Trời Đà Lạt sáng nay thật trong xanh, nắng lên chan hòa, khí hậu dịu chứ không se lạnh dù rằng chiều qua đã có cơn mưa nhỏ kéo dài. Giáo phận Đà Lạt hân hoan tổ chức lễ truyền chức linh mục cho 6 thầy thuộc giáo phận.
-Thầy Anphongsô Bùi Văn Ngọc
-Thầy Phaolô Nguyễn Hữu Phan
-Thầy Phaolô Phạm Nguyễn Quốc
-Thầy Phaolô Nguyễn Văn Sỹ
-Thầy Vinh Sơn Hoàng Văn Tình
-Thầy Antôn Nguyễn Quốc Tuấn
Tất cả 6 Thầy có tên trên đây đều xuất thân từ Đại Chủng Viện Xuân Lộc.Các Thầy đã được đào tạo tại Chủng Viện Minh Hòa, Đà Lạt và học chính qui tại Đại Chủng Viện Xuân Lộc, Đồng Nai. Các Thầy đã giúp các Giáo xứ trong giáo phận Đà Lạt và đang làm Mục Vụ tại những giáo xứ như Gx Tân Hà, Mađaguôi, Tân Rai, Hòa Nam, Tân Lạc, Suối Mơ.
Trung Tâm Mục Vụ Đà Lạt sáng nay thật rộn ràng, bà con giáo dân ở nhiều nơi trong giáo phận Đà Lạt, đặc biệt gia đình, thân nhân, ân nhân, bạn bè của các ứng viên linh mục đã đổ về Trung Tâm Mục Vụ để tham dự thánh lễ truyền chức và chung vui với giáo phận Đà Lạt, với các ông bà cố, gia đình thân nhân của các tân chức. Thực tế, mỗi lần tham dự lễ truyền chức Giám mục, Linh mục, Phó tế, người Kitô lại được chứng kiến sự cao cả của sứ vụ Giám mục, Linh mục và Phó tế; và càng lúc càng hiểu hơn ý nghĩa ơn gọi cao sâu mà Thiên Chúa kêu mời mỗi người. Ơn gọi là mầu nhiệm tình yêu. Ơn gọi do Thiên Chúa chứ không do con người bởi vì Chúa đã phán :” Chính Thầy đã chọn các con, chứ không phải các cn đã chọn Thầy…”. Ơn gọi là mầu nhiệm đức tin chỉ có đức tin con người mới hiểu được thế nào là ơn gọi. Tại sao Chúa lại chọn người này nhưng không chọn người khác ? vv và vv…Đúng là phải có con mắt đức tin, con người mới hiểu được ơn gọi là thế nào ? Đức Cha phó Đa Minh đã cho hay đây là ân huệ nhưng không Thiên Chúa tặng ban cho con ngươi, cho 6 thầy hôm nay.
Các nghi thức như giới thiệu ứng viên, tuyển chọn, tuyên xưng và đặt tay đọc lời truyền chức đều nói lên ý nghĩa linh thiêng của việc tuyển chọn. Những nghi thức này nói lên sự linh thánh của thánh lễ truyền chức. Đức Giám mục đặt tay và các linh mục đặt tay, trao ban bình an là những ý nghĩa thiêng liêng nhưng lại rất cụ thể và thực tế bơi vì con người thân phận yếu hèn cần có sức mạnh của Chúa Thánh Thần luôn biến đổi và trao ban bình an để nói lên sự hiệp thông, nhận các tân chức vào linh mục đoàn…
Tất cả linh mục đoàn Đà Lạt và các linh mục bạn bè của các tân chức có mặt sáng nay đều nói lên niềm vui, hạnh phúc vì linh mục đoàn có thêm những người em mới, làm cho linh mục đoàn mạnh mẽ hơn, sống động hơn. Đức Cha chính Antôn đã sinh thêm 06 người con linh mục cho Giáo Hội, cho Địa phận Đà Lạt.
Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí đạo đức, thánh thiện. Ca đoàn Chủng Viện Minh Hòa đã hát những bài hát cộng đồng rất sốt sắng và nhịp nhàng. Cả nhà thờ đều hát, đều ca tu5nbg Chúa. Mọi khâu tổ chức đều rất tươm tất.
Thánh lễ truyền chức linh mục cho 6 thầy giáo phận Đà Lạt đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho mọi người có mặt sáng nay. Trung Tâm Mục Vụ Đà Lạt nằm trên cao với những ngôi nhà thiết kế trông đẹp mắt và phù hợp với miền Cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









