Để kỷ niệm một năm khánh thành Đan Viện Cát Minh Đà Lạt ngày 17/12/2015, hôm nay Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt nhân Bộ Giáo sĩ và Tu đoàn thánh hiến của Giáo Hội đã ký Nghị định ngày 07/09/2016 để Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt thành lập Đan Viện Cát Minh Về Nguồn ( tức Đan Viện Cát Minh Đà Lạt ) và ngày 08/9/2016, nhằm ngày sinh nhật Đức Mẹ, Đức Cha Antôn đã thành lập Đan Viện Cát Minh Đà Lạt theo Giáo Luật, cùng với việc tách một số Sơ từ Đan Viện Cát Minh Huế về gia nhập Đan Viện Cát Minh Đà Lạt, đồng thời Đan Viện bầu ban điều hành gồm một Bề trên, một phó Bề trên và hai Cố vấn để lãnh đạo Đan Viện và điều hành mọi sinh hoạt của Đan Viện theo Hiến Pháp, Qui Luật của Đan Viện Cát Minh Đà Lạt, và chọn thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm Bổn Mạng của Đan Viện,

Nên, Đức Cha Antôn, cùng các Cha trong Ban Tư Vấn Đà Lạt và một số Cha Don Bosco hạt Đức Trọng đã cùng dâng lễ tạ ơn cùng với các Sơ trong Đan Viện Cát Minh Đà Lạt để mừng ba biến cố quan trọng của Đan Viện :

1.Mừng Nghị định thành lập Đan Viện Cát Minh Về Nguồn.

2.Mừng Ban Điều Hành mới

3.Mừng Bổn Mạng Đan Viện

Thánh lễ tạ ơn nội bộ đã diễn ra trong bầu khi thánh thiện. Các Sơ đã vui mừng, hân hoan tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao Ngài đã ban cho Đan Viện được thành lập ngay ở thôn An Hiệp, Định An, Đức Trọng. Các Sơ sống đời chiêm tu,kết hiệp mật thiết với Chúa để cầu nguyện cho công việc truyền giáo của Giáo phận Đà Lạt. Trong bài giảng, Đức Cha Antôn đã xoay quanh việc, Thiên Chúa mặc khải cho những kẻ bé mọn : những kẻ bé mọn là những kẻ tay sạch, lòng thanh, những kẻ đơn sơ, khiêm nhượng.Những kẻ ấy là các môn đệ, là Đức Mẹ, các thánh, thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, thánh Gioan Vianey vv…Chính Thiên Chúa đã mặc khải mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và chính Thiên Chúa đã sai Con của Ngài là Chúa Giêsu xuống trần gian để cứu độ nhân loại…Với những bài thánh ca thánh thiêng, các Sơ đã làm cho thánh lễ đã sốt sắng, càng sốt sắng hơn…

Bài ca dâng lễ “ Con đã tìm thấy “ của tác giả Trầm Hương FMSR với những từ ngữ thật gợi cảm, đã gây ấn tượng thật tốt cho những người đang sống đời thánh hiến :” Con muốn trong trái tim của Mẹ Giáo Hội : Con sẽ là, con sẽ là tình yêu bừng cháy.Và như thế con sẽ là tất cả…Ước mong của con viên mãn từ đây “.

Và bài “ Hồng Ân Bao La “ của nhạc sĩ Minh Tâm nói lên tâm tình tán tụng hồng ân Thiên Chúa :” Từng ngày từng bước hôm nay và trọn cuộc sống tương lai vững niềm tin yêu.Ngài là hạnh phúc vô biên, này con xin hiến dâng làm lễ toàn thiêu “.

Sơ Bề Trên đã thay mặt Đan Viện để nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, cám ơn Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha và Giáo phận Đà Lạt đã thương yêu đón nhận các Sơ về sống trong Giáo phận Đà Lạt thân yêu…

Tạ ơn Thiên Chúa vì những ân huệ cao vời Ngài đã tặng ban cho Giáo phận Đà Lạt. Ước mong cho vườn hoa Giáo phận Đà Lạt càng ngày càng có nhiều loại hoa sắc mầu góp phần làm cho Giáo phận trổ sinh hoa trái tươi tốt.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT