Chúa nhật XVII mùa Thường niên 30/7/2017, cha Quản xứ Phaolô Lê Đức Huân sẽ chia tay Giáo xứ Chánh tòa Đà lạt để nhận sứ vụ mới. Còn nhớ, cuối tháng 11 năm 2005, đang là Hạt trưởng Giáo hạt Bảo lộc, Ngài được Đức cha Phêrô Giám mục Giáo phận thuyên chuyển làm Quản xứ Giáo xứ Chánh tòa, Quản hạt Đà lạt, kiêm Tổng đại diện Giáo phận thay cha Giuse Võ Đức Minh được chọn làm Giám mục phó Giáo phận Nha trang. Năm 2010, sau khi Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó Tổng Giáo phận Hà nội, Cha được cử làm Giám quản Giáo phận cho đến khi Đức cha Antôn Vũ Huy Chương nhận Giáo phận – tháng 3 năm 2011.

Khác với hai cha quản xứ tiền nhiệm vốn là những người con của Giáo xứ nên nhiều người đã rất quen thuộc, lúc cha Phaolô mới về nhận xứ, Giáo dân Chánh tòa chưa mấy người từng được biết về cha Tân quản xứ. Các ông bà chức việc và các ban của Giáo xứ cũng còn lạ lẫm với phương cách làm việc của ngài.

Trong điều kiện mục vụ mới, cha từng bước âm thầm xây dựng Giáo xứ để tạo nên những đổi thay lớn lao cả về cơ sở vật chất của nhà xứ, về phụng tự và về tổ chức hoạt động của Hội đồng Giáo xứ.

Để cải thiện bộ mặt của nhà thờ Chánh tòa, tháng 12 năm 2008, Cha cho sơn sửa lại toàn bộ ngôi thánh đường. Đây là lần thứ ba kể từ khi xây dựng, cũng là lần nhà thờ được trùng tu với quy mô lớn nhất. Phải nói, sơn sửa nhà thờ là việc rất khó. Ngôi nhà thờ với kiến trúc Roman có tháp cao, mái dốc cheo leo, phần chân đế là bậc cấp và dốc xiên, không dễ dàng gì để lắp đặt giàn giáo thao tác. Sơn bên trong nhà thờ còn khó hơn vì lòng nhà thờ thì cao, giàn giáo phải lắp thành nhiều tầng mà hàng ngày phải lắp dỡ và dọn dẹp vệ sinh để kịp phục vụ các nghi lễ phụng vụ hai buổi sáng chiều. Cùng với việc sơn sửa, bên trong nhà thờ còn được lắp mới hệ thống đèn chiếu và âm thanh giúp việc cử hành các nghi thức thêm phần trang nghiêm sốt sắng. Hệ thống đèn chiếu trang trí bên ngoài nhà thờ cũng được lắp đặt cách khéo léo. Khi công trình hoàn thành, về đêm, tháp chuông nhà thờ rực sáng như một ngọn hải đăng soi chiếu ánh niềm tin trên bầu trời Đà lạt.

Trong nhiều năm, việc xây dựng lớn tại nhà thờ Chánh toà Đà lạt hầu như không thể thực hiện vì những vướng mắc mang tính chất lịch sử. Tuy vậy, từ năm 2011, cha sở Phaolô quyết tâm khởi sự dự án xây dựng Nhà mục vụ Giáo xứ. Đây là một dự án táo bạo và gây lo lắng cho nhiều người vì quy mô to lớn của dự án trong khi nguồn tài chính chưa chuẩn bị được bao nhiêu và điều kiện thủ tục xây dựng gặp nhiều trở ngại. Bằng sự kiên trì, bền bỉ, khéo léo, cha đã từng bước vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể khắc phục để thực hiện dự án. Sau hơn hai năm nhẫn nại chịu đựng những áp lực lớn lao về tinh thần và vật chất, cùng với sự trợ giúp đắc lực của cha Andrê Phạm Việt Sơn, công trình Nhà mục vụ Giáo xứ đã hoàn thành. Đó là một khối nhà bề thế có ba tầng; Tầng trệt là hội trường rộng rãi và tiện nghi, sức chứa trên ngàn người, có trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh và ánh sáng hiện đại cùng với một sân khấu lớn. Hội trường này có nhiều công năng. Trong các dịp lễ lớn, khi trong nhà thờ chính đủ phục vụ cho các tín hữu tham dự, hội trường là nơi cộng đoàn sẽ hiệp thông với thánh lễ thông qua truyền hình trực tiếp. Hội trường cũng là nơi Giáo xứ tổ chức các cuộc hội họp lớn nhỏ và cũng là địa điểm diễn ra những sự kiện văn hoá, nghệ thuật, vui chơi của Giáo xứ. Hội trường cũng được dùng cho những bữa ăn thân mật của cộng đoàn với các chủ chăn và các khách quý nhờ có khu bếp được bố trí để phục vụ cho sinh hoạt của khối nhà mục vụ và cho khách hành hương; Tầng lầu một của Nhà mục vụ bố trí đủ chỗ cho các phòng học giáo lý, từ các lớp giáo lý thiếu nhi đến các lớp giáo lý đức tin cho người lớn và các lớp giáo lý hôn nhân. Các tầng còn lại đảm bảo tiện nghi, dành cho khách phương xa lưu trú khi đến Đà lạt hành hương, tham quan. Nơi đây cũng có một nhà nguyện nhỏ để tiện cho các cha khách dâng thánh lễ và để khách hành hương nguyện gẫm.

Sau khi hoàn thành khối nhà mục vụ Giáo xứ, cha tiếp tục cho xây dựng khối nhà xứ để các cha có nơi làm việc và sinh hoạt cho tươm tất. Công trình này có tầng cao tương đương với Nhà mục vụ và quy mô không kém là bao. Khối nhà xứ vừa xây xong, cha cho xây dựng lại nhà sách và nhà vệ sinh chung của cộng đoàn thành một khu nhà khang trang và tiện nghi vì nơi này vốn đã quá cũ kỹ tồi tàn. Đồng thời, cha cũng cho sửa sang, thảm nhựa toàn bộ đường sá trong khuôn viên nhà xứ, xung quanh nhà thờ và trồng hoa – cỏ dọc theo các con đường. Bên trong nhà thờ, để giúp cộng đoàn sốt sắng hiệp thông với kinh nguyện, cha cũng cho lắp hệ thống màn hình ti vi nối mạng có thể phát hình phần kinh sách và thánh ca theo nội dung các thánh lễ.

Nhiều người tự hỏi, không biết cha đã làm cách nào để vận động đủ nguồn tài chính cho dự án lớn lao này, trong khi sự đóng góp của giáo dân trong Giáo xứ chỉ là một phần rất nhỏ nhoi trong tổng số kinh phí của dự án. Trong cuộc họp Thường trực Hội đồng Giáo xứ mở rộng trước hôm chia tay, đáp lời cảm ơn của vị đại diện về những cống hiến của cha đối với Giáo xứ, cha chỉ nói “Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Chúa vì những gì tôi đã làm cùng với anh em tại đây đều là nhờ ơn Chúa và nhờ sự cộng tác của mọi người. Một mình tôi không thể làm được như thế. Ví như bàn tay chỉ có mỗi ngón cái thôi thì không phải là bàn tay mà phải cần có các ngón khác nữa”.

Ngoài những công trình đã hoàn thành, cha còn lên kế hoạch tiếp tục xây dựng các công trình hữu ích khác trong khuôn viên nhà xứ. Gồm có, cải tạo khu nhà xứ cũ và nhà truyền thống, xây dựng khu nhà vòm và xây dựng công viên nam thành nơi lưu giữ tro cốt của các tín hữu vì nhà Từ đường phục sinh của Giáo xứ đã sắp quá tải.

Tuy đã khổ công xây dựng các công trình lớn lao cho Giáo xứ nhưng cha sở không làm riêng việc gì để phục vụ bản thân. Người ta thấy ngài hằng ngày vẫn mặc chiếc áo dòng cũ kiểu cài cúc chéo như các cha ngày xưa và đi chiếc xe máy cũ kỹ. Cho đến khi ngài sắp rời đi, Hội đồng Giáo xứ có ý sửa chữa, tôn tạo phòng ở và làm việc của ngài để chuẩn bị đón cha Tân quản xứ thì mới nhận thấy các tiện nghi, đồ đạc ngài sử dụng đã quá cũ kỹ, xuống cấp nặng nề. Các ông bà chức việc cũng không hiểu Ngài có thể dùng các tiện nghi ấy thế nào được trong gần mười hai năm tận tuỵ phục vụ Giáo xứ. Còn trong ngày cha nhận nhiệm sở mới, Hội đồng Giáo xứ mong ước được rước cha đi theo cách trang trọng nhưng ý Cha chỉ muốn tự di chuyển cách lặng lẽ bằng phương tiện cá nhân và không bày việc tiễn đón rình rang.

Hôm nay, khi cha sở Phaolô sắp chia tay Giáo xứ để nhận sứ vụ mới tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, nhiều giáo dân Giáo xứ Chánh toà nhận ra thành quả to lớn mà Giáo xứ và con cháu họ được kế thừa và thụ hưởng lâu dài từ công khó của cha. Dường như Chúa đã gửi cha đến Giáo xứ này và dùng Cha như khí cụ để xây dựng thêm những cơ sở khang trang tốt đẹp cho Giáo xứ, cho Giáo hội, nhưng rồi phần lớn nhọc nhằn thì duy mình Cha gánh vác. Có thể trong những năm sắp tới, Giáo xứ không xây dựng những công trình quy mô lớn như giai đoạn mà cha sở Phaolô làm quản xứ nhưng Giáo dân Chánh toà sẽ luôn nhớ đến một vị linh mục có dáng người nhỏ bé, khắc khổ nhưng đã làm nên những kỳ tích cho Giáo xứ. Giáo xứ Chánh toà Đà lạt luôn biết ơn Cha vì Ngài đã tận tuỵ, bền chí, hết lòng vì Giáo xứ.

Nguyện xin Chúa luôn ở cùng với Cha trong mọi bước đường của sứ vụ mục tử, và nếu đẹp lòng Chúa, xin giảm nhẹ gánh nặng tuổi già trên đôi vai của Cha vì toàn bộ sức lực và tuổi tráng niên của Cha đã trao trọn cho Giáo xứ Chánh toà của chúng con.

Đà lạt, ngày Chúa nhật XVII mùa thường niên

Ban truyền thông Giáo xứ Chánh toà.

Tái bút:

Chiều Chúa nhật 30/7/2017, lúc 18 giờ, tại nhà thờ Chánh toà Đà lạt có thánh lễ tạ ơn và là dịp để cộng đoàn chia tay cha sở Phaolô.

Giáo xứ mời gọi mọi người với lòng yêu mến cha có thể thu xếp có mặt tại Trung tâm mục vụ Giáo phận để hiệp thông với cha trong giờ chầu Thánh thể lúc 09 giờ sáng.