Con đường từ Đinh Văn dẫn vào Giáo xứ Đoàn Kết thật nhiêu khê sau những ngày mưa liên tục, dù rằng con đường đang được nâng cấp tu sửa lại.Sáng nay trời tương đối đẹp nghĩa là không có mây, không mưa dồn dập, không mưa liên tục.Cao nguyên đang vào mưa.Do đó, có những ngày, những đêm mưa liên miên, mưa suốt, mưa không ngừng.
Được biết, Tu Đoàn nữ ICM đang tuyển lựa ơn gọi để làm cho Tu Đoàn thêm nhân sự đạt được phẩm và số lượng. Hơn một 100 em nữ đã tham gia những ngày tìm hiểu ơn gọi tại Giáo xứ Đoàn Kết, nơi Nhà thờ tọa lạc trên một ngọn đồi, cao ráo, thoáng và rộng rãi. Các cơ sở hạ tầng ở Đoàn Kết đã được xây dựng khang trang, rộng rãi. Các em nữ đang tìm hiểu gồm đủ thành phần từ miền Nam, Trung, Bắc…Các em học lực từ lớp 10 đến đại học hoặc Cao đẳng.Những em nữ tham dự tìm hiểu được các chị ICM hướng dẫn và có hai Thầy Dòng Phanxicô, và vài hoạt náo viên nam ở thành phố lên tham gia tổ chức :trò chơi, văn nghệ, sinh hoạt vv…
Những ngày tham dự sinh hoạt tìm hiểu ơn gọi nữ ICM mùa hè, các em đã được các chị ICM trình bầy linh đạo của Tu Đoàn nữ ICM, để các em có cái nhìn chung về Tu Đoàn, và tùy sự tác động của Chúa Thánh Thần, các em từ từ nhận ra con đường các em sẽ chọn lựa.
Viết đến đây, tôi lại nhớ tới câu nói của thánh Tôma tông đồ, Ngài trả lời Chúa :” Lạy Chúa, làm sao chúng con biết được đường của chúa mà đi.Chúa trả lời :” Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống “. Các em đang được hướng dẫn, giải thích để tìm ra con đường, nghĩa là tìm ra mục đích của đời mình.
Thánh lễ đồng tế, gồm 8 Cha, một Thầy Phó tế, Đức Cha chủ tọa. Đặc biệt trong bài giảng về lễ thánh Giacôbê tông đồ, Đức Cha đã nhấn mạnh:”…Chén đắng mà các tông đồ hay các người theo Chúa sẽ lãnh nhận, đó là dám chấp nhận cả cái chết, hy sinh từ bỏ để phó thác hoàn toàn cho Chúa Giêsu “. Đức Cha đã nói theo Chúa là do mỗi người tự nguyện, chọn Chúa để được tất cả. Chọn Chúa cũng là đi con đường tình yêu. Nên, các em tới đây có thể đã có em có bạn trai, có em đã có tình yêu, nhưng đến đây để tìm hiểu và nhận ra Chúa là gia nghiệp của mình.Các em đến tìm hiểu như khẩu hiệu được ghi:” Họ đã đến xem và ở lại “. Các em đến đây hầu hết rất năng động, đơn sơ và sinh hoạt hết mình. Các em đã sống với nhau, đã sinh hoạt cùng nhau, đã chơi nhiều trò chơi cả lúc mưa và lúc nắng. Trong những ngày sinh hoạt tìm hiểu ơn gọi, các em đã muốn tự khẳng định mình để với ơn Chúa, với lời mời gọi của Chúa, các em sẽ từ từ đáp trả tiếng Chúa gọi.Ơn gọi quả thực là một mầu nhiệm, một cái gì thật sâu xa và linh thánh. Do đó, Chúa gọi thì nhiều mà chọn thì ít. Nên, không phải mọi em đến đây đều xin gia nhập Tu Đoàn ICM, nhưng sẽ có một số em hay nói cách khác ít em sẽ xin tìm hiểu thực thụ tại một cộng đoàn, tại một nơi nào đó trong Tu Đoàn nữ ICM, do các chị phụ trách và các Bề trên liên hệ phân bổ…
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Xuân Hoa, phụ trách Ơn gọi và các nữ tu trong Ban Ơn gọi đã làm hết mình, đã cố gắng cùng với các nữ tu khác trong Tu Đoàn Tông Đồ Nhập thể-Tận Hiến-Truyền Giáo ICM tổ chức thành công những ngày tìm hiểu ơn gọi nữ ICM tại Giáo xứ Đoàn Kết. Cha Quản xứ Giuse Đinh Đức Đệ cũng đã hết lòng với Tu Đoàn ICM. Hội Đồng Giáo xứ, các giới như Hiền Mẫu, Giáo lý viên, Ca đoàn và bà con giáo dân Đoàn Kết cũng đã nhiệt tình, và ủng hộ trại tìm hiểu ơn gọi nữ ICM.
Sự hiện diện của Đức Cha Antôn chủ sự thánh lễ bế mạc , dù Ngài có trăm công ngàn việc, đã là niềm động viên, khích lệ lớn cho Tu Đoàn ICM và các em tìm hiểu Ơn gọi.
Một bữa tiệc mừng và những bài hát sinh động gây nhiều ấn tượng khó quên…Hẹn một dịp khác nhé các em.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









