lớp.
Lúc 7h các em thiếu nhi đã có mặt đầy đủ để tập trung chuẩn bị cho một ngày vui chơi. Đến 7h30, Trại trưởng chính là Cha Quản Xứ lên khai mạc bằng việc thổi kèn và múa bài ca trại “Dòng Máu Lạc Hồng”. Trò chơi đầu tiên cũng chính là trò chơi lớn trong ngày trại có tên là “Sơn Tinh – Thuỷ Tinh”. Để hiểu rõ về trò chơi này các anh chị Giáo Lý Viên cùng Cha Phó đã dựng nên hoạt cảnh đúng như truyền thuyết: “Vua Hùng kén rể cho công chúa Mị Châu”, 8 đội chơi mang tên các con vật khác nhau sẽ giải mật thư và giúp cho Sơn Tinh hay Thuỷ Tinh, tùy vào nhiệm vụ mà mật thư đem lại để về đích nhanh nhất. Trong suốt đường đi, các đội sẽ phải trải qua các thử thách ở 3 trạm. Chặng đường tuy có lúc rất mệt nhưng các em ai nấy đều vui vẻ và hào hứng, có lúc phải lội bùn rất dơ nhưng các em vẫn tham gia nhiệt tình.

Kết thúc trò chơi lớn, các đội đến với phần thi Thả Diều và nhảy bao bố. Đặc trưng của mùa hè chính là những chiếc diều thả trên bầu trời, tuy chiếc diều của các đội làm ra không được đẹp như mua ở tiệm nhưng nó chất đầy niềm vui và cả những kỉ niệm đáng nhớ. Nhảy bao bố cũng đem lại không ít tiếng cười cho mọi người, nó không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn tinh thần đoàn kết giữa các thành viên.

Tạm dừng thi đấu, các em trở về với trại của mình để nghỉ ngơi dùng bữa ăn thật ngon do các phụ huynh mình chuẩn bị.
Ngay sau đó, các em tập trung lại theo đội và tiếp tục tham gia các trò chơi khác như: Mò Ngọc Trai, Gấu ăn trăng, Thi Múc Nước hay Ai Giỏi Nhất. Với các trò chơi này, các em phải thể hiện sự kết hợp thật khéo léo giữa mọi người khi dùng miệng ăn xoài, ăn bánh đa hay truyền nước để đổ vào chai mà không được dùng tay. Với phần thi Ai Giỏi Nhất các em sẽ sắp xếp đội hình theo yêu cầu của ban tổ chức sao cho thật nhanh thật đẹp. Cuối cùng, tất cả mọi người lại được hòa mình vào những điệu nhạc. Ai nấy đều cười vui vẻ.
Cuối buổi trại là phần công bố kết quả giữa các đội. Đội nào cũng xuất sắc nhận những phần quà thật to. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là mọi người đã có một ngày cắm trại đầy niềm vui và tiếng cười.
Kết thúc phần trao quà cũng là lúc Trại trưởng tuyên bố kết thúc tất cả các trò chơi, các trại sinh trở về trại của mình dùng bữa cơm chiều, chuẩn bị tinh thần cho thánh lễ ban chiều và đêm văn nghệ.
Vào lúc 19h, Cha Quản xứ lên khai mạc đêm văn nghệ và Phố ẩm thực. Mọi người đến với đêm văn nghệ sẽ được thưởng thức các tiết mục đặc sắc và các món ăn của Phố ẩm thực do các hội đoàn phục vụ miễn phí.
Kết thúc ngày trại, ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn. Chắc hẳn trong lòng mỗi người sẽ để lại những dấu ấn riêng để tiếp tục cố gắng trong cuộc sống của một người Kitô hữu.
Thu Ngọc – Hình ảnh: Hải Đăng









