Như một cơ duyên đẹp cho Giáo xứ Tùng Nghĩa vì những ngày nay ảnh hưởng của những cơn mưa Cao nguyên, đặc biệt áp thấp và những cơn bão đột xuất gây ảnh hưởng cho các cuộc lễ, nhưng Chúa thương Giáo xứ Tùng Nghĩa, nên sáng nay trời đẹp không nắng gắt và không mưa như những ngày trước đó vì vậy thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Tùng Nghĩa mang một ý nghĩa đặc biệt. Đúng là hồng ân bao la Thiên Chúa tặng ban cho Giáo xứ Tùng Nghĩa…

Tùng Nghĩa là một Giáo xứ được thiết lập từ lâu do một Cha Dòng Đa Minh gọi là Cố Tân đã đem 04 gia đình và 03 nữ tu Đa Minh từ địa phận Lạng Sơn vào Tùng Nghĩa và đặt nền tảng cho Giáo xứ Tùng Nghĩa hôm nay. Trải qua nhiều đời Linh mục người nước ngoài cũng như người Việt Nam…với một nhóm Giáo dân rất khiêm tốn, nhỏ bé Giáo xứ Tùng Nghĩa ngày hôm nay đã có hơn 6.000 giáo dân. Ngôi Nhà thờ nhỏ bé đã được chỉnh trang, gia cố nhiều lần, nhưng thực tế không còn phù hợp cho sự phát triển của Giáo xứ đang trên đà đi lên. Chính vì vậy, với sự chấp thuận cho phép của Đức Cha Antôn, của Tòa Giám Mục Đà Lạt và sự nỗ lực của Cha Quản xứ đương nhiệm Vinh Sơn Phạm Quốc Cường, các Cha phó và bà con giáo dân Tùng Nghĩa, cánh đồng ruộng đã được san, đổ đất cho bằng phẳng và với sự cố gắng, nỗ lực của nhiều người, chuẩn bị nơi, mặt bằng trong hơn một năm nay,thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Giáo xứ Tùng Nghĩa đã được Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục chính tòa Đà Lạt chủ sự, cùng với gần 40 Cha đồng tế, nói lên sự hiệp nhất, yêu thương và ước mong cho Giáo xứ Tùng Nghĩa sớm xây dựng được ngôi Nhà thờ mới khang trang, thoáng mát, và đẹp…

Giáo xứ Tùng Nghĩa gồm nhiều người Kinh nhưng cũng có nhiều người Dân tộc Thiểu số anh em cùng chung sống. Với sự cố gắng, nỗ lực và đặc biệt với sự năng nổ đầy tài năng của Cha Quản xứ Vinh Sơn chắc chắn một Ngôi Thánh Đường dâng kính Đức mẹ Vô Nhiễm sẽ được hoàn thành cùng với Nhà xứ, Nhà Giáo lý, Nhà sinh hoạt ,tạo thành một quần thể đẹp, liên kết hoành tráng…

Thánh lễ và đặc biệt bài giảng đầy ý nghĩa của Đức Cha Antôn đã nói lên tất cả niềm tin, hy vọng vào tương lai của một Giáo xứ đang trên đà phát triển. Thánh lễ đã diễn ra rất sốt sắng với những bàihát mang tính cộng đồng làm cho buổi lễ thật trang trọng và linh thánh.

Số Giáo dân của Giáo xứ và các nơi tham dự thánh lễ sáng nay tương đối đông ước tính gần 4.000 người.

Một buổi lễ gây ấn tượng thật tốt và để lại trong lòng mọi người có mặt những kỷ niệm thât khó phai nhòa.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT