Từ nhiều năm nay, vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, ngày thánh hóa bệnh nhân, Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt vẫn thực hiện một việc làm ý nghĩa, đó là cử hành nghi thức Xức Dầu Bệnh Nhân cho các cụ cao niên, những bệnh nhân và cả những ai có lòng ao ước được lãnh nhận Bí tích này.

Ngay sau Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, Cha Phó Giuse Đinh Tấn Hoài đã chủ sự Nghi thức Xức Dầu Bệnh Nhân. Cha Sở Phaolô và các cha Phó cùng hiện diện và trao ban Bí tích này.

Cộng đoàn hiện diện không chỉ là các cụ cao niên hay những bệnh nhân, người yếu liệt, mà còn có cả những thanh niên và cả các em nhỏ. Điều này cho thấy sự cao quý của các ân sủng mà Thiên Chúa trao ban cho con người, lòng ao ước và niềm hạnh phúc của con người khi được đón nhận những ân sủng ấy.

Qua đoạn Tin Mừng được trích đọc : Lc 4,38-41, những chia sẻ của cha Giuse như những lời an ủi và khích lệ. Ngài nói : “Có những người vì bệnh tật mà đổi cả tính nết. Có người vốn rất hiền dịu, nhưng vì những đau đớn của thân xác đã trở nên dễ nóng nảy, cáu gắt, thậm chí trách cứ cả Thiên Chúa. Bệnh tật khiến những người mang nó phải chịu thử thách nặng nề về lòng tin và lòng trông cậy vào Thiên Chúa. Có người quan niệm bệnh tật là sự chúc dữ của Ông Trời. Do thái giáo cho rằng bệnh tật là vì người ta sống không tốt lành trước mặt Thiên Chúa, là hậu quả trực tiếp của tội lỗi…

Chúa Giêsu đã đến và Người sửa lại những quan niệm chưa đúng về bệnh tật. Trong giáo huấn, Chúa Giêsu cho thấy bệnh tật là cơ hội tốt để con người tôn vinh Thiên Chúa, là cơ hội để hy sinh và giúp chúng ta đón nhận nhiều ơn lành của Thiên Chúa cho bản thân và cho cả những người chúng ta yêu mến.

Khi rao giảng, Chúa Giêsu dạy về sự quan tâm đặc biệt đến người đau yếu. Ngài lắng nghe, Ngài cầm tay để nâng họ dậy, Ngài đặt tay để xoa dịu những đau đớn mà họ phải chịu. Trên hết, Chúa chữa lành cho những ai đặt niềm tin nơi Ngài, chữa lành cho họ không chỉ trên thân xác mà cả trong tâm hồn. Đến với Chúa, chúng ta sẽ được chữa lành.

Chúa Thánh Thần là sức mạnh của Thiên Chúa ban cho Hội Thánh, ban cho từng người. Xin sức mạnh Chúa Thánh Thần nâng đỡ khi chúng ta đau yếu, chịu thử thách và gặp những khó khăn trong cuộc sống. Xin Chúa Thánh Thần là Đấng An Ủi, nâng đỡ chúng ta vượt qua tất cả. Xin Chúa Thánh Thần là niềm hy vọng để chúng ta tin rằng Thiên Chúa yêu thương và luôn bên cạnh đỡ nâng chúng ta. Trong niềm tin và trong tâm tình tạ ơn, chúng ta dâng lên Chúa những hy sinh, những khó nhọc, những đau đớn bệnh tật nơi thân xác và tâm hồn mình, xin Chúa thương chữa lành”.

Sau khi quý Cha hiện diện đã đến tại chỗ để ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho từng người, mọi người sốt sắng tiếp tục tham dự phần Nghi thức tiếp theo.

Mình Thánh Chúa được trao ban để khẳng định rằng, Đức Giêsu là lương thực thần thiêng nuôi sống con người, Ngài luôn hiện diện trong cuộc đời của mỗi con người biết đặt niềm tin nơi Ngài, như lời Ngài đã hứa : “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Khải Linh – Nhóm phim ảnh Gx Chính Tòa