Đẹp thay, bước chân người loan báo Tin Mừng! (Is 52,7)
Sáng ngày 31/7/2025, toàn thể cộng đoàn Giáo xứ B’Đơr trong trang phục truyền thống của mình, đã tập trung thật đông, thật hân hoan để chào đón Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo phận về ban Bí tích Thêm Sức cho 38 con em trong Giáo xứ, trong một thánh lễ hết sức ý nghĩa: kỷ niệm 50 năm loan báo Tin Mừng và hình thành Giáo điểm B’Đơr (xã Lộc An).
Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa và nhắc đến công lao của Cha Già Laurensô Phạm Giáo Hóa – người đã được Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền trao sứ mệnh truyền giáo cho anh chị em đồng bào Dân tộc ở vùng Bảo Lộc (B’Lao) từ năm 1958. Bên cạnh đó, Đức Cha Đaminh cũng trân trọng nhắc đến người Giáo lý viên gắn liền với Cha Cố Laurensô là Ông Giuse Nguyễn Minh Tiến và các Chị trong Gia đình Chứng nhân. Trong tâm tình đó, Đức Cha mong muốn cho mọi người được “khơi thắm lại Ơn Đức Tin” đã lãnh nhận, cũng như cho những em sẽ lãnh nhận ấn tín Ơn Chúa Thánh Thần hôm nay, hãy tiếp bước các vị Cha Anh của mình làm lan tỏa Tin Mừng của Chúa nơi thôn làng mình cũng như những nơi các em sẽ đến, những người các em sẽ gặp gỡ.
Trong bài giảng, từ các bài đọc trong Phụng vụ Lời Chúa (Is 11,1-4; Gl 5,16-17.22-25; Lc 10,21-24), Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn: Đức Chúa đã đổ xuống trên Mầm Chồi từ Gốc Giêsê “Thần Khí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Khí mưu lược và dũng mạnh. Thần Khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa”. Điều đó đã ứng nghiệm nơi Đức Giêsu và hôm nay các em chịu phép Thêm Sức cũng sẽ lãnh nhận những Thần Khí ấy. Các tín hữu được lãnh nhận không phải để khoe mình, nhưng để sống chứng tá và đi vào đời phục vụ. Đó cũng chính là Thần Khí đã thôi thúc, dẫn dắt Cha Cố Laurensô và những người Giáo lý viên trẻ của Ngài dấn thân đem Tin Mừng đến cho người Dân tộc bản địa ở đây, từ 50 năm qua.
Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng đã cất tiếng ngợi khen Chúa Cha vì đã ưu đãi những người bé mọn, đã mạc khải Nước Trời cho họ chứ không cho những bậc khôn ngoan thông thái. Những Giáo lý viên miền núi không cần biết nhiều loại ngôn ngữ hàn lâm, không cần nhiều bằng cấp, nhưng đã được Chúa dùng để làm những điều lớn lao. Thiên Chúa yêu thích điều bé nhỏ, dùng những điều bé nhỏ để tỏ lộ những điều lớn lao, đó là Tin Mừng. Tin Mừng đến với những người bé nhỏ, mở lòng những người bé nhỏ.
Các con chịu phép Thêm Sức hôm nay hãy cảm tạ Chúa vì ấn tín Chúa Thánh Thần ban xuống, đồng thời hướng cuộc sống mình theo con đường Chúa Giêsu đã đi là sống chứng nhân. Như Cha Cố Laurensô: đã sống từng ngày, từng năm tháng, gần gũi, dấn thân cho người Dân tộc bé nhỏ trong các buôn làng, đến độ người ta gọi đạo họ theo là “đạo Cha Hóa”.
Cộng đoàn chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì 50 năm dấn thân truyền giáo của những người môn đệ Cha Cố Laurensô cũng như lịch sử hình thành và phát triển Giáo xứ chúng ta. Những người Giáo lý viên kia không cần lời tán dương, nhưng cần người tiếp bước, cần những người trẻ như các em Thêm Sức hôm nay, mở lòng đón nhận Thánh Thần, lên đường đến với những người nghèo, người dân tộc, người chưa biết Chúa. Bí tích Thêm Sức không kết thúc ở việc xức dầu, nhưng mở ra một hành trình truyền giáo mới, không phải ở một chân trời xa xôi, nhưng ngay tại nơi mình ở, cho người ở ngay bên mình!
Thánh lễ tiếp tục với việc cử hành Bí tích Thêm Sức và phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Đức Long ngỏ lời tri ân Đức Cha, quí Cha, quí Tu sĩ nam nữ và quý khách đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cùng Giáo xứ, với niềm vui ba trong một này. Cha cũng thay lời Giáo xứ B’Đơr tri ân Ông Giuse Nguyễn Minh Tiến và các Chị Gia đình Chứng nhân đã có nhiều cống hiến cho Giáo xứ, nhất là thuở ban đầu và còn tiếp tục cho đến nay. Đức Cha ghi nhận điều đó bằng việc ký và trao cho Ông “Bằng Tri Ân.”
Trong lời đáp từ, Đức Cha nhắc đến những hình ảnh của B’Đơr đã để lại dấu ấn đẹp đẽ và sâu đậm trong tâm trí Đức Cha. Đức Cha ước mong Giáo xứ B’Đơr gìn giữ những truyền thống tốt lành của mình, cả về phong tục, cả về nếp sống đạo.
Đôi nét về Giáo xứ B’Đơr
Theo sử liệu ghi trong Kỷ yếu 50 năm Giáo phận Đà Lạt (trang 289), B’Đơr là một buôn làng toàn tòng người Dân tộc bản địa K’Ho, được hình thành năm 1963 tại khu vực chân dốc Lê Minh Sanh, gần cầu Minh Rồng. Năm 1967 đã có ngôi nhà nguyện nhỏ và được Cha Laurensô Phạm Giáo Hóa dâng lễ hàng tuần. Tháng 8 năm 1975, làng B’Đơr Minh Rồng di dời vào vùng đồi thuộc xã Lộc An, thượng nguồn sông Đại Nga, (địa điểm hiện nay) và vẫn giữ tên B’Đơr. Lễ Giáng Sinh năm 1975 Cha Cố Laurensô cử hành thánh lễ đầu tiên tại nơi ở mới này.
Năm 1977 không còn Thánh lễ ở nhà nguyện đó nữa, nhưng Cha Cố vẫn tìm nhiều cách để gần gũi đồng hành với con dân B’Đơr.
Năm 1991, Cha Cố được phép dâng lễ cho Giáo dân B’Đơr tại nhà thờ Giáo xứ Tân Hóa vào mỗi ngày Chúa nhật. Từ nay, Giáo họ B’Đơr trực thuộc Giáo xứ Tân Hóa.
Năm 1994, Cha Quản xứ Tân Hóa lúc đó là Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền đã được vào dâng lễ tại B’Đơr. Các sinh hoạt khác dần được khôi phục và phát triển.
Lễ Thánh Phaolô Trở Lại năm 1995, Cha chính thức chọn Thánh Phaolô làm Bổn mạng cho Giáo họ B’Đơr.
Khi Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh được cử về phó xứ Tân Hóa (tháng 12/1994), đã quan tâm đào tạo thêm nhiều chuyên môn phục vụ cộng đoàn B’Đơr: Ca đoàn, Lễ sinh, Giáo lý viên…cũng như củng cố Ban phần việc các giáo khu.
Sau khi Tân Hóa có nhà thờ mới, hai Cha Đaminh xúc tiến ngay việc chuẩn bị làm nhà thờ cho B’Đơr. Ngày 16/01/2003, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đặt viên đá xây dựng nhà thờ B’Đơr. Nhà thờ mới được khánh thành và cung hiến ngày 11/12/2003. Các Cha coi sóc Giáo xứ Tân Hóa luân phiên nhau cử hành Thánh lễ hàng tuần cho B’Đơr.
Ngày 27/7/2016, Cha Augustinô Phạm Minh Thanh được cử về quản nhiệm B’Đơr, cho đến khi B’Đơr được chính thức nâng lên hàng Giáo xứ vào ngày 02/10/2017.
Ngày 23/10/2020, Cha Augustinô Phạm Minh Thanh về với Chúa.
Ngày 02/01/2021, Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Trần Đức Long về quản xứ Giáo xứ B’Đơr cho đến nay.
Hiện nay, Giáo xứ có khoảng 2500 giáo dân, trong đó hơn 98% là người Dân tộc K’Ho.
Bá Trí và Ban Truyền thông Giáo xứ B’Đơr








