“Người đã yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1)
Sáng Thứ Sáu, ngày 29/05/2026, khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt như bừng sáng sau một đêm mưa dài, hân hoan chào đón Thánh lễ Kim khánh Linh mục của cha Giuse Nguyễn Viết Liêm. Hành trình 50 năm thánh hiến của ngài là một bài ca tạ ơn không ngừng nghỉ, minh chứng sống động cho chân dung một vị mục tử hiền lành, khiêm nhường và dâng hiến trọn vẹn vì đàn chiên.
Niềm vui hội ngộ ngày hồng phúc
Ngay từ 8 giờ sáng, bầu khí tại khuôn viên giáo xứ đã trở nên rộn rã khi từng đoàn người trong trang phục chỉnh tề, đủ sắc màu tiến vào nhà thờ. Sự xuất hiện của cha cố Giuse với nụ cười hiền từ và vòng tay giang rộng đón chào đã gắn kết mọi người trong niềm hân hoan. Những thước phim, những tấm hình kỷ niệm được ghi lại vội vàng nhưng đong đầy tình cảm sau bao ngày xa cách.

Thánh lễ Tạ ơn: Hành trình của một đời tận hiến
Đúng 9 giờ 30, Thánh lễ Tạ ơn được cử hành trọng thể do chính Cha Giuse Nguyễn Viết Liêm chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha Quản hạt Đà Lạt Phaolô Phạm Công Phương cùng quý Cha trong và ngoài giáo phận.
Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ, thân nhân, ân nhân, cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa, và đặc biệt là sự hiện diện của anh chị em đồng bào bản địa đến từ Giáo xứ Thạnh Mỹ, Suối Thông – nơi Cha Giuse đã dành gần 28 năm để đồng hành, dìu dắt.
Ở tuổi gần 80, đôi chân đã chậm, Cha Giuse vẫn giữ phong thái điềm đạm và ánh mắt nhân hậu đầy minh mẫn. Lời chia sẻ đầu lễ của ngài thắm đượm ân tình, mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì sự quan phòng nhiệm mầu suốt nửa thế kỷ qua, đồng thời xin ơn tha thứ cho những thiếu sót để tiếp tục tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót.
Trong bài giảng lễ, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương nhấn mạnh: Ơn gọi linh mục là một mầu nhiệm xuất phát từ sáng kiến của Thiên Chúa. Chính lời “xin vâng” quảng đại đã giúp cha Giuse âm thầm nhưng bền bỉ sống giữa đoàn chiên suốt 50 năm qua. Hành trình hiến dâng ấy không có dấu chấm hết, bởi ngài vẫn luôn gieo rắc Tin Mừng và nâng đỡ biết bao tâm hồn trở về với Chúa bằng đời sống hy sinh và cầu nguyện liên lỉ.

Tâm tình tri ân và niềm vui hiệp thông
Cuối Thánh lễ, ông Gioan Baotixita Nguyễn Đình Sỹ – Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Chính Tòa đã thay lời cộng đoàn chúc mừng và dâng lên Cha cố tâm tình tri ân sâu sắc, gợi nhắc lại những ơn lành kỳ diệu mà Chúa đã thực hiện qua cha.
Đáp từ, Cha Giuse xúc động bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, quý Đức Cha cố, Đức Hồng y Phêrô, Đức Cha Antôn, Đức Cha Giuse, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã luôn nâng đỡ ngài trong cuộc sống và sứ vụ.
Niềm vui ngày lễ được nối dài tại nhà mục vụ giáo xứ. Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco đã khai mạc và chúc lành cho bữa tiệc huynh đệ. Bầu khí càng thêm đầm ấm, trọn vẹn với chương trình văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc tây nguyên do các anh chị em đến từ Giáo xứ Thạnh Mỹ và Suối Thông biểu diễn. Tiếng cồng chiêng, tiếng của các nhạc cụ dân tộc tây nguyên, tiếng hát véo von hòa quyện cùng những điệu múa nhịp nhàng đã làm bừng sáng không gian của tình hiệp thông.

Dấu ấn 50 năm sứ vụ mục tử
Cuộc đời dâng hiến của Cha Giuse Nguyễn Viết Liêm được ghi dấu qua những mốc thời gian đáng nhớ:
- 21/10/1947: Sinh tại Hà Nội. Theo gia đình vào Nam (1954) và đặt chân đến xứ sương mù Đà Lạt (1957).
- 1960 – 1975: Tu học tại Tiểu Chủng viện Sài Gòn và Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X (lãnh chức Phó tế tại đây).
- 04/04/1976: Được Đức Cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm truyền chức Linh mục tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, chọn khẩu hiệu: “Người đã yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).
- 1976 – 1987: Phục vụ trong vai trò Phó xứ Chính Tòa, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng giáo dân dù điều kiện sinh hoạt khi ấy vô cùng khó khăn.
- 1988 – 2015: Dấn thân làm Quản xứ Suối Thông, trông coi Giáo điểm M’Lon – Thạnh Mỹ. Năm 1994, ngài là Quản xứ tiên khởi của Giáo xứ Thạnh Mỹ. Trải qua nhiều năm miệt mài gieo rắc Tin Mừng trên vùng đất Đơn Dương, ngài đã đổ biết bao mồ hôi, công sức để chăm lo cả đời sống tâm linh lẫn vật chất cho bà con giáo dân người Kinh và anh chị em đồng bào bản địa.
- 24/02/2015 – Nay: Bắt đầu giai đoạn hưu dưỡng với sứ vụ mới: thầm lặng chiêm niệm và cầu nguyện cùng tràng chuỗi Mân Côi. Hiện ngài đang an dưỡng tuổi già tại gia thuộc Giáo họ Thánh Gia (Giáo xứ Chính Tòa).
Thánh lễ Tạ ơn khép lại nhưng dư âm thiêng liêng vẫn còn đọng mãi. Trong sâu thẳm trái tim của những người con tại Chính Tòa, Suối Thông, Thạnh Mỹ, hình bóng người cha hiền Giuse vẫn luôn ngự trị ở đó: âm thầm, bền bỉ và chan chứa tình yêu thương.
Maria Bích Phương – Anrê Hữu Trí
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa








