Hòa chung niềm hân hoan với cả vũ trụ và toàn thể Hội Thánh trong ngày lễ mừng Chúa Giêsu lên trời, gia đình Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt càng thêm vui mừng, khi có 74 người con được lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Bí tích Thánh Thể lần đầu tiên.

Do khuôn viên nhà xứ đang trong thời gian xây dựng Nhà Mục Vụ, nên từ bảy giờ sáng, các em đã tập trung tại tu viện Nazareth, dòng thánh Phaolô. Tại đây, các em được trang điểm như những hoàng tử và công chúa của Vị Vua trời đất : ngoài áo đầm trắng, các em nữ còn choàng thêm tấm voan trắng trên đầu ; các em nam với đồng phục quần đen – sơmi trắng, được thắt thêm chiếc nơ đỏ xinh xinh nơi cổ. Các em hồn nhiên sung sướng, hân hoan, háo hức đã đành, nhưng nhìn khuôn mặt phụ huynh của các em, người ta cũng thấy có sự vui mừng và nôn nao không kém… Mỗi phụ huynh và người thân của các em còn được mang một bông hồng nơi ngực áo, càng khiến bầu khí chuẩn bị rộn ràng hơn…

Sau khi lo xong mọi việc về trang phục, các em được đưa sang nhà Truyền thống của giáo xứ. Tại đây, các em được dặn dò lần cuối trước khi bước vào Thánh lễ, mà có lẽ, đây là Thánh lễ ghi đậm dấu ấn nơi tâm hồn các em suốt cả cuộc đời.

Trước đó, trong hai ngày 04 và 11/05, các em đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để Xưng tội lần đầu (ngày 04) và xưng tội lần hai (ngày 11).

Trong Thánh lễ lúc 08 giờ 30, Chúa nhật – 12/05/2013, hai cha phó Giuse Đinh Tấn Hoài và Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông cùng cử hành Thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các em.

Thật nghiêm trang và sốt sắng, các em bước đi trong đoàn rước vào Nhà thờ với Quý Cha đồng tế và phụ huynh của mình. Các em khối Khai Tâm cũng góp phần mình trong ngày vui của các anh chị, khi được chọn đứng làm hàng rào với những băng vải xanh thật đẹp mắt.

Dù chỉ mới 9, 10 tuổi, nhưng các em đã đảm nhận việc đọc các Bài đọc, Lời nguyện Tín hữu và dâng của lễ trong Thánh lễ hôm nay.

Qua các Bài đọc Lời Chúa ngày lễ Chúa Lên trời, với sự cần thiết của việc các em được Xưng tội và Rước lễ lần đầu trong cuộc đời Kitô hữu, Cha Giuse chia sẻ với các em và cộng đoàn những ý nghĩa về việc Lên Trời của Chúa Giêsu.

Trước hết, “lên trời” ở đây không mang ý nghĩa là về một nơi chốn cụ thể, vì Thiên Chúa là chủ tể của thời gian và không gian, “trời là ngai của Ta và đất là bệ dưới chân Ta” (Is 66, 1-2), nhưng “lên trời” là khẳng định việc Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và khải hoàn. Bên cạnh đó, việc Chúa Giêsu Lên Trời còn nhắc nhớ từng Kitô hữu về tương lai tươi sáng của mình sau cái chết, đó là được cùng sống lại với Đức Kitô và được sống bên Thiên Chúa Ba Ngôi để hưởng hạnh phúc bất diệt.

Là Chúa tể trời đất, là Vua Vũ trụ, nhưng Chúa Giêsu lại chấp nhận để ngự vào tâm hồn bé nhỏ của mỗi người. Tâm hồn của mỗi Kitô hữu là “đền thờ của Chúa Thánh Thần”, là “nhà” của Chúa Giêsu. Mình Máu Thánh Chúa Giêsu chính là sự sống, là lương thực thiêng liêng nuôi nấng, nâng đỡ, dìu dắt con người trên con đường tiến về Quê Trời : “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì lưu lại trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy” (Ga 6,36). Cũng phải xác tín rằng : khi được kết hiệp với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, thì con người đã được sống bên cạnh Thiên Chúa ngay tại trần gian này. Đây là một diễm phúc mà chỉ những ai tin vào Thiên Chúa, xác tín vào tình thương cứu độ của Thiên Chúa mới có được.

Bên cạnh đó, cha phó Giuse còn nhắc nhở các em và cộng đoàn về sự cần thiết của Lời Chúa trong đời sống tín hữu. Khi Chúa Giêsu từ giã các môn đệ, từ giã thế gian mà về cùng Chúa Cha, Ngài không chỉ để lại chính thân xác và máu huyết của Ngài, nhưng còn là Lời của Ngài, nhờ lắng nghe và làm theo Lời này, con người sẽ được sống và sống dồi dào: “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống” (Ga 5, 24).

Cuối Thánh lễ, một phụ huynh đại diện thay lời các phụ huynh, gia đình và các em được rước Chúa lần đầu, đã dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, cám ơn Quý Cha, Quý Giảng viên Giáo lý đã luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho các em được lớn lên trong đức tin. Đồng thời, các phụ huynh còn hứa sẽ làm gương sáng, tiếp tục nhắc nhở, thúc giục các em siêng năng học giáo lý, tham dự Thánh lễ và các Nghi thức Phụng vụ.

Cũng thật cảm động, với lời hứa của vị đại diện phụ huynh, trong giờ chầu Mình Thánh Chúa mỗi Chúa nhật lúc 14 giờ 30, tuy trời mưa tầm tả, nhưng hầu hết các em và nhiều phụ huynh đã đến để tham dự giờ chầu tạ ơn này.

Xin Thiên Chúa chúc lành trong ngày hồng ân và trọng đại này của cuộc đời các em. Xin cho các em luôn trung thành và năng đón rước Chúa vào tâm hồn mình. Xin Thiên Chúa thêm ơn cho những người có trách nhiệm, để họ thêm nhiệt tâm trong việc dạy dỗ các em thành người và xứng đáng là con của Chúa.

Khải Linh