Hôm nay 30/06/2013 là ngày Xưng tội Rước lễ lần đầu của 60 em thiếu nhi Giáo xứ Lạc Viên sau khi đã theo học xong 2 năm khối Đồng cỏ non và 2 năm khối Sơ cấp. Mọi người hân hoan tạ ơn Chúa và chia vui cùng với sáu mươi em học sinh khối sơ cấp, ngày hôm nay lần đầu tiên được đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng.
Số thiếu nhi tham gia học Giáo lý tại Giáo xứ Lạc Viên khoảng 500 em với hơn 30 giảng viên giáo lý. Đây là một ngày hạnh phúc lớn lao đối với mỗi gia đình có con em rước lễn lần đầu và cũng là niềm vui chung của Giáo Xứ Lạc Viên. Trước khi bắt đầu thánh lễ các em được xem lại đoạn phim của chân phước Imelda, thế kỷ XIV khao khát được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào thời mà Giáo Hội chưa cho phép các em nhí được rước lễ. Để thêm phần sốt sắng cho ngày lễ,ngày hôm trước cha phó đã giúp các em được tĩnh tâm và xưng tội một cách chu đáo. 
Thánh lễ được bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút với sự tham dự đông đảo của cha xứ, cha phó, các em thiếu nhi cùng cha mẹ các em, ban giảng viên giáo lý, ban trắc Giáo xứ cùng toàn thể mọi người. Trước thánh lễ các em được long trọng đón rước từ phía bên ngoài, còn trong thánh lễ có hai điểm đánh động tâm hồn các em. Đó là bài giảng của cha xứ về gương của hai vị thánh là chân phước Imelda và thánh Gioan Vianey, các vị thánh còn rất nhỏ tuổi nhưng đã có lòng khao khát Thánh Thể cách đăc biệt. chính vì điều này mà dường như thánh lễ mỗi lúc một thêm nghiêm trang, sốt sắng hơn. Điểm thứ hai là việc các em được rước lễ lần đầu thật đơn sơ thánh thiện, vì trên khuôn mặt của mỗi em đều ánh lên niềm vui sướng được có Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào lòng. Thánh lễ hôm nay không những các em nhỏ được đánh động mà nhiều người lớn cũng được có cơ hội nhìn lại việc mình sống bí tích Thánh Thể như thế nào từ khi được lãnh nhận bí tích này.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan, vui sướng tràn ngập hiện trên khuôn mặt của các em thiếu nhi. Một em thiếu nhi đại diện cảm ơn hai Cha, các giáo lý viên đã phụ trách đồng hành trong suốt 4 năm Đồng cỏ non và Sơ cấp, cũng không quên công ơn sinh thành của ba mẹ đã luôn yêu thương và tạo điều kiện để các em được học hành một cách tốt nhất. Các em hứa sẽ luôn là con ngoan, trò giỏi để không phụ lòng ba mẹ, sẽ luôn siêng năng tham dự thánh lễ. Sau cùng anh Đăng đại diện phụ huynh các gia đình có con em được rước lễ cám ơn hai Cha, các giảng viên Giáo lý và hy vọng con em mình tiếp tục nhận được sự giáo dục về đức tin để mỗi ngày các em thêm trưởng thành
Chúng con tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Ngài ban tặng cho Giáo xứ chúng con. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn trợ lực để chúng con luôn sống bác ái và đem Chúa đến cho anh chị em chưa biết Chúa.
Hồng Vân – Hải Đăng









