Tạ ơn Chúa vì hôm nay trời đẹp sau những ngày mưa nhiều, mưa lâu.Đêm qua trời mưa cả đêm, nhưng hôm nay ngày họp mặt giới trẻ Đà Lạt thật may mắn, thật vui vì bầu trời quang đãng, trong xanh.

Ngày họp mặt giới trẻ Đà Lạt năm nay qui tụ gần 5.000 bạn trẻ từ khắp các Giáo xứ, Giáo họ, Giáo sở trong Địa phận Đà Lạt. Vâng, tuổi trẻ thật vui nhộn, hồn nhiên, năng động. Thời gian để gặp gỡ nhau không nhiều, nhưng có thể nói ngày họp mặt giới trẻ tạo cơ hội cho các bạn trẻ ngồi bên nhau, sinh hoạt với nhau và đặc biệt để nghe chia sẻ, cùng nhau hân hoan, sốt sắng trong thánh lễ tạ ơn vào lúc 17 giờ 00. Người ta có thể nhận ra sức mạnh của tuổi trẻ. Tất cả đều có chung một niềm tin, cùng có chung một lý tưởng “sống đẹp đạo đẹp đời “, sống hữu ích cho Giáo Hội và sống tốt đối với xã hội, đối với mọi người.

Trong ngày gặp mặt giới trẻ hôm nay tại Giáo xứ Thanh Bình, Đức Trọng, trước hết, mọi người đều nhận ra sự cố gắng tổ chức thật tốt, thật chu đáo của Ban Tổ Chức Giới Trẻ Giáo phận Đà Lạt, đồng thời tất cả đều khen ngợi khung cảnh Nhà thờ Giáo xứ Thanh Bình, rộng rãi, thoáng mát để có thể qui tụ các bạn trẻ khắp nơi về thoải mái. Cha xứ, Cha phó và Hội Đồng Giáo xứ, các Ban ngành đoàn thể của Giáo xứ Thanh Bình đã hết lòng lo cho ngày Họp Mặt Giới Trẻ Giáo phận Đà Lạt. Giáo xứ Thanh Bình có một lực lượng nhân sự đáng kể và rất nhiệt tình cho các cuộc tổ chức đông người. Cha xứ và Cha phó có tài điều động, điều khiển nhân sự. Thật cảm động với số bạn trẻ đông như thế nhưng vấn đề ẩm thực vẫn tốt, vẫn đầy đủ cho mọi người có mặt.

Gặp nhau các bạn trẻ đã hát vang, những bài ca, những cử điệu, những bài múa đã làm cho bầu khí ngày họp mặt thật sinh động, phấn khởi, vui tươi.Tất cả đều hát, tất cả đều hân hoan trong những điệu múa, trong những vũ điệu nhẹ nhàng, vui nhộn. Mọi người đều rất ấn tượng với anh chị em Dân tộc qua những vũ điệu với áo ủi truyền thống của người Dân tộc. Anh chị em Dân tộc Giáo xứ Lăngbiang đã dàn dựng vũ điệu công phu, gây ấn tượng đẹp. Các Hạt Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt đều cố gắng hết mình để gây ấn tượng, đem niềm vui cho các bạn trẻ ngày họp mặt.Tất cả các bạn trẻ về đây giống như về  nhà của mình vì các bạn trẻ đều có chung một Cha trên trời và có chung một mái ấm gia đình đó là Địa phận Đà Lạt, nơi có Tòa Giám Mục, có Vị Cha Chung là Đức Cha Antôn.

Nghi thức rước Thánh Giá từ cuối sân Nhà thờ Thanh Bình đến điểm trung tâm và dựng Thánh Giá tại lễ đài đã để lại trong lòng các bạn trẻ ấn tượng đẹp về Cây Thánh Giá, nơi Đức Giêsu Kitô bị treo lên, chính nơi đây ơn cứu chuộc chan chứa nơi Ngài.

Với chủ đề: “Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ “ ( Mt 28, 19) đã gây ý thức và chú ý cho các bạn trẻ. Cha Bosco Chính đã thuyết trình về chủ đề này, Ngài dựa vào ba điều Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị, khuyến khích:

1.Hãy bám rễ sâu trong đời sống cầu nguyện.

2.Cố gắng đến với Bí Tích Thánh Thể

3.Hãy đến với Bí tích Hòa Giải

Cha Chính đã đưa các bạn trẻ đi vào chủ đề và ý thức sâu xa hơn những điều Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, khuyến khích, đề nghị các bạn trẻ quan tâm thực hiện.

Các Tòa Giải Tội được sắp đặt để bạn trẻ nào có nhu cầu thì đến với Bí Tích Hòa Giải. Các bạn trẻ đã đến với các Tòa Giải Tội tương đối nhiều. Đây là nét son của các bạn trẻ vì các bạn trẻ luôn tin tưởng vào tình thương và sự tha thứ của Chúa.

Thánh lễ là cao điểm của ngày họp mặt giới trẻ. Với sự hiện diện của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt và gần 60 linh mục đã làm cho ngày họp mặt giới trẻ tràn niềm vui, và hy vọng. Đức Cha Antôn mặc dầu bị cảm cúm, mất giọng từ khá lâu, nhưng sự có mặt của Ngài đã làm cho mọi bạn trẻ phấn khởi, hạnh phúc vì Đức Cha, Vị Mục Tử duy nhất của Giáo phận đã ở giữa ngày họp mặt giới trẻ như biểu tượng của niềm tin, tình thương và hy vọng. Mọi bạn trẻ đều rất hạnh phúc khi Vị Cha chung có mặt giữa họ. Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí thánh thiện và đạo đức. Mặc dù mưa đổ xuống, nhưng không to, không kéo dài, mưa đem theo sự mát mẻ. Thánh lễ rất trang trọng, mọi phần trong lễ đều được Ban Tổ Chức hướng dẫn, tập dượt trước, nên rất rập ràng. Từ các bài đọc, cho đến các lời nguyện, đáp ca và các bài hát trong lễ đều trang nghiêm, sốt sắng.

Mặc dầu Đức Cha Antôn đang bị đau chưa khỏi hẳn, giọng Ngài còn khàn, nhưng khi giảng, Ngài giảng rất sốt sắng, mạnh mẽ và hết sức hoành tráng.Nhờ bài giảng của Đức Cha, các bạn trẻ hiểu hơn, hiểu rõ ràng hơn và xác tín hơn vai trò, sứ mạng của mình.

Đức Cha nói “Yêu thương, tha thứ, đó là điều tôi muốn mời gọi các bạn sống để thực hiện chủ đề “ Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Chính Chúa Giêsu đã căn dặn tất cả chúng ta : “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em thương yêu nhau” ( Ga 13, 34 ).

Chính Giáo Hội sơ khai đã phát triển là vì các Kitô hữu sống yêu thương mọi người: “Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” ( Cv 2, 47 ).

Ngày họp mặt Giới trẻ Đà Lạt được tiếp nối bằng bữa cơm tối, bữa cơm tình thương, huynh đệ đúng theo ngôn ngữ của Thánh Kinh “ AGAPÈ “.Sau đó, ngày họp mặt còn được tiếp diễn bằng buổi diễn nguyện theo chủ đề Kinh Thánh và nghi thức sai đi.

Ngày họp mặt Giới Trẻ lần III có thể nói đã để lại trong lòng các bạn trẻ trong Giáo phận Đà Lạt niềm tin, tình thương và sự hy vọng. Bởi vì tất cả các bạn trẻ đều tin vào Chúa và có sứ mạng đem Chúa cho nhiều người.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT