“Tâm hồn con khắc khoải không ngừng cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa” (Thánh Augustino)
Vào lúc 17g00 thứ tư, ngày 28/8/2024, các bạn trẻ Giáo xứ Thánh Tâm đã tập trung về nhà thờ để dâng lễ mừng kính Thánh Augustino – Bổn mạng giới trẻ giáo xứ. Cha Quản xứ Phaolô Dương Công Hồ chủ tế thánh lễ. Đồng tế với ngài có Cha Giuse Vũ Đình Khải, Cha Giuse Hoàng Đình Phú – Quản xứ Giáo xứ Mẹ Vô Nhiễm. Cùng hiện diện và tham dự thánh lễ có quý Tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Thánh Tâm.
Trong bài giảng lễ, Cha chủ tế chia sẻ về cuộc đời và con người Thánh Augustino. Một tác giả đạo đức Công giáo đã cảm thấu như sau: “Không có một thánh nhân nào mà không có quá khứ và không có tội nhân nào lại không có tương lai !” Nếu đọc lại tiểu sử cuộc đời của thánh Augustino, chắc hẳn chúng ta sẽ cảm nhận được phần nào câu nói trên. Cuộc đời của thánh nhân được cắm vào ba cột mốc quan trọng: một con người tội lỗi – một tội nhân biết sám hối – và một thánh nhân hết lòng yêu mến Chúa và phục vụ Giáo Hội bằng cả tình yêu. Sau những năm tháng đắm chìm trong hoang đàng, Augustino thấy tâm hồn mình trống rỗng: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con và linh hồn con còn khắc khoải cho đến khi nào được yên nghỉ trong Chúa mà thôi.” Kể từ giây phút ấy, Augustino xác tín Chúa là tất cả đời mình. Từ đó, Thánh Augustino đã phục vụ Giáo hội bằng những suy tư sắc bén của trí tuệ, phục vụ bằng tài giảng thuyết đánh động lòng người. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm thay đổi cuộc đời như thế. Ước mong qua ngày mừng lễ bổn mạng hôm nay, các bạn trẻ trong giáo xứ biết nhận ra Chúa, nhận ra chính bản thân, để can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương. “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.” (Thánh Augustino)
Sau thánh lễ, là các tiết mục văn nghệ vui tươi được các bạn chuẩn bị kỹ càng, cùng nhiều hình ảnh tư liệu hoạt động của Giới trẻ giáo xứ từ năm 2008 đến nay… đã mang lại bầu khí sinh động với nhiều cung bậc cảm xúc cho cộng đoàn.
Bài : Hồng Thuỷ
Ảnh : Phát Hoàng