Chiều ngày 31/05/2013, Giáo xứ Chánh Tòa kết thúc Tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria. Trước giờ lễ chiều (17 giờ 15), gia đình giáo xứ tụ họp tại sân đài Đức Mẹ, để từ đây, cộng đoàn cung nghinh Mẹ vào nhà thờ cùng hiệp dâng Thánh lễ kính nhớ Đức Mẹ Đi Thăm Bà Êlisabeth.
Cuộc kiệu thật đơn sơ, khởi đầu với bài Tin Mừng thuật lại sự kiện Đức Mẹ lên đường đến thăm bà chị họ Êlisabeth mang thai lúc tuổi già. Cha phó Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông nhắc đến sự kiện xảy ra trước đó, khi sứ thần Thiên Chúa truyền tin và lời thưa “xin vâng” của Đức Mẹ. Quả thật, lời “xin vâng” này là mẫu mực cho mọi người. Tôn vinh Mẹ cũng là để xin Mẹ cho từng người con biết mau mắn “xin vâng” như Mẹ trong cuộc đời của mình.
Trên tay mỗi người đều có một vài bông hoa và tấm lòng yêu mến Mẹ, để rồi tất cả đều được dâng lên Mẹ với những ước nguyện chân thành. Xin Thiên Chúa, qua Mẹ, ban cho nhân loại được bình an và hạnh phúc ; ban cho Giáo Hội luôn sống xứng đáng là Hiền Thê của Đức Kitô bằng yêu thương và phục vụ ; gìn giữ Giáo xứ trong tình hiệp nhất, đặc biệt chúc lành cho công trình xây dựng Nhà Mục Vụ của giáo xứ đang được thực hiện ; ban cho từng người luôn biết mở lòng để đón nhận Chúa và mau mắn mang Chúa đến cho người khác.

Thánh lễ do cha phó Giuse Đinh Tấn Hoài chủ sự tiếp nối ngay sau cuộc kiệu. Hình ảnh quý cha, quý nam nữ tu sĩ thuộc các hội dòng trong giáo xứ, bà con giáo dân, và cả nhiều du khách đang đến thăm Đàlạt, cùng sốt sắng bên nhau, bên Mẹ để dâng Thánh lễ, cho thấy hình ảnh của một Giáo Hội hiệp nhất và “đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu” (Cv 1,14)
Qua ý nghĩa của ngày lễ và dưới ánh sáng các bài đọc Lời Chúa, cha phó Giuse chia sẻ cùng cộng đoàn về ý nghĩa và giá trị của việc Đức Mẹ đến thăm bà Êlisabeth. Những thăm viếng bình thường trong cuộc sống con người tự nó đã có những giá trị nhất định, còn với Đức Maria : “Đây là cuộc thăm viếng trong ân sủng của Thiên Chúa, Đức Maria mang Chúa đến cho bà Êlisabeth và gia đình nên chắc chắn mọi người trong gia đình này sẽ tràn đầy niềm vui và sự bình an.
Đức Mẹ là người cảm nhận sâu xa và rõ ràng nhất việc được Chúa viếng thăm và cư ngụ trong cung lòng. Đức Mẹ đã không giữ niềm hạnh phúc đó cho riêng mình, nhưng Mẹ mang ân sủng và niềm vui đó đến cho những ai muốn đón nhận Chúa, muốn mở rộng tâm hồn để Tin Mừng của Thiên Chúa ngự trị.
Xin Mẹ cũng đến viếng thăm từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn.
Xin cho mỗi người cũng cảm nhận được niềm vui khi được Chúa viếng thăm. Đặc biệt những lần nghe lời Chúa và rước Chúa ngự vào lòng.
Xin cho chúng ta noi gương Đức Mẹ, biết chia sẻ niềm vui có Chúa, không chỉ là cho người thân, mà còn cho những ai chưa biết Chúa, chưa tin nhận Thiên Chúa là Cha giàu lòng yêu thương”.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện của đại diện từng giới : người sống đời thánh hiến, người là cha mẹ, người là con cháu. Từng người, từng giới đều nhận ra nơi Mẹ những mẫu gương cho cuộc đời và ơn gọi của mình.
Trong tháng Năm vừa qua, hàng đêm, lời kinh Mân Côi vang lên tại từng gia đình của 12 giáo họ trong giáo xứ. Trước giờ Thánh lễ mỗi chiều thứ Bảy, cả giáo xứ lại quây quần bên Mẹ trong nghi thức dâng hoa. Rất đơn sơ và giản dị, nhưng từng người muốn là người con thảo, muốn chạy đến với Mẹ vì biết chắc rằng Thiên Chúa không bao giờ từ khước Mẹ điều gì.
Xin cho chúng con biết thi hành Thánh ý Thiên Chúa trong đời mình, qua những điều Mẹ nhắn nhủ “Hãy ăn năn đền tội, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi”.
Khải Linh.









