Sáng thứ sáu, ngày 27/09/2024, tại nhà thờ Thánh Tâm- Đà Lạt, Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn Phaolô hân hoan chào đón Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà lạt, đến chủ tế lễ kính Thánh Vinh Sơn Phaolô – bổn mạng Tu hội.
Cùng đồng tế với Đức cha có Cha Tổng đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, cha Quản hạt Đà Lạt Phaolô Phạm Công Phương, Cha Bề trên Giám tỉnh Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Lý cùng quý Cha trong tu hội và quý Cha trong giáo hạt. Tham dự thánh lễ còn có sự hiện diện đông đảo của quý Tu sỹ nam nữ, quý hội đoàn- con cái gia đình Vinh Sơn- và cộng đoàn Giáo sở Thánh Tâm.
Gia đình của chúng ta là người nghèo
Trước khi bước vào thánh lễ, thầy phó tế nhắc lại sơ lược tiểu sử Thánh Vinh Sơn Phaolô: Ngài là vị thánh tổ phụ của lòng Bác ái.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Đaminh đã dùng những hình ảnh được in trên thiệp mời để phác họa chân dung của Thánh Vinh Sơn như: tông đồ của người nghèo, bổn mạng của hội từ thiện bác ái qua hình ảnh Cha Thánh nâng đỡ một người nghèo với châm ngôn: Gia đình của chúng ta là người nghèo, vì “phúc cho ai có tinh thần nghèo khó”. Con đường nên thánh của Thánh Vinh Sơn khởi đi khi nhận ra hiện thân của Con Thiên Chúa nơi những người nghèo để an ủi giúp đỡ và cảm thông với họ, bởi Con Thiên Chúa sinh ra là người nghèo, kết nạp môn đệ cũng là người nghèo. Bút ký của Thánh Vinh Sơn trong kinh sách ngày lễ hôm nay của các chị Nữ tử Bác ái thật cảm động và thuyết phục: “Phải ưu tiên phục vụ người nghèo không được trì hoãn. Nếu trong giờ nguyện ngắm ban mai mà chị em phải đi phát thuốc hay giúp người nghèo túng nào đó, thì cứ yên tâm mà đến với họ và dâng cho Thiên Chúa việc phải làm như giờ nguyện ngắm vậy. Đừng băn khoăn hay mặc cảm là mình có lỗi vì đã bỏ nguyện ngắm mà giúp người nghèo”, vì Đức Ái cao trọng hơn bất cứ lề luật nào. Vậy chúng ta phải phục vụ người nghèo với tâm tình mới, hãy ra sức tìm kiếm mọi kẻ bị bỏ rơi, vì họ đã được ban cho chúng ta như để làm chủ chúng ta.
Sau bài Tin Mừng (Mt, 25,34), Cha Giêrađô Trần Công Dụ chia sẻ về cuộc đời của Thánh Vinh Sơn qua 7 điểm chính:
- Thánh Vinh Sơn là nhà thần bí Bác ái với đời sống cầu nguyện.
- Chúa Giêsu Kitô là trung tâm đời sống của Ngài.
- Cha Vinh Sơn đến với Chúa và Chúa sai Cha đến với người nghèo.
- Gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong người nghèo.
- Phó thác trọn vẹn trong tay Chúa quan phòng.
- Làm theo Thánh ý Chúa trong mọi sự.
- Đức Ái có hiệu quả tình yêu đích thực chứ không phải cảm tính.
Để kết thúc bài giảng, Cha Giêrađô trích câu nói của Thánh Vinh Sơn:“Chúng ta không thể nào bảo đảm tốt hơn hạnh phúc đời của mình bằng cách sống và chết trong việc phục vụ người nghèo trong cánh tay của Chúa quan phòng, trong một sự liên lỉ từ bỏ chính mình để bước theo Chúa Giêsu Kitô”.
“Những người hành hương của niềm hy vọng”
Sau phép lành trọng thể của Đức cha, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Lý- Bề trên Giám tỉnh- thân thưa với Đức cha, quý Cha, quý Tu sỹ nam nữ và toàn thể cộng đoàn: Đại Gia đình Vinh Sơn hiện có 269 ngành hiện diện tại 170 quốc gia, gồm các tu hội thánh hiến, các tu đoàn tông đồ và các hiệp hội giáo dân hôm nay cùng mừng lễ Thánh Vinh Sơn trong tâm tình hân hoan và hướng đến Năm Thánh 2025 với chủ đề: “Những người hành hương của niềm hy vọng”, Tu hội Truyền giáo kỷ niệm 400 năm thành lập Tu hội và cách riêng tỉnh dòng Vinh Sơn Việt Nam kỷ niệm 70 năm hiện diện và phục vụ tại Việt Nam. Điều đặc biệt và thú vị là điểm xuất phát, lớn lên và trưởng thành của anh em Vinh Sơn Việt Nam lại khởi đi từ vùng đất của Giáo phận Đà Lạt. Đây là dịp Tu hội tạ ơn Thiên Chúa cách đặc biệt.
Thay mặt cho anh em Vinh Sơn Việt Nam xin tri ân Đức cha đã đến chủ tế thánh lễ, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với Tu hội. Sự hiện diện của Đức cha biểu lộ sự ưu ái và khích lệ rất lớn đối với các thành viên trong Đại Gia đình Vinh Sơn. Xin cảm ơn cha Tổng đại diện, cha Quản hạt, quý Bề trên các hội dòng, quý Tu sỹ nam nữ, quý ân-thân nhân, bạn hữu xa gần và quý cộng đoàn đã đến bày tỏ lòng quý mến hiệp thông luôn sẵn sàng hỗ trợ cộng tác với Tu hội trong sứ vụ truyền giáo. Cảm ơn quý Thầy học viện Durando và các ban ngành liên quan đã vất vả chuẩn bị cho việc tổ chức Thánh lễ hôm nay được mọi sự tốt đẹp.
Đáp lại tấm lòng tri ân của Cha Giám tỉnh, Đức cha Đaminh chia sẻ niềm vui và biết ơn Tu hội truyền giáo Vinh Sơn, đã quy tụ mọi người hiện diện nơi đây, vì tự bản chất của Hội Thánh là cộng đoàn quy tụ chung quanh Chúa Giêsu. Trong thánh lễ, chúng ta cũng được chiêm ngắm một Chúa Giêsu ưu đãi những người bé mọn. Đi sâu vào tiểu sử Thánh Vinh Sơn, chúng ta biết được Ngài là gương mẫu hoàn hảo của Đức Ái phục vụ, xứng bậc tông đồ. Tạ ơn Chúa cho chúng ta chia sẻ niềm vui quy tụ, để chúng ta gắn chặt với Chúa Giêsu trong đời sống hàng ngày, để chúng ta trở thành người tín hữu hoàn hảo, noi theo Ngài đi theo Chúa Giêsu sống với Tin Mừng: phục vụ người nghèo đậm nét Vinh Sơn “mồ hôi trên trán, sức mạnh đôi tay chỉ vì Tin Mừng của Chúa”.
Sau Thánh lễ, mọi người cùng chung chia niềm vui với Tu hội qua buổi liên hoan nhẹ nhàng và ấm cúng.
Bài: Thùy Trang (Truyền thông Giáo sở Vinh Sơn)
Hình: Tiến Huân