Sau 7 tháng thành lập, “Cậu Lạc Bộ Truyền thông” giáo hạt Đà Lạt (CLB), với tinh thần trẻ hăng say, đã và đang nỗ lực góp hết sức mình vào công cuộc truyền bá Phúc âm và mang niềm vui Tin mừng đến cho mọi người, thông qua bản tin sinh hoạt các cộng đoàn, Hội dòng và các giáo xứ hạt Đà Lạt.
Vạn sự khởi đầu nan
Được thành lập vào 10/03/2016. Là một nhóm trẻ được sinh ra và phát triển tại giáo hạt Đà Lạt, CLB có nhiều cơ hội cộng tác và ghi lại hoạt động của các cộng đoàn, hội dòng, giáo xứ và nhiều thành phần khác trong giáo hạt. Mục đích hoạt động của CLB hướng tới tạo một sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ có đam mê truyền thông, bên cạnh đó tạo cơ hội để các bạn trẻ mang đam mê và tài lực phục vụ cho Giáo Hội. Việc khởi sự thành lập CLB được lấy ý tưởng từ anh Lê Hữu Phước (Nhà báo), người phối hợp tổ chức khóa đào tạo Truyền thông Giáo Hội cho người trẻ tạo Học Viện Don Bosco ngày 3/11/2015. Đến nay CLB có hơn 25 thành viên đến từ nhiều Nhóm sinh viên và giáo xứ trong nội thành Đà Lạt tham gia như : Sinh viên Don Bosco, Thanh Sinh Công, Tu sinh Don Bosco, Taizée, Tin Yêu, giáo xứ Chánh Tòa, Thánh Mẫu, tu hội ICM, … được chia thành hai mảng riêng là nhóm viết tin bài và nhóm hình ảnh. Cả hai nhóm hoạt động song song với nhau trong các chương trình.
Qua 7 tháng hoạt động, CLB đã phối hợp đưa tin bài các hoạt động : Đại Hội giới trẻ các cấp, bổn mạng cùng các chương trình đặc biệt của các hội đoàn, giáo xứ,… phục vụ cho trang Web giáo phận (simonhoadalat.com), facebook Giới trẻ hạt Đà Lạt, báo Công giáo và dân tộc,… Có thể nói, CLB còn non trẻ, thành quả bước đầu đạt được trên quy mô nhỏ, năng lực và kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng các thành viên đang cố gắng từng ngày hoàn thiện bản thân và năng lực để góp một phần nào đó tài lực của mình mang niềm vui, tin mừng và trở nên sứ giả loan báo Hồng ân của Thiên Chúa cho mọi người. Mỗi thành viên đến từ nhiều nhóm với những công việc khác nhau như: có bạn là sinh viên, có bạn đang đi làm… Tuy thế, mọi người đã cố gắng, nỗ lực hết mình cộng tác trong các chương trình của Giáo hạt. Bạn Thanh Tú chia sẻ “Chúng em đã gặp nhiều bỡ ngỡ trong những bước đầu hoạt động, nhưng nhận được sự đồng hành và khích lệ rất nhiều từ quý cha cũng như các anh chị đi trước, đó là động lực để chúng em bước tiếp. Mong rằng CLB sẽ nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiều hơn nữa của những người có đam mê truyền thông”
Truyền thông – trở nên sứ giả cho Chúa
Nhận các Tổng lãnh Thiên thần làm Bổn mạng, các thành viên mong muốn được các ngài nâng đỡ và ban thêm sức mạnh giúp cho CLB ngày càng lớn mạnh và mang lại nhiều hoa trái cho Giáo hội.
Trong Thánh lễ kính các Tổng lãnh thiên thần Micael, Raphel và Gabriel, CLB hân hoan được cha Đặc trách giới trẻ giáo hạt Phaolo Quách Quốc Bình chủ tế cùng Cha Giuse Nguyễn Mạnh Khoa, Quản xứ Minh Giáo, Phó Đặc trách Giới trẻ hạt Đà Lạt, Linh hướng CLB truyền thông Hạt Đà Lạt. Để động viên và khích lệ tinh thần, cha Đặc trách giới trẻ nhắn nhủ tới mỗi thành viên: “Ban Truyền thông cũng phải trở nên các thiên thần cho Chúa, mang tình yêu, sự thật và chân lý cho mọi người; mang điều hay, điều tốt đến cho nhau”. Cha nhấn mạnh cuộc sống có lành-dữ, thiện-ác, CLB phải trở nên “một Micael” tìm và mang sự thật đến cho con người, là “một Gabriel” mang niềm vui cùng lời hay ý đẹp tới cho tha nhân, là “một Raphael” biến tình yêu và sự tha thứ trở nên liều thuốc chữa lành và hàn gắn vết thương tâm hồn con người … qua đó, làm cho “con người nhận biết, yêu mến Thiên Chúa và sống tốt với nhau”.
Sau Thánh lễ, đại diện CLB có đôi lời cảm ơn tới quý cha: Cha Trưởng Ban truyền thông Giáo Phận, cha Đặc trách Giới trẻ; Ban Linh hướng, ban cố vấn, đại diện các nhóm trẻ trong Giáo hạt, đặc biệt còn có sự hiện diện của anh Lê Hữu Tuấn, Phó tổng biên tập cùng các anh chị trong Ban biên tập Báo Công giáo và Dân tộc đã đến tham dự Thánh lễ và chung vui cùng CLB.
Những người tham dự cùng chia sẻ bữa tiệc mừng đơn sơ, cùng chương trình giao lưu đã gắn kết tình thân giữa mọi người với nhau. Bên cạnh đó, CLB cũng đã ra mắt Ban điều hành mới và nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp cũng như khích lệ tinh thần các thành viên.
Lê Hà- Thy Nga – Việt Anh









