Hiệp cùng Giáo Hội toàn cầu hân hoan mừng kính thánh Đa Minh – vị thánh của đời sống cầu nguyện và kinh Mân Côi – vào lúc 10g00 ngày 8/8/2025, tại thánh đường Giáo xứ Đa Minh – Giáo hạt Bảo Lộc, Cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Hữu Giang đã dâng thánh lễ mừng bổn mạng giáo xứ. Đồng tế với ngài có quý cha thuộc các giáo xứ bạn và quý cha thuộc các hội dòng trong giáo hạt.
Cùng hiệp dâng thánh lễ còn có quý Dì Hội Dòng Chứng Nhân Đức Tin, quý Dì Hội dòng Mến Thánh Giá, Hội dòng Mân Côi, quý chức tân cựu, quý ân nhân, thân nhân, quý tôn giáo bạn, quý khách xa gần và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Thánh lễ bắt đầu với nghi thức tôn vinh và cung nghinh tượng thánh Đa Minh vào nhà thờ.
Trong lời chào đầu lễ và đặc biệt trong bài giảng, cha chủ tế nhấn mạnh đến những nhân đức của vị thánh mừng bổn mạng hôm nay. Ngài nói: Nhiều khi chúng ta tự hỏi: Tôi có thánh bổn mạng, hội đoàn có thánh bổn mạng, giáo xứ cũng có thánh bổn mạng. Tại sao chúng ta lại có thánh bổn mạng? Thưa, đó là vì chúng ta đã sinh lại trong Nước Trời, đã được đặt tên mới: Giuse, Maria, Têrêsa, Đaminh, … và để sống chức năng của tên mới đó. Trong chiều hướng đó, lễ Thánh Đa Minh hôm nay, chúng ta cùng gẫm xem chúng ta có thể sống như vị thánh bổn mạng về điều gì?
Bài đọc 1 và 2 đều nói đến sự khôn ngoan. Thánh Đa Minh là một người rất khôn ngoan. Sự khôn ngoan của ngài không chỉ là sự khôn ngoan của thế gian, mà còn là sự khôn ngoan nơi Thiên Chúa. Ngài làm mọi điều Chúa truyền dạy. Tuy nhiên, sống trong thời kì khủng hoảng của Giáo Hội, khi lời rao giảng không được đón nhận, ngài lại nài xin Đức Maria. Với lòng thành khẩn, Đức Mẹ đã hiện ra và trao cho ngài tràng kinh mân côi là bản văn rút gọn của Kinh Thánh qua các mầu nhiệm Vui – Thương – Mừng. Thánh nhân đã nhận lấy tràng chuỗi đó và dạy cho mọi người lần hạt. Nhờ đó, mọi người được ơn biến đổi.
Vậy, nếu chúng ta nhận thánh Đa Minh làm bổn mạng thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là năng đọc Kinh Thánh. Việc tiếp theo là thực hiện Lời Chúa nói qua giáo huấn của Giáo Hội. Để làm được các điều đó, chúng ta nhờ sự giúp đỡ của Đức Maria qua việc lần hạt Mân côi như cách thánh nhân đã làm và truyền dạy.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng giáo xứ thay mặt cho cộng đoàn giáo dân gửi lời cảm ơn đến quý cha đồng tế, quý Dì, quý chức, quý ân nhân, thân nhân, quý khách xa gần đã hiện diện cầu nguyện cho giáo xứ và đã giúp đỡ bằng nhiều cách để giáo xứ có sự phát triển như hôm nay. Những tâm tình biết ơn đó được gói trọn lại trong bó hoa tươi thắm mà cộng đoàn giáo xứ gửi đến Cha Quản xứ và Quý cha đồng tế. Sau đó, cha quản xứ cũng có đôi lời tri ân đến quý cha, quý tu sĩ và quý khách.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Đa Minh quan thầy luôn đổ tràn hồng ân trên mỗi người con trong giáo xứ, để mọi người luôn noi gương thánh bổn mạng đáng kính của mình: luôn luôn cầu nguyện và hăng say loan báo Tin Mừng bằng đời sống chứng nhân.
Ban Truyền thông Giáo xứ Đa Minh








