Thực hiện sứ điệp của Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 59 (tháng 1/2025) với chủ đề “Hãy chia sẻ niềm hy vọng trong tâm hồn anh chị em cách hiền hòa”, ngày 28/06/2025, tại nhà mục vụ Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt, Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạtđã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng chụp ảnh, viết tin bài nhằm nâng cao chuyên môn cho anh chị em đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông tại các giáo xứ.

Truyền thông hướng tới Năm Thánh truyền giáo của giáo phận

Lớp học quy tụ hơn 40 thành viên đến từ các giáo xứ, giáo sở, hội đoàn thuộc Giáo hạt Đà Lạt như Chính Tòa, An Bình, Minh Giáo, Thiện Lâm, Thánh Mẫu, Vinh Sơn, Tạo Tác, Đa Thiện, Don Bosco, LangBiang, Păng Tiêng… cùng tham dự.

Lúc 8 giờ, anh Roco Lê Hữu Phước – Trưởng Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt – thay mặt lớp học mừng lễ Bổn mạng Cha Phaolô Phạm Công Phương – Quản xứ Chính Tòa kiêm Quản hạt Đà Lạt – với tâm tình đơn sơ của những người con đối với người cha chung của giáo hạt. Sau đó, Cha Phaolô khai mạc và chia sẻ sơ lược về quá trình hình thành và phát triển trang web của giáo phận, về tầm quan trọng và sự cần thiết của truyền thông tại các giáo xứ, về yêu cầu của tin bài cần nhanh nhạy, chính xác, kịp thời thể hiện nét riêng của giáo phận, giáo xứ giữa thời đại kỹ thuật số. Đồng thời Cha mời gọi giới truyền thông hướng tới Năm Thánh truyền giáo của giáo phận vào năm 2027, kỷ niệm 100 năm truyền giáo cho hơn 170 ngàn người dân tộc – đặc điểm nổi bật và khác biệt của Giáo phận Đà Lạt.

Trong bầu khí lắng đọng, buổi học bắt đầu bằng phút cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn để nhắc nhớ mọi người sứ mạng truyền thông không chỉ là kỹ thuật, mà là một ơn gọi: Truyền thông để phục vụ. Truyền thông để làm chứng cho sự thật. Truyền thông bằng trái tim.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế các kỹ năng

Tiếp đến, anh Trưởng ban Truyền thông Giáo hạt thông qua chương trình bồi dưỡng và giới thiệu các “chuyên gia” cùng đồng hành hướng dẫn lớp học gồm: anh Rocco Lê Hữu Phước và chị Matta Phạm Lệ Thanh phụ trách nội dung viết tin bài; các anh Andre Mai Hữu Trí và anh G.B Nguyễn Tiến Huân phụ trách nội dung chụp hình.

Mở đầu, anh Phước hướng dẫn chung cho mọi người tham dự hiểu hơn về “Truyền thông là gì?”qua việc triển khai sự tương tác và tác dụng của truyền thông trong đời sống. Bản chất của truyền thông là một hình thức quan tâm chia sẻ, đối thoại và gặp gỡ. Phẩm chất truyền thông không còn dựa trên cú pháp, ngôn từ chúng ta sử dụng mà dựa trên bối cảnh những giá trị dẫn chúng ta đi theo một hướng thống nhất. Những công nghệ mới của thời đại kỹ thuật số, 4.0, 5.0, AI cũng giúp cho sự tương tác nhanh chóng và hiệu quả.

Anh Phước sơ lược về “Truyền thông Kitô giáo” xác tín Đức Giêsu – Nhà Truyền thông tuyệt hảo. Từ nguồn cội, Giáo Hội không đặt nặng các phương tiện nhưng quan tâm đến con người làm truyền thông, đặc biệt là đào tạo các nhà truyền thông trẻ từ khắp nơi trên thế giới theo gương Thánh Carlo Acutis – người đã nên thánh nhờ làm truyền thông kỹ thuật số. Ngày nay truyền thông xã hội không còn là một hoạt động mà là một ân ban của Thiên Chúa, là sứ vụ bắt nguồn từ Đức Giêsu…

Để tập trung chuyên môn, các thành viên tham dự được chia làm hai tổ: một tổ chụp hình và một tổ viết tin bài.

Tại tổ viết tin bài, anh Phước tập trung hướng dẫn về  “Kỹ năng viết tin”. Các anh chị phụ trách tiếp tục bồi dưỡng sâu và kỹ hơn về các kỹ năng truyền thông, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và hướng dẫn các nhóm thực hành. Nội dung được trình bày bởi những anh chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, phim ảnh, truyền thông kỹ thuật số và mục vụ truyền thông. Các kiến thức đều được chia sẻ cụ thể, sinh động và gần gũi với thực tế mục vụ tại các giáo xứ.

Hào hứng thực hành viết tin, chụp hình

Sau phần lý thuyết, phần thực hành theo nhóm đã tạo nên bầu không khí hào hứng, gắn kết giữa các thành viên đến từ nhiều giáo xứ khác nhau. Không chỉ lắng nghe, mọi người còn trao đổi với nhau những kinh nghiệm quý báu, những thao thức và cả những khó khăn trong hành trình phục vụ. Nội dung bồi dưỡng không chỉ dừng lại ở khía cạnh chuyên môn, mà còn khơi gợi chiều sâu thiêng liêng: làm Truyền thông không phải để “làm cho có”, mà là góp phần loan báo Tin Mừng, làm cho hình ảnh của Hội Thánh trở nên sống động và gần gũi hơn với mọi người, nhất là với người trẻ và những người còn xa Giáo Hội.

Phần tham gia thảo luận đã làm không khí lớp học nóng lên với những chia sẻ sôi nổi của các học viên khi góp ý cho các bản tin và các hình ảnh do các nhóm vừa thực hiện. Đây cũng là cơ hội để những người làm truyền thông được giao lưu học hỏi cùng nhau.

Trước khi ra về, anh Trưởng Ban Truyền thông giáo hạt bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha Quản hạt Đà Lạt. Cha đã cho phép tổ chức lớp bồi dưỡng những kỹ năng truyền thông căn bản- thực sự cần thiết và bổ ích- cho những người làm công tác truyền thông Công giáo.

Tuy lớp học chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng với tinh thần say mê học hỏi của các học viên và sự hướng dẫn tận tình của quý anh chị giảng viên đã mang lại những trải nghiệm vô cùng thú vị, hữu ích cho những người tham dự. Đặc biệt, các tham dự viên, xin chân thành cảm ơn Cha Quản hạt yêu thương đã đón tiếp chu đáo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lớp học từ cơ sở vật chất đến tinh thần – đặc biệt chiêu đãi lớp học một bữa trưa thịnh soạn, ấm áp, thân tình.

Gieo niềm hy vọng

Một ngày trôi qua thật nhanh, mọi người tạm biệt nhau mang theo nhiều cảm xúc và quyết tâm trở thành những nhà truyền thông của hy vọng, bắt đầu từ sự đổi mới công việc và sứ mệnh của mình theo tinh thần Tin Mừng, bởi: “Một người truyền thông tốt sẽ giúp người nghe, người đọc hoặc người xem được tham gia, được đến gần, được chạm đến phần tốt đẹp nhất của chính họ và bước vào câu chuyện với những thái độ ấy. Truyền thông theo cách thế này sẽ giúp chúng ta trở thành “những người hành hương của hy vọng”, như khẩu hiệu của Năm Thánh này”.

Hy vọng giới truyền thông Công giáo, dù chỉ là những người thầm lặng, sẽ tiếp tục là những tia sáng nhỏ góp phần lan tỏa Ánh sáng của Đức Kitô trong lòng thế giới hôm nay. Xin Ngài chúc lành cho công việc truyền thông của mỗi người, mỗi cộng đoàn trong hiện tại và tương lai.

Bài viết: Bích Phương; Hình ảnh: Minh Đức- Khánh Hoàng.
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa