Vào lúc 9g30 ngày 16/08/2025, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh, Bảo Lộc, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã dâng thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng gia đình khuyết tật Tin Yêu Bảo Lộc. Cùng đồng tế với ngài có Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Hoàng – cha linh hướng của hội, cùng quý cha trong giáo hạt.
Tham dự thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ trong giáo hạt, quý ông bà anh chị trong gia đình khuyết tật Tin Yêu và bà con giáo dân trong giáo hạt.
Mở đầu thánh lễ, chị Maria Đào Thị Dung – trưởng ban điều hành – thay mặt hội dâng tâm tình là những hy sinh bé nhỏ lên Chúa và Mẹ Maria. Đức Cha Đaminh cũng mời gọi: Quý ông bà anh chị em tuy là những người khiếm khuyết về thể lý hay tâm lý nhưng lại là những chứng nhân âm thầm của đức tin, của hy vọng và kiên trì. Chiêm ngắm Đức Mẹ được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, chúng ta được củng cố niềm tin rằng: nếu chúng ta cũng yêu mến và phó thác vào Chúa như Mẹ Maria, thì nỗi đau trong thân xác hôm nay không phải là tận cùng, mà là khởi đầu cuộc sống mới trong vinh quang. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta đang chịu thiệt thòi trong cuộc sống được nâng đỡ, an ủi và tràn đầy hy vọng nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria – Nữ Vương Hồn Xác lên trời.
Sau đó, trong bài giảng lễ, khi dựa vào các bài đọc, Đức Cha lại nhấn mạnh: Hôm nay chúng ta cử hành lễ Đức Maria Hồn Xác lên trời. Một niềm vui lớn không chỉ cho Đức Maria mà còn là niềm hy vọng cho tất cả chúng ta nhất là những ai đang vác thập giá trong cuộc đời mình… Trong các bài đọc đều nói đến sự vui mừng, nhất là trong bài phúc âm theo thánh Luca thuật lại việc Đức Mẹ đi thăm viếng bà thánh Isave. Ở đó chúng ta thấy niềm vui rộn rã của tất cả các thành viên trong gia đình, không những hai bà mẹ mà cả thai nhi trong lòng hai bà mẹ cũng nhảy mừng.
Trong bài đọc 1 – trích sách Khải huyền – người phụ nữ là hình ảnh của Hội Thánh, là chính chúng ta. Chúng ta là Hội Thánh lữ hành được liên kết với Hội Thánh vinh quang ở trên trời cho nên chúng ta vừa đẹp, vừa cao sang nhưng đồng thời, Hội Thánh cũng đang lữ hành với nhiều vất vả. Trong đó, những người khuyết tật này là một biểu trưng của sự vất vả, giới hạn. Tuy nhiên trong giới hạn đó, Chúa lại cho chúng ta sinh ra hoa trái là con cái của Chúa, và được Chúa dọn sẵn cho nơi trú ẩn bình an, thanh thản. Bài đọc 2 – thư thứ nhất gửi tin hữu Côrintô – lại mời gọi chúng ta cùng chết và cùng sống lại trong vinh quang với Chúa Kitô. Nếu chúng ta tin, nếu chúng ta hy vọng vào tương lai, và ngay từ bây giờ, chúng ta sống như công dân của Nước Trời, biết hướng lòng về trời và biết thực hiện những điều đẹp lòng Chúa là tin yêu và phó thác, kiên nhẫn, chịu đựng và hy vọng… thì ngày sau hết, thân xác này của chúng ta, dẫu có yếu đuối hay bệnh tật cũng sẽ được Chúa cho phục sinh vinh hiển.
Lễ Mẹ Hồn Xác lên trời là một lời mời gọi hãy sống hy vọng, đừng để những giới hạn làm ta buồn chán, cũng đừng để những nỗi đau làm ta mất niềm tin. Mẹ đã đi trước mở đường, Mẹ đang đồng hành để nâng đỡ chúng ta từng bước và Mẹ đang ở bên Thiên Chúa để cầu nguyện cho từng người chúng ta, cách riêng cho những người đang mang thập giá khuyết tật trong cuộc đời.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cho hội gửi lời tri ân đến Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý tình nguyện viên và mọi người đã nâng đỡ, cầu nguyện và giúp đỡ cho gia đình khuyết tật tin yêu mỗi ngày một mạnh mẽ hơn trong ơn Chúa. Amen.
Đôi nét về gia đình khuyết tật Tin Yêu Bảo Lộc
Khởi sự từ một nhóm nhỏ những người bị khiếm khuyết thể lý (khoảng 70 người), được Cha Giuse Nguyễn Anh Tuấn và Sơ Maria Nguyễn Thị Hồng – hội dòng Mân Côi – quy tụ tại Lộc Phát với thánh lễ đầu tiên do Cha cố Giuse Vũ Đình Tân chủ tế tại nhà thờ Thánh Tâm Lộc Phát. Sau đó, các cuộc gặp gỡ chia sẻ, thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh.
Năm 2000, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đón nhận gia đình khuyết tật tin yêu trở thành một hội chính thức trong Giáo phận Đà Lạt.
Trải qua 25 năm hình thành và duy trì, đến nay gia đình khuyết tật tin yêu với số thành viên là 300 người sinh hoạt tại 04 mái ấm (trong giáo hạt và các giáo xứ dưới sự đồng hành và linh hướng của cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Hoàng.
Hoạt động của gia đình khuyết tật Tin Yêu: các thánh lễ hàng năm để cùng quy tụ và cầu nguyện theo chủ đề mà cha linh hướng chỉ dẫn, cùng nhau suy niệm, sống kết hợp với Chúa, cầu nguyện cho nhau để tiếp tục trên đường lữ hành về nhà Cha.
Nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ mỗi người trong gia đình khuyết tật, để họ tin rằng “với niềm hy vọng và cậy trông, với tình yêu tín thác vào Chúa thì chúng ta sẽ không bao giờ bị bỏ rơi”.
BTT Bảo Lộc








