Hôm nay, toàn thể Hội Thánh bước vào tuần thánh với cử hành tưởng niệm việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem để mở đầu giai đoạn hoàn tất ơn cứu độ qua cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Người. Tại Giáo phận Đàlạt, đúng 6 giờ sáng Chúa nhật Lễ Lá, Đức Cha Antôn, Giám mục giáo phận, đã đến cử hành Nghi thức Kiệu lá và dâng Thánh Lễ đồng tế khai mạc Tuần Thánh tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt.

Trước đông đảo giáo dân tập trung nơi khuôn viên Đài Đức Mẹ, Đức Cha Antôn nhắc lại về tinh thần sống Mùa Chay của cả Hội Thánh và của từng người : cầu nguyện, hãm mình đền tội và thực thi bác ái. Đồng thời mời gọi mọi người bước theo Đức Kitô trong cuộc Khổ nạn và Phục sinh. Có tham dự vào thập giá của Đức Kitô, chúng ta mới được dự phần vào sự Phục sinh và sự sống viên mãn của Người.

Hình ảnh mỗi người cầm một nhành lá trên tay, không phải chỉ nhắc lại một việc làm xưa kia của dân chúng khi muốn tung hô và đưa Chúa Giêsu lên làm vua, nhưng diễn tả việc “đón mừng Đức Kitô khải hoàn” và kết hiệp với Người, để dâng trọn cuộc sống cùng những việc tốt lành lên Thiên Chúa.
![]() | ![]() |
Thánh lễ tiếp nối khi cộng đoàn đã vào bên trong Nhà thờ.
Với các Bài đọc Kinh Thánh, đặc biệt, với bài Thương khó Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca, Đức Cha đã chia sẻ thật vắn gọn. Trước hết, Cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Đức Kitô bộc lộ trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Đức Cha nhắc lại việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem trong sự tung hô, ca tụng của dân chúng… Nhưng liền sau đó, cũng chính những người này đã gào thét để đòi đóng dinh Chúa, đòi giết Chúa. Trong cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã im lặng trước mọi điều xảy đến cho Người, bên cạnh đó, Người hoàn toàn cô đơn, chẳng một ai bên cạnh, từ người thân thuộc đến các môn đệ của Người, và hình như, không có cả Thiên Chúa Cha “Chúa ơi ! Chúa ơi ! Sao Ngài bỏ con”. Nhưng có lẽ, chỉ mình Chúa Giêsu hiểu được tình yêu vĩ đại của Chúa Cha, để rồi “Lạy Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha”…

Đó cũng là bài học và là gương mẫu cho mỗi Kitô hữu trong cuộc đời này, sẽ phải thinh lặng, phải cô đơn đón nhận những khổ đau. Nhưng muốn được vinh quang, muốn được Phục sinh vinh hiển với Đức Kitô, mỗi người phải sống như vậy, phải vác lấy thập giá của mình mỗi ngày và đi theo Đức Kitô.
“Xin Chúa cho chúng con biết theo gương Đức Kitô, can đảm vâng phục Thánh Ý Chúa trong đời sống hàng ngày, biết dâng những khổ đau trong đời sống để được Hy Tế của Đức Kitô xoa dịu và thánh hóa” (Trích Lời nguyện Tín hữu).
Cũng cần nói thêm, vào lúc 02 giờ 30 chiều Chúa nhật, cộng đoàn giáo xứ đã sốt sắng tham dự Đàng Thánh Giá. Mỗi chặng đàng Thánh giá đều mời gọi và nhắc nhở từng người về thái độ sống của mình, không chỉ là đối với Thiên Chúa mà còn là với tha nhân, để “xin đừng để những cách sống tội lỗi của chúng con làm hoen ố khuôn mặt thánh thiện của Hội Thánh Chúa, nhưng xin cho chúng con trở nên ánh sáng của Chúa giữa trần gian”.
Khải Linh – Ngọc Hậu










